lời đầu hôm nay là ngày 20-10,con thành tâm kính chúc mẹ luôn khỏe mạnh,vui vẻ con viết ra điều này thật ko phải khi hôm nay là ngày 20-10,ngày của phụ nữ trên toàn đất việt,nhưng đã lỡ viết tiêu đề rùi,cộng thêm sự bức xúc trong con,nên con xl mẹ, con sẽ chỉ ''nói xấu'' mẹ 1 lần duy nhất này thôi. có lẽ những người đọc đc topic này của em sẻ ''xỉ vả'' em là đồ con dâu hư đốn,đi nói xấu mẹ chồng,thật ra điều em bức xúc đây chưa hẳn là nói xấu,chỉ cảm thấy tủi thân thôi các mẹ ạ mẹ chồng thì luôn mong muôn con dâu coi mình như mẹ đẻ ??? (liệu có đc ko khi thực tế mẹ đâu có dứt ruột đẻ ra con),vì vậy mẹ nói ,mẹ coi con như con ruột??? ngày trước thì con nghĩ như vậy thật,và con cũng luôn coi trong và kính yêu mẹ mà,nhưng thật sự con cảm thấy buồn vì mẹ ''khéo'' quá thật ra mẹ đâu có coi con như con ,mẹ nói mẹ ko để bụng chuyện gì vậy tại sao những chuyện mẹ ko hài lòng về con,mẹ ko chỉ bảo và nói cho con hiểu và thông suốt,mẹ lại đi nói với người này người kia,mẹ ko để bụng cơ mà???? có lẽ con là người thẳng tính,cái gì ko thích thì con nói luôn,con cũng đã nói với mẹ ko dưới 1 lần rằng nếu con có gì ko phải ,xin mẹ hãy chỉ bảo con như con của mẹ,nhưng mẹ đã ko làm thế,trước mặt con mẹ luôn ''giả vờ'' tốt với con,con tình cờ biết đc thôi đúng là nhà có 2 con dâu nên mẹ thật sự khó sử,nhưng đâu phải vì vậy mà mẹ phải tự ''giả tạo'' mình,con thật sự ko thích sự giả tạo đó,con muốn coi mẹ như mẹ của con kia,và con cũng mong mẹ đối xử với con như vậy,con thích đc mẹ mắng luôn vào mặt xong rồi thôi,chứ ko thích mẹ nói xấu con như vậy,mẹ muôn con yêu quí và tôn trọng mẹ kia mà người đời có câu ''con dâu mẹ chồng có thương nhau bao giờ'',con ko nghĩ vậy,ai cũng có trái tim và ai cũng có sự hiểu biết,nếu mẹ thật lòng yêu quí con ,tại sao con lại phải ghét bỏ mẹ chứ,mẹ ko sinh ra con nhưng mẹ sinh ra chồng con kia mà,người mà sẽ ở với con 2/3 cuộc đời còn lại,còn con chỉ ở với mẹ đẻ của con 1/3 thôi, cái hôm con ốm,thật sự con mệt lắm,chứ con ko dám giả vờ đâu,mẹ vẫn hỏi thăm và nói con đi nghỉ đj,con cảm động lắm,nhưng con nghe chị dâu nói,chị ấy để lại quần áo của con ko phơi vì mẹ bảo,''kệ chúng nó'',con ốm nên mới ko làm đc mà,mẹ ko hộ thì thôi,sao mẹ nói vậy,con thật sự buồn lắm,chắc còn nhiều điều nữa mẹ ko nói ra,mẹ sợ điều gì vậy xin lỗi mẹ
Ðề: mẹ chồng ơi!!!! Chia buon cùng em. Mẹ chồng chị thì khôn hơn toàn xúi bố chồng nói chị thôi: từ chuyện chị có nhiều quần áo bảo e chồng lấy mà mặc kg đi đâu mà thiệt đến chuyện chị tính xin ở riêng... Nói tóm lại là buồn
Ðề: mẹ chồng ơi!!!! túm lại,em thấy buồn chút thôi,khi người nói ra sự thật về mẹ chồng em cho em biết là chị dâu (mà chị em dâu lại ko ưa nhau cho lắm,em thì bình thường,nhưng chị dâu em là người thảo mai,luôn muốn mình là ''cái rốn của vũ trụ'' em vẫn thường đùa với chồng em như thế,nói cho em biết,nên em thấy buồn chút thôi) nhưng em vẫn biết tự cân bằng mình,coi như ko có tai,ko có mắt,và ko có mồm luôn để sống yên ổn nhiều khi cái giác quan của mình làm mình mệt mỏi và suy nghĩ,nhưng trời sinh ra ta vậy rùi,mình may mắn hơn người khác là ko bị thiếu sót cơ mà????,đối lập quá,hiii buồn ơi ,chào mi,nốt lần này nữa thôi nhé mau chóng kêu ox kiếm xiền ra riêng cho đỡ cực cái thân,khéo đến già mới đc hưởng thụ thì hết tuổi ăn và chơi rùi^^
Ðề: mẹ chồng ơi!!!! Giống y như MC tớ lúc nào cũng " tao coi con gai như con dâu " ôi trời ơi nghe vô cùng giả tạo !
