Mẹ chồng của tôi !

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nhanma0707, 27/3/2013.

  1. nhanma0707

    nhanma0707 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    1,049
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Em vốn là fan của Làm cha mẹ, và cũng thường xuyên theo dõi mục “Quan hệ xa gần”, lên đây mới hiểu, mới vỡ lẽ ra nhiều chuyện mà em chưa từng trải qua. Mới thấy chuyện đời còn lắm nỗi chéo ngheo, đúng là “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, chẳng ai giống ai được.
    Nhìn lại cả chuyên mục thì vấn đề mẹ chồng nàng dâu có lẽ là “nóng” nhất.
    Vậy nên, em cũng góp một bài về mẹ chồng em . Xin kể vs các mẹ một chút về cuộc sống của bà, để các mẹ thấy trong xã hội này còn vô vàn những điều tốt đẹp.
    Em về làm dâu của mẹ khi còn rất, rất trẻ. Em vỗn tính vụng về, cũng chả khéo ăn nói nên mẹ đẻ em luôn lo lắng, sợ em không biết đỗi đãi với giai đình chồng thế nào cho phải.
    Mẹ chồng em nghèo, vất vả và lam lũ. Mẹ em làm dâu cả trong gia đình nên mọi việc mẹ đều phải lo vẹn toàn, từ giỗ chạp, cưới xin, ma chay....
    Đời mẹ nhiều vất vả, nuôi nấng 5 anh em ăn học nên người, trong khi con cái các nhà khác trong làng đều nghỉ học ở nhà đi biển đánh cá. Cứ nghĩ, nuôi con ăn học sẽ có ngày rạng danh, giàu sang hơn, đủ đầy hơn. Nhưng, cuộc đời còn nhiều những sóng gió, bể dâu. Em xin kể cho các mẹ nghe sơ qua nhé !
    Anh cả, lập nghiệp và lấy vợ xa nhà gần 400km.
    Chị gái thứ 2 lấy chồng cách nhà 600km, mẹ có mỗi cô con gái, nên ngày chị lấy chồng xa mẹ xót xa lắm, nhưng rồi tình duyên con cái đâu thể cản ngăn.
    Anh thứ 3, lấy vợ là lập nghiệp tại làng luôn.
    Anh thứ 4 là chồng em , lấy em và lập nghiệp tại Hà Nội cách nhà gần 250km. Quê em cách quê chồng 800km. Xa xôi, cách trở.
    Em trai út, hiện đang làm việc cách nhà hơn 1.000km, và chú ấy cũng có ý định lấy vợ và sinh sống luôn trong đó.
    Vậy là , lúc trái gió, trở trời bố mẹ chồng em chỉ biết kêu anh 3. Gia đình có vấn đề gì cũng đều kêu anh chị ấy lo toan.
    Chuyện sẽ chẳng có gì nếu dừng ở đó. Mấy em sống xa nhà đều chỉ kiếm đủ tiền nuôi thân chứ cũng chẳng khá giả gì đều phụ giúp bố mẹ, thế nên bố chồng em tuy đã già mà vẫn phải đi biển kiếm thêm thu nhập,
    Rồi sóng gió bắt đầu ập xuống gia đình em chồng em khi : Mẹ chồng em bị viêm màng não, phải ra Hà Nội chạy chữa,ngày đó em chưa quen chồng em, chỉ được nghe kể lại. May mà trời thương, mẹ khỏe mạnh trở lại. Chi phí ngày đó cho mẹ đi viện ngốn đi một khoản trong gia đình, còn đang nghèo khó. Cũng may rồi cũng qua các mẹ ạ.
    Không dừng ở đó, năm 2010 chị dâu cả nhà em mổ đẻ bị tai biến, vậy là tốn mất mấy trăm triệu. Hiện nay, chị đang nằm liệt giường, ko tự vệ sinh cá nhân được, không tự ăn được, mẹ phải chăm chị.
    Nghĩ sao mà cơ cực các mẹ ạ ! Một tay mẹ chăm chị, lo cho chị từng bữa cơm, vệ sinh cho chị, bóp tay chân cho chị, tắm gội cho chị. Một tay mẹ cho cho đứa cháu trai vừa sinh còn đỏ hỏn, khát sữa. Gần 3 năm đã qua, con trai anh chị đã gần 3 tuổi mà chị vẫn vậy. Một tay mẹ lo cơm nước cho bà nội, nay đã già yếu. Một tay mẹ lo cho cả gia đình.
    Ôi mẹ của tôi. Sao đời mẹ nhiều vất vả vậy !
    Ngày em về nhà làm dâu của mẹ, mẹ không chia sẻ gì nhiều với em, chỉ dặn dò em những việc phải làm. Nhưng nhìn đôi tay mẹ,, dáng hình mẹ, cách mẹ chăm lo cho cả nhà em biết mẹ đã quá nhọc nhằn.
    Điều em yêu quý và kính trọng nhất ở mẹ là, không bao giờ mẹ than thở bất kỳ điều gì về cuộc sống, mẹ luôn vui tươi, lạc quan đến mức bất ngờ. Nhiều khi mình mới gặp chút khó khăn đã than thở, trách trời, trách đất. Nhưng ở mẹ, tuyệt nhiên không có điều đó – mẹ lạc quan và luôn cười.
    Hiện nay, cuộc sống của mấy anh em trong nhà cũng chưa ai khá giả gì. Nên bố mẹ chồng em vẫn còn lam lũ và vất vả. Chị dâu vẫn chưa có khả quan gì, bà nội ngày càng yếu đi.
    Hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến !
    Tự nhủ vs lòng mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Mẹ luôn là tâm gương, giúp cho mấy anh em phấn đấu, vững bước trên đường đời còn dài và lắm chông gai.

