Tối qua 4/3 em lại cãi nhau với BMC bực quá nên tổng hợp lại và muốn xin ý kiến các mẹ phải làm sao với bà mẹ chồng em??chứ kiểu nà em đến thần kinh mất. Chẳng biết có ai như BMC mình không ? Hai vợ chồng thuê nhà 23m2 ở cùng BMC, cu 3 tuổi Ông bà trông cháu cho đi làm nhưng áp lực kinh khủng khi về đến nhà BMC không lương hưu, con cái đi làm vất vả thu nhập hai vợ chồng cũng được 15tr/tháng, nhưng lúc nào cũng bào cố gắng kiếm con ôô 700tr về quê cho hoành tráng. Mẹ chồng ở thì để ý từng tý một Hai vợ chồng đi làm cả ngày tối về mới nói chuyện , nói nhỏ bà bảo nói thì nói to lên làm sao phải nói nhỏ? Nghèo nhưng lại mắc cái bệnh con nhà lính mà tính nhà quan các mẹ ạ , khổ lắm lúc nào cũng đòi ăn ngon , mặc đẹp. Chồng có giặt cho chậu quần áo thì ở ngoài bà ấy bảo rằng cái loại đàn bà lười Có hôm đang tắm thì mất điện cái phụt , con ở ngoài nhát tối khóc ầm ĩ vội vàng vứt cái quần dài vào chậu rửa mặt của cu, Bà lầm bầm nói rằng bẩn thỉu , bạ đâu vứt đó, thế nhưng cái khăn rửa mặt của cháu bà lại đem đi ngâm với đôi tất của ông để giặt. Quần áo mình đi làm về treo trong nhà tắm bà bảo hôi mùi kinh=> mỗi lần đi làm về thay ra lại phải mang cho vào túi ninon cất vào trong tủ của mình khi nào giặt mới mang ra. Mọi việc ma chay, giỗ tết họ mời ông bà ông bà bảo không biết hai vợ chồng lại bỏ tiền ra đi . Mình đi làm cả ngày tối mới về ăn cơm ở nhà , tính mình hay ăn vặt nên ăn xong rồi nhưng vẫn hay ăn hoa quả hay kẹo bánh=> bà bảo suốt ngày ăn linh tinh , vớ vẩn , ăn cơm no rrồi mà vẫn còn ăn??. Ở trông cháu thì kêu mệt mình bảo bố mẹ cảm thấy mệt thì về quê sống an nhàn không phải trông cháu đỡ mệt bà ấy bảo mình là con láo toét đuổi BMC về. Mình bị viêm mũi nhiều đêm nằm cứ không thở được nên khụt khịt => bà nói rằng cứ khìn khịt kinh tởm . 4/3/2012 Chuyện chỉ có cái bao gạo Bố mẹ đẻ thương nên mua gạo từ quê lên cho, mang về nhà chồng em đổ ra thùng bảo chỗ này chắc ăn được 1,5 tháng , em cũng vô tư bảo nhà ít người ăn phải được hai tháng=> Thế là chiến tranh xảy ra. Bà bảo nói với chồng em là :Mày là thằng không biết suy nghĩ tại sao mày lại có thể nói bố mẹ như thế?Mày có ăn có học chứ có phải loại vô học không? Vợ chồng mày đi làm cả ngày chỉ có tao với bố mày ở nhà ăn nhiều thôi nên mày mới phải tính toán xem ăn hết 1.5 tháng hay hai tháng à?mày là đứa mất dậy, vừa chửi chồng em nhưng cũng là chửi em luôn đấy ạ. Bố chồng, chồng, em im lặng để bà nói nhưng cứ như vậy bà nói đến 20phút vẫn không ngừng. Em bực quá mới bảo rằng chồng con nói như vậy chẳng có ý gì đâu, bà nói luôn không chỉ có nó mà cả cái loại mày nữa.Em điên thực sự em nói luôn mẹ có vấn đề à , vợ chồng con nói chả có ý gì. Bà nói mày là cái loại láo toét( câu này thông dụng mỗi lần cãi nhau),mày chả cho tao được cái gì ??Mày đi làm mày lấy tiền đập vào mặt mày , lo sắm sửa cho mày chứ có cho tao được gì?Tao vô phúc tao mới vớ phải hai đứa con dâu ( nói chị chồng em và em )=> Trong khi đó ông nội vừa đi viện hai tuần về ngoài bảo hiểm ra vợ chồng em vẫn phải trả hơn 2 triệu, mà giờ hai vợ chồng chả có gì nhà vẫn đi thuê nhưng ông bà đòi hỏi phải có tiền cho , phải ăn ngon , thì vợ chồng em lấy đâu ra? Chả nhẽ cứ làm được đồng nào ăn hết đồng ấy?