Em điên quá các mẹ ơi. Vc em và cả nhà chồng em lên hà nội thuê nhà trọ làm ăn. Chuyện là thế này bé nhà em đi tiêm mũi Quin về sốt quấy khóc, đúng hôm đó mc em sang chơi, thấy vậy hôm sau bà về quê làm lễ bán khoán cháu lên chùa. Hôm sau mang giấy sơ lên đưa cho e bảo bà bán khoán cháu vào chùa rồi cho dễ nuôi. Em ức không tả nổi bật lại luôn, sao việc như vậy mà mẹ ko hỏi vc con.E bảo con ko đồng ý, bà bảo ko thích thì lại xin ra. Nhưng ko xin dc cac mẹ à vi moi bán khoán cháu vào dc 1 hôm mà xin ra thì sư thầy mắng chết Thế là bà bảo chồng em nói dối với e là xin ra rồi. Bang linh cảm của ng me , e biet viec do ko de dang nhu vay, và cuối cùng chồng e đã thừa nhận là nói dối đã xin ra để em yên tâm. Nhà em làm ăn trên này một năm về có vài lần, con em nhỏ nữa, e cũng ko về lễ lạy cho con cẩn thận được. từ hôm đó tới giờ là được một tháng mà e cứ lo lằng, tâm trạng ko thoải mái các mẹ ạ. Nói thực e cũng ko tin vào mấy việc đó lắm. Các mẹ bảo em giờ phải làm sao ạ. Em định lúc con tầm 3 tuổi thì xin ra có dc ko ạ hay cứ phải đợi tới 13 tuổi ạ. Từ hôm đó em thấy mệt mỏi quá, giận bà em cứ cáu gắt sang chồng. Mà bà sang chơi e chán cũng chả muốn nc nữa ý các mẹ ạ. Các mẹ cho em lời khuyên với ạ, cảm ơn cm nhiều
Bà chưa hỏi vc mn mà tự ý bán khoán cháu là không đúng rồi nhưng mình thấy việc này cũng không có gì ảnh hưởng nhiều lắm nên mn cũng đừng suy nghĩ và lo lắng. Bà cũng chỉ muốn tốt cho cháu mới làm vậy thôi mà.
Nhug chua thi o que,ma chi tet e moi ve dc.ba mot nam cug ve dc vai lan thoi me no a.cu nghi ma e thay gian qua
bạn ơi,,,đúng là bmc chưa hỏi bạn đã gửi chùa thì cũng hơi đáng trach,,,nhưng thực ra việc đó là tốt mà,,,nhà mình 2 cháu con thằng em trai và con chị gái,,,,đều xin gửi chùa đấy,,,nhà chùa cũng sẽ ko cho gửi nếu bé ko nặng căn,,,các sư thường xem ngày sinh tháng đẻ kỹ, bé nào nặng căn mới nhận đây,,,vào chùa bé sẽ đc bao vệ về tâm linh tốt hơn,,,còn chuyện lễ lạc thì đâu có cần đâu,,,nhà mình có mỗi hôm làm lễ vào chùa,,,là vào chùa thôi,,,thầy dặn là thế là xoong,,,năm 13tuooir làm lễ trả cháu,,,,ngoài ra thì ko phải làm gì cả,,,,nếu thành tâm thi tuân rằm hay lễ lớn thì mua cân hoa quả ra chua,,,ko thi thôi,,, nhưng h thật sự min thấy 2 đuwa cháu minh từ ngày vào chua chúng ngoan và đỡ ốm hơn rất nhiều,,
vang e cam on me no a.Me noi vay e cung yen tam hon Vi e khong ve que di chua dc nen e thay ay lay lam a, chac chi ngay tet thoi a.Suot tu hom me chong gui chau vao ma e cu suy nghi mai me no a.
