Hi moi người, Em mới đọc được câu tâm đắc: " Là 1 người phụ nữ khôn ngoan thì hãy nhớ điều này, nếu không làm cho mẹ chồng yêu thì thì hãy nhanh chóng làm cho mẹ chông sợ. Tuyệt đối đừng bao giờ cố gắng hòa hợp bởi đó là điều vô ích" Các mom thấy sao ah? hehe
haha một điều nhịn, chín điều lành mà mẹ nó ơi. Mình thì mình con cha mẹ chồng như cha mẹ ruột mình nên dần mọi thứ cũng ổn hơn nè.
Tính mình cũng vậy, cái nào thấy đúng thì nghe, cái nào ko phù hợp thì ko quan tâm, càng để ý càng đau đầu
Em thì nghĩ khác. Làm người khác (nhất là mẹ ck) yêu thương hay sợ, ghét thật sự rất mệt mỏi. Bản thân em thì k cố lấy lòng mẹ chồng, cũng chả tỏ ra đanh đá, hỗn láo gì, mặc dù em là người khá cứng. Em cứ làm và cư xử những điều em cho là đúng, là hợp lý thôi. Cái gì ông bà nói đúng thì nghe theo, k đúng thì nghe để đó, chả quan tâm gì cả. K cần phải thay đổi vì ai cả, cuộc sống và lựa chọn là của mình mà.. Còn người ta đối với mình thế nào là quyền của họ. Mình không đòi hỏi được. Họ k có nghĩa vụ phải tốt với mình. Mối quan hệ mẹ ck nàng dâu, đâu cần ai đúng ai sai, ai thắng ai thua.
Mình thấy hòa hợp được mà, hay do mẹ chồng mình ở quê chân chất, đơn giản, yêu thương con cháu và mình cũng thuộc típ người hiền...
Quan điểm của mn quá chuẩn. Mình cũng nghĩ mẹ chồng - nàng dâu, khác máu tanh lòng đâu có thể bắt người ta yêu thương mình như con được, nhưng đó cũng là mẹ chồng mình, bà của các con mình, đâu có lý do gì để thù ghét. Các mẹ thấy em có đơn giản ko? hihi
em nghĩ là làm cho mẹ ck sợ cũng ko đơn giản đâu ạ. mình ở với mẹ đẻ còn có lúc o vừa lòng nhau nữa là, nhưng rồi xong là thôi. Như nhà mình thì trước khi có cháu thì mqh mẹ chồng nàng dâu khá là ok, nhưng từ khi có cháu vào cái là bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn do cách chăm cháu, cách giáo dục có sự khác biệt. Sau 1 thời gian thì đúc kết ra kn là hạn chế tối thiểu tranh luận, để ý nhau, cái gì cần nói thì nói, ko cần nói thì hạn chế, mình ko đồng ý thì mình im lặng và làm theo cách của mình. thì thấy là căng thẳng cũng giảm đi nhiều!
Đúng như mn nói em ở với mẹ đẻ còn cãi nhau huống chi là mẹ ck. Việc hòa hợp là rất khó nên mình nghĩ giống mn cữ hạn chế được thì tốt nhất. Còn để sợ thì k nên và càng khó.
đúng rồi mn ạ, để hòa hợp cũng khó, và để sợ càng khó hơn, thế nên nhà mình thì cứ hạn chế, cái gì ko nên nói thì cố gắng ko nói, hoặc có ko vừa ý thì im lặng còn làm theo hay ko thì là việc của mình!
Nhà mình có 3 anh chị em dâu, mà tính mình cả nể ít nói có gì cũng mặc kệ nhiều lúc lại bị lấn lướt á mn ah. Còn gặp bà chị dâu kiểu ăn thua đủ thì có dám nói gì đâu :'(