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nhanma0707
    Đang tải...


  2. me_quyhao

    me_quyhao Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ chồng của tôi !

    Chị ơi, mẹ chồng nào mà cũng được như mẹ chồng của chị thì tốt biết bao!
     
  3. thuydung6636

    thuydung6636 vợ chồng nhà 2 con mèo

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    3,455
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ chồng của tôi !

    bài viết của bạn cảm động quá, mình đọc mà cứ rưng rưng, gặp được mẹ chồng tốt, con dâu lại biết cảm thông, chúc gia đình bạn sớm bình yên và mọi người đều hạnh phúc
     
    rimromviolet279 thích.
  4. susuBach

    susuBach Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    2,658
    Đã được thích:
    501
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ chồng của tôi !

    mình vừa đoch 1 top về mẹ chồng ghê ghớm giờ chuyển sang top này, cuộc sống có người này người kia kô phaỉai cũng giống nhau
     
    rimrom thích bài này.
  5. cun.yeucuame

    cun.yeucuame Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ chồng của tôi !

    đọc bài viết của bạn mà mình rưng rưng nước mắt cảm phục mẹ chồng bạn, bạn nhất định là một nàng dâu thảo, hãy luôn nhắc nhở bản thân phải biết trân trọng những gì mình đang có nhé bạn
     
  6. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,572
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ chồng của tôi !

    mình đọc mà thấy thuơng mẹ chồng bạn quá, 1 đời vất vả, lại chăm con dâu nằm bệnh nữa, mong cho bà khoẻ mạnh
     
  7. duyenpham

    duyenpham Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/5/2012
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ chồng của tôi !

    chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến vs gđ bạn
     
  8. Bee Xinh

    Bee Xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2013
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ chồng của tôi !

    chúc gia đình chị luôn hạnh phúc :)
     
  9. hv_honghuong

    hv_honghuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ chồng của tôi !

    Có lẽ con người sống đi lên từ gian khổ người ta mới thấu hiểu và cảm thông với nhau. Bạn thật là may mắn khi có người mẹ chồng như vậy
     
    rimrom thích bài này.
  10. Mehoangtuvang1

    Mehoangtuvang1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    3,885
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ chồng của tôi !

    Một bà MC vô cùng tuyệt vời, mẹ nó hãy biết trân trọng những gì mà mẹ nó đang có và đang được hưởng nhá
     
  11. Luonghoanghr

    Luonghoanghr Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/9/2012
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ chồng của tôi !

    Mình cũng thấy nhiều mối quan hệ Mẹ chồng -Nàng dâu không tốt. Nhưng mình may mắn là mẹ chồng mình cũng N01 ấy ạ.
     
  12. meruby862011

    meruby862011 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ chồng của tôi !

    Em có người mẹ chồng tốt nhỉ? Thích thật đó, ngưỡng mộ ghê. Ước ao, ao ước? có lẽ mãi là ước ao....
     
  13. Mẹ Pé Bông

    Mẹ Pé Bông Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/7/2013
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ chồng của tôi !

    Chúc mừng mẹ nó. Đúng là chuyện tốt thì ít người tâm sự, còn chuyện xích mích lại hay kể ra. em cũng đang là 1 người con dâu có bố mẹ chồng tuyệt vời mẹ nó ạ :)
     
  14. gấunhỏ

    gấunhỏ Guest

    Ðề: Mẹ chồng của tôi !

    thật hiếm hoi khi thấy mẹ chồng nàng dâu hòa thuận như thế này, mãi hạnh phúc như thế này bạn nhé
     
  15. tròn

    tròn Guest

    Ðề: Mẹ chồng của tôi !

    đâu phải mẹ chồng nào cũng ghê gớm đâu
     
  16. nguaconyeudoi

    nguaconyeudoi

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    14,163
    Đã được thích:
    2,769
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ chồng của tôi !

    đugns là đọc bài của chị, em thấy nghẹn ngào quá
     
  17. bong_mai84

    bong_mai84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ chồng của tôi !

    Đọc bài của mẹ nó xúc động quá, thấy mình thật là ...
     
  18. nhungchu

    nhungchu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ chồng của tôi !

    Nghe bạn nói làm mình cũng nhớ đến mẹ chồng mình, mẹ rât tốt và tâm lý với các con từ con rể đến con dâu, tuy nhiên nhiên nhà chồng mình bây giờ cũng có đièu kiện nên mẹ mình cũng không vất vả lắm .
     
  19. Mẹ Tívoi

    Mẹ Tívoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    5,449
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ chồng của tôi !

    Mình cũng rất quý mẹ chồng mình.
     
  20. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ chồng của tôi !

    Mẹ chồng bạn trên cả tuyệt vời đấy, chúc mừng bạn.
     

Chia sẻ trang này