Em mới lấy chồng được 1 tháng mà đã tranh luận với mẹ chồng mấy lần rồi(. Mong các mẹ cho em 1 vài lời khuyên Lần đầu tiên tranh luận là khi em vừa bê mâm xuống chuẩn bị dọn dẹp thì chồng em lập tức sắn tay lên để chuẩn bị rửa bát(. Em phải cản ngay chồng lại ấy nhưng mẹ chồng đứng ở của nhìn thấy từ đầu đến cuối rồi ==>> tối họp gia đình ngay lập tức. Nào là: con không được để chồng rửa bát người ngoài người ta nhìn vào người ta cười cho, chồng phải chia xe với vợ việc nhà nhưng chỉ 1 số việc thôi, chồng làm việc lớn mà...bolo bala.... Lần thứ 2 là mới tối nay thôi: chả là thế này, em có thói quen ăn mặc không giống người bình thường-->mẹ chồng em không thích, bảo em chọn vải gửi về nhà cô may hàng xóm để may (may ở quê rẻ hơn ở HN), việc may quần áo em ủng hộ ngay, mua luôn 3 mảnh về may cho nó máu, ai ngờ gửi về mẹ chồng bảo không được, mấy cái mảnh vài này không đâu vào đâu, xấu như dân tộc ấy, (mánh 1: kẻ ô vuông, mảnh 2: mầu sắc sặc sỡ, hình thù lung tung) em nhìn thấy hay hay thì mua, mảnh 3 vài thun bình thường nhưng có họa tiết cây thánh giá) thế là mẹ chồng em không cho may và sang nhà cô hàng xóm lấy luôn 1 mảnh theo ý bà và may theo kiểu của bà mà k hỏi ý kiến gì em, mãi đến tối mới bảo là mẹ không thích nên không cho may, thực sự em rất bất bình, tại sao mẹ không tôn trọng sở thích của em, tại sao cứ băt em may những cái kiểu mà mốt cách đây 5-7 năm rồi( và khó hơn cả là bg phải nói thế nào với mẹ chồng bg? EM cũng k thích bà can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của em như thế( Còn nữa ạ, mẹ chồng em rất thích nịnh, mẹ chồng em bảo em phải học tập 1 chị thuê nhà ở đấy, mà em thì không làm được, bà chị ấy ngồi ăn hoa quả cùng vc em, bm chồng, ăn vải chua cũng khen ngọt mà chua k nuốt nổi, hồng xiêm chín nhũn cũng khen ngọt, mềm, ngon ( Em mong muốn các mẹ đã có kinh nghiệm giúp em xử lý việc này( Note thêm: không phải em về quê mà mặc váy ngắn như các mẹ nghĩ đâu, mà sở thích của em là thích ăn mặc đơn giản, gam mầu trầm, còn mẹ chồng em thích gam mầu rức rỡ, hoa văn nhiều + quần áo váy vóc điệu --> vấm đề trên
Ðề: Mẹ chồng ơi........... một điều nhịn chín điều lành.thi thoảng trốn chồng ngủ vs mẹ chồng đi.Mọi chuyện sẽ khác,các cụ là hay soi dâu mới để cho vào khuôn khổ đây mà.Cố lên em
Ðề: Mẹ chồng ơi........... Em ở xa mẹ c chị a tháng mới về có 1,2 lần thôi, mà me c toàn ngủ vs bố chồng(
Ðề: Mẹ chồng ơi........... Bạn ở xa, có về gặp lấy đâu mà đã kêu ca thế, mỗi lần về cố chiều theo ý bà là được rồi. Bà ở quê, ăn mặc cũng ko như thành phố được. bạn về nhà chồng ko diện 1 chút cũng được chứ sao. Nhiều người ở với mẹ chồng còn bị mất hết tự do cá nhân ấy. Bạn được ở riêng thế còn may mắn chán.
Ðề: Mẹ chồng ơi........... mình thì nghĩ bạn ở xa không ở cùng bm chồng nên cố gắng nhịn và chịu khó 1 chút không phải khuyên bạn thảo mai, nhưng lấy chồng rồi có nghĩa là mình phải thay đổi 1 chút sở thích và thói quen sống của mình biết là bạn còn trẻ thích mặc đồ ngắn, đồ bso sát, nhưng thôi, khi về nhà chồng chịu khó mặc đồ dài dài 1` chút, rộng rộng 1 chút sẽ tốt hơn ( ở quê mọi ng vẫn chưa thoáng được như trên này ) rồi việc nịnh nọt thì không nên nịnh nhưng cũng nen khen bà , vì ai chẳng thế, thích nghe những lời nói ngọt ngào hơn mà hihi chúc bạn hạnh phúc
Ðề: Mẹ chồng ơi........... mẹ chồng bạn cũng đâu đến nỗi nào, lâu lâu mới về thì cứ cố gắng dung hòa với mẹ chồng. thật ra mình thấy mẹ chồng bạn đâu cố ý bắt chẹt bạn đâu, chẳng qua là suy nghĩ khác biệt giữa hai thế hệ thôi, bạn bỏ thời gian ra trò chuyện với mẹ chồng thường xuyên để bà hiểu là ok thôi.
