hi. mc biết bé của t là bé trai mà. t ko nói gì nữa rồi. sau hôm bà nói vậy t chưa từng nhắc lại chủ đề đó. kệ thôi. sao cũng được mà
Ko cần biết mc ra sao, nhưng ck như thế thì mn còn khổ dài lắm, ck mà ko tự quyết đc, ko bao bọc đc cho vk thì tốt nhất là nên bỏ đi thì hơn. Tiếc là e đã ko nhận ra điều đó sớm, giờ thì quá muộn đối với e rồi!
Ơ, đăng ký kết hôn ở nơi cứ trú của chồng hay vợ đều được mà. Chồng bạn ra phường, xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân xong, cầm về phường (xã) bạn có hộ khẩu là xong. Ngày xưa mình cũng đăng ký ở phường nơi mình ở mà. Mc còn hỏi sao ko đk ở nhà chồng. Mình bảo vc con đều sống và làm việc ở hn, đăng ký ở nhà vợ (hn) cho tiện. Mai sau lỡ ly hôn thì phải nộp đơn ở nơi đăng ký, lại về tận quê chồng thì hơi bị ngại. He he. Còn thái độ của bmc và gđ chồng thì tùy thuộc vào thái độ của chồng hết bạn ạ. Chồng mình yêu, trân trọng vợ thì ko ai dám tỏ thái độ hết, sợ nhất là chồng mình im lặng thì ...
mc mình làm ở ngay phường nơi nhà chồng cư trú bạn ạ. nên ko qua mặt nổi bà để làm giấy tờ gì đâu. vả lại cái chính là gấu ko dám đương đầu với mẹ thôi.
mc e là người Hà nội chính cống đấy. còn là dân du học đông âu nữa đấy nha. giờ vẫn đang hoạt động sôi nổi bên ủy ban phường đấy
nên mới khuyên bạn nói rõ voeis mẹ chồng là con chỉ dkkh thôi kẻo mc bạn tưởng bạn muốn nhập khẩu luôn á. vì mình biết có bạn lấy ck hn xong chỉ chăm chăm muốn nhập ngay lập tức... tớ nói thô nhưng thực tế lắm bà mẹ ck nghĩ thế đấy chứ kết hôn chỉ là tờ giấy quan trọng sống ntn sao bà gây khó khăn làm chi
Nói chung chỉ có phụ nữ là thiệt thòi đủ đường. Họ vừa được ăn được gói mang về còn hậu quả thì nhiều khi 1 mình lo
bạn ko hiểu mc t rồi. mc t làm ở phường quen biết đủ cả công an hộ tịch.... bà chẳng bao giờ phải lo t qua mặt để nhập hộ khẩu. quan trọng là bà muốn ép t thôi
bà từng bảo thẳng vào mặt t là bà đã di chúc cái nhà Hà nội cho mình chồng t nên t sẽ ko có phần trong cái nhà đấy. bà còn bảo t đừng có mơ chuyện được nhập hộ khẩu vào nhà bà cơ mà
Bà đã nói thế, chị nghĩ em nên có kế hoạch khác cho mình Để con khai sinh theo diện ngoài giá thú, kiểu như mẹ đơn thân mà chồng em cũng để thế được thì anh ta chả thương gì mẹ con em, cũng chả thiết tha gì với đứa bé. Có con thì xót, ông nào yêu con chả mong con mang họ mình, "của mình", nhưng chồng em chắc sợ mẹ nên không còn cần con nữa.. Haizzz, sống vào cái nhà ấy, em còn khổ nữa, rồi lại suốt đời mang tiếng chuột xa chĩnh gạo này nọ. Có thể thấy em mang bầu trước nên bà không vui nên mới gây khó dễ phải không? p.s: Chị có vài người bạn, sinh con 1 mình cực khổ, chồng muốn nhận mà không dám nhận vì mẹ anh ta ngăn cản. Một mình vượt cạn, 1 mình xoay xở ở HN (không dám về quê vì sợ hàng xóm dèm pha). Nhưng rồi chúng nó vẫn yêu nhau, bé sinh ra là con trai,....mẹ chồng đã suy nghĩ lại và cho chúng nó cưới nhau. Cô bạn ấy hơn tuổi anh chàng này. Dù sao thì cũng mong em có 1 kết thúc có đẹp Sắp sinh rồi đừng suy nghĩ nhiều nhé. Mẹ tròn con vuông nha