yên tâm mn nhé,,,2 cháu nhà mình từ sinh đến hơn 2 tuổi yếu lắm,,,thế mà từ lúc gửi chùa trộm vía sắp vào lớp 1 rồi khỏe mạnh và đáng yêu lắm,,,mà sư chùa mẹ mình gửi là 1 sư thầy sinh năm 1980,,,đã tốt nghiệp đại học phật giáo,,,trụ trì 1 chùa Bắc ninh, 1 chùa trong Huế,,,đi nước ngoài suốt đây,,,trẻ và kiến thức rất uyên bác,,,nói thành thạo 4 thứ tiếng đấy,,,nên mình nghĩ sư này nói chắc àlaf chuẩn đấy,,,mình thấy mẹ mình mất có đúng 200k mua quà lễ hôm gửi 2 thằng còn từ đấy dịp lễ hội hay TẾT mới vào chùa thôi,,,sư thầy rất niềm nở và nói cứ yên tâm,,,,mình vốn là người ko mê tín,,,hồi đầu mình cũng ko thích chuyện đó lắm nhưng hôm nói chuyện với sư thầy mình thấy rất yên tâm và tin tưởng,,,sợ thuê thầy bói cúng bái này nọ thôi,,,,chứ vào chùa là mình ũng ko thấy lo gì hết,,đúng là sau 4 năm mình thấy chuyện đó tốt mà ko ảnh hưởng xíu nào tới các cháu cả,,,
ui tời, iem bị bán khoán vào từ lúc còn đỏ hỏn, vừa chuộc ra năm ngoái thui (sau mấy chục năm "ăn nhờ ở đợ"), em chả thấy sao, mn khó tính thế !
theo e thì mn k nên nóng vội tức giận quá! việc này thành tâm bà muốn cho cháu được che chở thôi mà, đến lúc lớn mình cũng thành tâm cảm ơn rồi xin ra chứ có phức tạp gì đâu.
Ở quê mình mình thấy bé nào quấy là hay bán khoán lắm. nhưng bạn đừng sôt ruột hay lo lắng quá , bán khoán chủ yếu phải nhớ để chuộc ra. nên nếu bạn ko thích thì một thời gian nữa về bảo bà xin ra là đuowjc mà.
Mn ơi thêm 1 điều nữa là không biết bé nhà bạn bán cho Đức Ông hay cho Thánh Mẫu (vào chùa chắc là bán cho Đức Ông)?. Cháu nhà mình bán cho Đức Ông thì đầu năm (mùng 4 tết) nhà chùa thường cúng Đức Ông và làm lễ lớn nhận thêm các cháu bán vào chùa. Ngày đó mn nhớ gửi chút tiền lễ, có điều kiện thì cho con ra theo lễ. Khi nào đi chùa mn lại khấn tên con (tên nhà chùa đặt cho ý) mong Đức Ông phù hộ. Cẩn thận hơn nữa thì mn gửi bà ở quê mỗi lần chỉ tầm 5k, 10k, tháng đôi lần vào ngày rằm mùng 1, gọi là có nén nhang giọt giầu lòng thành ra chùa thắp hương xin các ngài phù hộ cho con mạnh khỏe bình an là được mn ak
Việc này hoàn toàn bình thường, chẳng có hại gì cho bé hay cho bạn cả. Ngược lại, lại tốt về mặt tâm lý cho cả nhà, sao bạn phải bực bội chứ.
Nói chung vì bà cũng muốn tốt cho cháu thôi. Nhưng vội vàng quá chưa hỏi ý kiến vợ chồng bạn thôi. Vấn đề này có thể thông cảm cho bà
suy cho cùng thì bà cũng xuất phát từ tình cảm, thương cháu thôi mn à, vì sợ cháu quấy khóc nhiều, việc cho bán khoán con vào chùa cũng k có gì nghiêm trọng đâu ạ, quê em nhiều ng cũng làm vậy mà, 18 tuổi nhận lại con.chúc bé mạnh khỏe
thủ tục cũng đơn giản, đành rằng mẹ chồng như thế là ko nên nhưng thôi chị bỏ qua đi cho êm cửa êm nhà ạ