Ðề: mẹ chồng ơi!!!! Phần màu đỏ: giống hệt hoàn cảnh mình phần màu tím: mình còn không được hỏi lấy 1 câu ấy, mệt hay k kệ mày, mày đi làm về thì mọi việc nhà con cái là của mày hết- làm luôn đi. hihi giờ tớ quen rùi nên chả thấy phiền não nữa hay sao ấy. Dưng mà cũng không để ý xem MC ra sao, thế nào hôm nay. cảm thông với chủ top và khuyên chủ top 1 câu thôi: cố lên
Ðề: mẹ chồng ơi!!!! Hi hi bạn chủ topix đa sầu đa cảm nhỉ, tớ là thích kiểu gì tớ chiều kiểu đấy,vì khi đi lấy chồng tớ đã xác định ko mẹ chồng nào thương con dâu đâu, nghe thì có vẻ chướng tai với 1 số người , nhưng như thế cho nó dễ sống, mình ko láo, ko cãi, ko nói xấu nhưng cũng ko để mẹ chồng bắt nạt bắt thóp mình, chứ chuyện của bạn nhỏ như con thỏ thế bạn đã buồn thì sau này còn nhiều cái bức xúc nữa bạn sẽ làm thế nào, mạnh mẽ lên bạn,những cái gì nhỏ nhặt cho qua đi, bạn cứ nghĩ ngợi mệt bạn chứ người khác cũng có biết đâu
Ðề: mẹ chồng ơi!!!! mình ko quá đa sầu đa cảm như bạn nghĩ đâu,mình đã biết từ lâu rồi,nhưng vẫn đang cố nghĩ tốt cho MC tớ thôi,mỗi nhà 1 hoàn cảnh,và mỗi người 1 tính tớ thấy MC tớ tuy giả tạo 1 chút,nhưng vẫn tốt hơn nhiều người tớ biết,ko ai hoàn hảo cả,ngay cả bản thân mình ko hoàn hảo tại sao bắt người khác hoàn hảo với mình đc tớ buồn rồi để đó thôi,chẳng việc gì lấy đó làm nỗi buồn suốt ngày suốt tháng đâu sống như nào cũng là sống,tại sao mình ko sống vui vẻ cho có ý nghĩa với cuộc sống của mình hơn^^ chỉ là buồn và bức xúc nhất thời và cần phải giải tỏa 1 chút,nên viết nó ra thôi bạn nghĩ nó là chuyện nhỏ,nhưng từ chuyện nhỏ nó mới cho ta biết đc chuyện lớn mà nhiều chuyện ta ko thể biết,và cũng ko thể kể hết ra ở đây đc em bình thường lại rùi,dù MC ko tốt,ko ưa,cũng là bà của con mình,mẹ của chồng mình,lại cố lên^^
Ðề: mẹ chồng ơi!!!! Bạn ơi mình cảm thông với bạn. Đây không phải là chuyện nói xấu MC nhưng nhiều lúc nói ra được những điều bức xúc thì cảm thấy thanh thản đi biết chừng nào. Mình thì lại may mắn có MC rất thẳng tính, không hài lòng việc gì là bà ấy nói ra, và nhiều lúc còn mắng mình nữa, nhưng mình biết bà mắng nhưng thương mình nên không cãi lại. Thế là mắng một hồi (2' là nhiều à) bà lại thôi rồi mẹ con nhìn nhau....cười
Ðề: mẹ chồng ơi!!!! mẹ mình lúc nào cũng dặn mình là phải coi bmc như bmđ. nhưng thực tế đã cm bmc chưa bg đx với mình giống như con đẻ. mình quan niệm mình cứ sống cho phải đạo làm con thôi, đẻ mình ko phải hổ thẹn với mình. còn bmc có ở với mình suốt cuộc đời đâu, mình sống cho chồng mình nể thôi.
Ðề: mẹ chồng ơi!!!! Mẹ chồng "khéo"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: mẹ chồng ơi!!!! Vẫn biết cuộc sống của gia đình chồng là như vậy nhưng ko hiểu sao vẫn có những lúc mình thấy buồn giống bạn. Cảm giác của bạn giống y cảm giác của mình hồi trước. Mình cũng có topic về chuyện mẹ chồng nàng dâu, bạn đọc để ko phải buồn nữa nhé