Ông bà ngày trước đánh đề nên bán hết nhà cửa, chị dâu về mua đất và còn xây cho nhà ở nữa. Em điên quá, em bảo con không thể sống thế này được , sống cùng nhau muốn hòa thuận nhưng mỗi lần nói ra một câu là như muốn ném đá vào mặt nhau và không muốn nhìn nữa rồi. Bà nói không ở được đi đâu thì đi ,mày bế con mày đi thì tao cũng về quê Em nói mẹ muốn sống an nhàn thì về quê mà ở , còn đây nhà nhà con đi thuê con chả phải đi đâu cả. Đến 9h con chơi với bố ngã vào thành giường sưng cả mặt , Nếu là em làm ngã thì cả đêm ăn chửi rồi. Nhưng đây là bố nó nên không bị nói gì. Thấy con ngã sưng cả mặt , em lên mạng đọc thông tin thấy các mẹ bảo lấy đá chườm sẽ hết tím, bảo chồng lấy đá chườm ông bà lạnh đông máu nên không cho.Em đi luộc chứng thì bé nhà em nó sợ không cho chườm , lúc đi ngủ bố nó bảo lấy dầu bôi cho tan tím. Vì dầu gió của bà là dầu phật linh nên nó không cay khi bôi gần mắt bố mới bảo mẹ cho con mượn lọ dầu của mẹ, mẹ chồng em bảo mày lấy nọ dầu của nhà mày ấy( dầu nhà em thì là dầu trường sơn), Tiếp sau đó bố nó lại mượn tiếp bà bảo tao phải bôi cả đêm không cho mượn được mày lấy trong tủ có lọ dầu khác đấy. Giờ con em cũng được 27 tháng rồi sắp tới cho đi học , nên em cũng chả cần ông bà ở đây nữa( ông bà mới lên trông con đựoc có 5 tháng) nhưng kể công ghê lắm , còn trước đó mẹ đẻ em trông con cho đến hơn hai tuổi. mọi cái đều phải nhị nhục mà hai vợ chồng còn không hòa thuận hạnh phúc nữa.
Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên mẹ nó cho con đi học đi, đỡ phải sống chung với MC như thế nữa. Kiểu như vậy sao sông cho nổi nhỉ, may mà chưa ăn bám vào bà ấy.
Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên Từng đó người mà ở trong nhà trọ nhỏ thế thì cũng bí bách chật chội thật. Em nghĩ chị nên để ít ngày nữa, không khí đỡ căng thẳng thì nói chuyện với ông bà . Con chị 27 tháng, để bé đi nhà trẻ được rồi.
Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên Chia sẻ với chủ topic, đúng là toàn chuyện vụn vặt thôi mà cũng đau đầu phết nhỉ.
Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên nói chung ở cùng bố mẹ chồng là như vậy thôi, kiểu gì cũng có mâu thuẫn xảy ra mà mẹ chồng bạn là người khó tính và không gian sống chật hẹp nên cũng sinh ra nhiều bí bách khó chịu thực ra nếu bà là người tốt và có tự ái thì bà thấy con dâu bày tỏ ý muốn bà về quê thì bà sẽ về ngay chứ ko cần phải sống cùng mà mặt nặng mày nhẹ đâu mệt mỏi lắm
Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên 27 tháng mà còn để nhà làm gì, nhà mình 19 tháng con đã lên đường đi học rồi đấy
Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên hcihcihci chia sẻ với bạn, nói chung BMC nên về que thì hơn, chứ ở với nhau, nuôi nhau như thế này + ở chật thế + chấp nhau từng lời thì có mà thần kinh mất!!! hcichi
Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên e ít tuổi nhưng nghĩ mẹ nó nên cho con đi học đi.cho bé ngoan và có nề nếp vì đi học cô giáo dạy sẽ ngoan và có nề nếp qua đó để mẹ nó đỡ khổ với BMC.nói thật e thấy mẹ nó cũng hơi nóng tính nhưng mẹ chồng mẹ nó thì quá ghê gớm .e nghĩ mẹ nó cho cháu đi học MC hết kể công.thì mẹ nó sẽ dễ xử lí mọi chuyện hơn.chúc mẹ nó đỡ xì trét với BMC.
Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên Phát tiết với bà mẹ chồng thế này mất. Chia sẻ với chị chut top nha.CHo ông bà về quê đi cho nhẹ nợ chị ak
Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên Cái chính là em đã nói ý cho ông bà về quê rồi nhưng ông bà không về đâu , vì ở dưới quê cũng chả ai quý cả , bà chị dâu thì bà ý cũng ghét nên chị ý cũng nói suốt nên chắc không thích về với lại toàn chê ở quê là một lũ nhà quê thôi, ở đây là thành phố.
Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên Mẹ ấy cho con đi học được rồi, 27 tháng chứ có ít nữa đâu? Con mình cũng 18 tháng là đã đi bộ đội rồi, trước cũng nhờ mẹ đẻ nhưng ko lẽ cứ bẳt bà ở với mình mãi còn ông nữa chứ? Mà mẹ ấy lại là nhà đi thuê nữa, đông người ở bí bách lắm, ko sớm thì muộn rồi lại mâu thuẫn nặng thêm.
Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên Nếu là em thì em cho con em đi lớp, rồi bảo chồng nói với ông bà về quê ở. Xa thơm gần thối, mình vất vả tí còn hơn suốt ngày nghe ông bà nói
Nhà chị thuê có 23m2 mà ở những 4 người lớn cơ ạ. Em nghĩ chị nên thuê 2 phòng ~ 10m2/ phòng liền nhau ấy - vậy tiện hơn. Chỗ em ở cũng có 2 vợ chồng thuê như thế, mọi việc sinh hoạt tiện hơn nhiều. Va chạm giữa mẹ chồng - con dâu nhà nào cũng có dù ít hay nhiều. Mong mẹ chủ top sớm vượt qua hoàn cảnh mà lo chăm cho bé nhé. Nếu bé lớn rùi thì cho bé đi lớp cũng được chứ gần mặt nhau vậy thì cãi nhau suốt mất.
Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên Thế mới biết là cứ ở gần thì kiểu j cũng có va chạm nhất là lại nhà đi thuê thì càng mệt mỏi hơn,cuộc sống cơm áo gạo tiền làm cho con ng ta khó có thế vui vẻ với nhau đc Vợ chồng e thuê nhà ở riêng ko ở chung mà nhiều khi cũng chỉ lỡ lời 1 câu thôi cũng xảy ra vấn đề rồi Các cụ là hay suy nghĩ rồi diễn giải nặng nề quá mà Đúng là mẹ nó nên thuê nhà có phòng hoặc tách riêng ra đc 1 tí thì tốt,với lại e nghĩ mẹ nó dù nóng tới mấy cũng nhịn 1 chút chứ đừng nói lại mẹ chồng,dù đúng hay sai thì mình vẫn bị quy vào tội láo thôi
Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên Chia sẻ với mẹ nó thôi, mình là giọt mưa sa ma, đúng là những điều này không ai biết trước khi lấy chồng. Tớ rất hạnh phúc khi gia đình chồng, bố mẹ chồng thương yêu. Tuy nhiên quan hệ xã hội mà, giống như làm việc với sếp tớ mạo muôi khuyên mẹ nó mấy ý thế này: 1. Ví dụ chuyện ông bà cứ gợi ý mua oto, vợ chồng cậu cứ thẳng thắn nói chuyện với ông bà, đưa chi tiết thu nhập và tích lũy, nói rõ quan điểm và đề nghị ông bà không đề cập chuyện này tiếp. 2. Các việc nhỏ nhặt khác như ăn linh tinh, ẩu... bạn đừng chấp vặt, nếu muốn bà không lầm bầm nữa, bạn lại phải thẳng thắn và yêu cầu lần sau bà góp ý thẳng với bạn, giọt nước tràn ly, bạn cứ để trong bụng mãi đâm ra khó ưu nhau nhiều. 3. Trong tình huống của bạn, nên cho con đi trẻ sớm, bạn cũng có con thì cũng hết sức thông cảm với ông bà, trông một đứa trẻ cả này còn mệt hơn đi làm và bí bách. Nói chung ai cũng có lý lẽ của mình, phải dung hòa dần dần, đến chồng mình mình còn chẳng hiểu, hay cãi nhau nữa là, phải không bạn. Goodluck.
Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên Tớ cũng nhịn nhưng có lẽ không thể câm mãi được vì theo tớ thấy tớ nói ra bà còn biết tôn trọng tớ và biết sai, chứ không nói là tớ về đến nhà là đã cằn nhằn rồi, mà khổ cái là tất cả mọi việc ai làm cũng vậy không cần biết chỉ đổ tội cho mình tớ làm mà mẹ tớ mới có 60 tuổi còn minh mẫn lắm chứ bảo như cụ tớ 90 tuổi lẩm cẩm thì đã đành thôi chả nói làm gì.
Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên Trời, em tưởng kiểu MC này chỉ có trên phim thôi chứ thời đại này vẫn thế nữa ạ sợ thật, thôi mẹ cho cháu nó đi học mà cho ông bà về quê, chứ công việc áp lực bộn bề, thêm con, gánh cả MẸ CHỒNG trên vai thế này sống sao đc
Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên chuyện này nhỏ nhặt mà chị. Nếu chị là con dâu của mẹ chồng em thì chị lãnh đủ đạn rùi. lại còn cái câu: bố mẹ không ở đc ở đây thì về quê sống cho an nhàn là câu chị đuổi bố mẹ chồng trước mặt chồng rùi, anh ấy hiền chứ gặp người nóng tính thì chưa biết chueyẹn j sẽ xảy ra nếu cãi nhau với bố mẹ chồng trước mặt chồng. Chị cứ nghĩ là bố mẹ chồng có công sinh - nuôi dưỡng chồng mình thì tiền chi phí phụng dưỡng ông bà hay tiền đi đám, tiền chữa bệnh... mình chi ra là chuyện bình thường vì 2 ông bà không có khả năng kiếm tiền. em không muốn khoe chồng em nhưng lương của anh có 6tr/1 tháng, em đang thất nghiệp mà anh đảm nhiệm tiền đám cưới, đám ma, giỗ chạp cho cả gia đình( bọn em đang sống với bà ngoại nên trung bình 1 tháng mất tầm 2tr5 tiền đám cười đám khóc), lại còn tiền ăn trong gia đình. Tuy bọn em không ở cùng mẹ chồng nhưng mẹ chồng em là người nổi tiếng ở chợ( bà có hàng cơm ở chợ) không chỉ về quá khứ đau khổ mà số phận của bà chưa được hngưởng chút may mắn nào khiến lúc nào bà cũng nghĩ đến tiền, bị bệnh tim mà chồng em bỏ ra 60tr để đưa mẹ ck đi mổ và nằm viện gần 2 tháng trời, sửa nhà trước khi bọn em cưới, bọn e xin gánh 55tr tiền nợ làm nhà mà lúc nào mẹ ck em cũng có 1 câu xanh rờn:" tao chưa bao giờ được chúng nó cho 1 đồng nào, tao không được may mắn nên mọi việc đều phải tự gánh vác, nuôi 2 thằng con( trong đó có ck e) mà chưa được chúng nó cho 1 xu, không được nhờ vả, thằng T( ck e) nó chỉ bà thôi chứ nó không nghĩ đến mẹ nó". mẹ ck em là người nói nhiều, nói ko đâu vào đâu mà nói câu nào ức chế câu đó. Em cũng lăn tăn nhiều nhưng chồng bảo em là mọi việc để anh lo, không có bố mẹ, không có ông bà thì làm sao có anh mà em nói thế. Từ đó trở đi em không bao giờ thắc mắc, không nói gì cả mà chỉ biết động viên chồng: người ta đến mới thì nhiều, giỗ, đi hỏi thăm người bệnh cũng nhiều, tiền ăn uống trong nhà cũng ko ít nhưng bố mẹ, bà ngoại mình sống có được nhiều đâu, giỏi lắm là 20năm nữa. làm được điều gì thì hay điều đó chứ để ngta nhìn vào mà nói thì không hay. Trong cuộc sống nhiều va chạm xảy ra nhưng cứ nuốt nước mắt vào trong và nghĩ mình sống với bố mẹ chồng thế nào thì sau này con dâu mình sẽ sống lại với mình như vậy. con người không ai vẹn toàn phải ko các mẹ?