Ðề: Mẹ chồng ơi........... mới lấy thì cũng chưa nên thể hiện gì nhiều hay tranh cãi đâu em ạ, cố nhịn đi thì sẽ tốt cho mình hơn
Ðề: Mẹ chồng ơi........... em thấy mẹ này nói đúng này )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ðề: Mẹ chồng ơi........... Mình cũng giống bạn, lấy chồng nhưng không phải ở vs bmc. Hơn 1 năm rùi, mới cưới thi thi thoảng về, sau có bầu lại càng ít hơn ( chả bít mẹ chồng có nói xấu gì sau lưng ko nhưng mình và mẹ chưa va chạm gì cả) Mình cũng phong cách như bạn ấy, mặc quần sooc áo phông, đôi khi làm vài quả sát nách nhưng từ khi đang yêu mà về chơi nhà cũng hạn chế hết, chỉ quần ngố thui , bỏ hết bộ quần sooc ở nhà, kể cả dép, mang đôi dép 3cm + xỏ ngón về chứ chả dám mang 9cm. Nói chung các cụ chả bắt ép đâu, tuỳ từng hoàn cảnh mà ăn mặc thôi , vơiz lại các cụ ở quê snghi sẽ khác cho nên lâu lâu mới về thì mình nhịn đẹp đi 1 tí là ok
Ðề: Mẹ chồng ơi........... Em ơi, ko ở với bmc thì cố nhịn tí cho các cụ vui lòng nhé. Nhiều mẹ sống với bmc còn cực khổ lắm cơ
Ðề: Mẹ chồng ơi........... May là chị k ở với bố mẹ chồng rồi. Tháng về có 1,2 lần nên k khó lắm................
Ðề: Mẹ chồng ơi........... e thấy chẳng nhất thiết phải ngủ với mc làm j cả! hơn nữa cả tháng về có 1,2 lần! quá đơn giản! cứ nhịn đi mẹ nó ạ! ko thì nói khéo! chứ kiểu bắt ép theo kiểu của mc chắc e cũng ko chịu đc!
Ðề: Mẹ chồng ơi........... hộp thư của mesoc89 đầy rồi em k pm đc. Mẹ nó lh theo sđt và địa chỉ e để ở #1 bên topic tặng đồ nhé. Cũng có đôi lời chia sẻ vs mẹ nó. Cuộc sống làm dâu k như mình nghĩ khi yêu nhau đâu ạ. Có rất nhiều vấn đề phát sinh từ chuyện ăn uống, giặt giũ, tắm rửa, ra vào... sống vs bme ck là điều cực kì phải khéo léo và ý tứ. Nhưng cũng đừng nhịn quá, quan trọng là ít nhất phải có ck đứng về phía mình, đứng ra bênh vực mình.
Ðề: Mẹ chồng ơi........... Hức, nhịn đi cho nó lành. Có ở chung đâu mà sợ. Bạn cứ làm 2 bộ quần áo đơn giản kiểu quần ngố áo phông. Khó tính dzời thì cũng ko comment được. Trẻ trung năng động.
Ðề: Mẹ chồng ơi........... Em đã nt cho mẹ nó rồi nhé, không hiểu sao hộp thư của em được có 6 thư, em vừa bị mode banner nick vì tội vào mục đối chất bàn luận( tại cái tính em nó nóng tính ấy mà(
Ðề: Mẹ chồng ơi........... Tính mẹ ck bạn đồng bóng thế thì cứ sử sụng cách đồng bóng mà áp dụng! ) Bạn còn may hơn ối người là ko phải ở với mẹ ck như mình là 1 điển hình, ko những ở với mẹ ck mà còn ở với vc em chồng. Nghe, nhìn thấy những việc chướng tai gai mắt nhưng cứ bơ. 1 điều nhịn chín điều lành, dc cái nhà ck mình có truyền thống nể vợ nhưng lại hay bắt nạt mẹ đẻ nên là cuộc sống chia sẻ chuyện việc nhà với ck trc mắt mẹ ck thật thoải mái! )
Ðề: Mẹ chồng ơi........... PS thêm là mẹ đẻ mình cũng hay dặn trc khi về nhà ck có những chuyện chướng tai gai mắt thì cho qua đừng để bụng mẹ ck cái gì vì bà cũng đâu sống lâu với mình dc, người sống lâu với mình là ck mình cơ mà, chính vì thế lúc mẹ ck còn thì sống cho khôn khéo ko để mất lòng ai ko sau này lại hối hận