Thông tin: Mẹ Chồng "thất Thủ" Trong Cuộc Chiến Với Nàng Dâu Thời Hiện Đại!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi danorganmio, 31/5/2015.

  1. danorganmio

    danorganmio Ngã xuống mới biết ai là bạn ta

    Tham gia:
    10/10/2014
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    83
    Từ xưa cho đến nay, cuộc chiến giữa mẹ chồng - nàng dâu luôn luôn là cuộc chiến dai dẳng và bất phân thắng bại. Nhưng càng ngày, dường như mẹ chồng càng yếu thế hơn trong việc giành phần thắng với con dâu, bởi những nàng dâu bây giờ rất... "hiện đại".

    Nàng dâu lấy cớ bận việc cơ quan để trốn nội trợ

    Cuộc sống gấp và nhanh khiến nhiều cô gái khó có thể đảm nhận tốt vai trò vừa làm việc cơ quan, vừa làm việc nhà. Nhưng cũng có không ít bạn nữ mượn cớ bận việc cơ quan, thường xuyên về nhà trễ để trốn việc nội trợ.

    Con dâu của bà Hòa (Hà Nội) vốn làm cho một công ty liên doanh nước ngoài, thường xuyên đi làm về muộn, dường như ngày nào con dâu về cũng là lúc xong xuôi hết mọi việc cơm nước, lau dọn nhà cửa. Vì ngày nào con dâu bà cũng về muộn với dáng vẻ mệt mỏi nên bà thương con lắm, tuy bà cũng đi làm, nhưng bà làm hành chính nhà nước nên vẫn mang tiếng rảnh rang. Rồi một lần sau giờ tan tầm bà Hòa đi thăm bạn ốm ở gần công ty con dâu làm việc, bất chợt bà bắt gặp con dâu vào một câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, bà ngờ ngợ. Về nhà bà lặng lẽ không nói với ai, hôm sau bà quyết định đến câu lạc bộ đó từ sớm để "bắt thóp" nàng dâu. Bà Hòa ngán ngẩm: "Thế mà mấy năm trời tôi tưởng nó bận việc thật, ngày nào cũng cơm nước, con cái cho nó".

    http://imgs.********/Share/Image/2015/05/04/me-chong-that-thu-trong-cuoc-chien-voi-nang-dau-thoi-hien-dai2-162534087.jpg

    Nàng dâu sử dụng cháu nội làm "vũ khí" chống lại mẹ chồng

    Xã hội ngày càng phát triển, gia đình càng ít con cái, mỗi gia đình hiện đại chỉ thường từ một đến hai con, chính vì vậy nên con khan - cháu hiếm khiến ông bà vô cùng yêu quý cháu mình. Bởi vậy, những nàng dâu hiện đại thường hay dùng con mình để làm " vũ khí" chống lại mẹ chồng. Có thể mẹ chồng không ưa gì con dâu, nhưng lại rất quý cháu, có thể mẹ chồng khó chịu với con dâu nhưng vì cháu mà cho qua nên nàng dâu tha hồ để cháu cho ông bà chăm sóc.

    Bà Thành (Hải Phòng) than thở về con dâu, tuy đã ở riêng nhưng suốt ngày "nhờ" bà đón cháu. Bà cũng chẳng thích gì việc đó, vì giờ tan tầm bà cũng muốn đi tập thể dục, đi bộ cho khỏe gân cốt, nhưng vì là cháu mình chẳng lẽ lại từ chối. Mà đâu chỉ có thế, con dâu không những nhờ đón cháu còn nhờ luôn cả việc đi qua chợ đầu ngõ mua thức ăn, có hôm còn cơm nước cho cháu... nhưng bà không có lý do từ chối mà cũng không thể từ chối vì dù sao đó cũng là cháu ruột của mình. Bà đành tặc lưỡi cho qua dù biết con dâu chẳng bận việc gì đặc biệt mà không thể đón con.

    Khéo léo "tận dụng" tình yêu của chồng

    Công việc bận rộn khiến cho con người dần ít thời gian giao tiếp với nhau hơn, nhất là cha mẹ và con cái trong gia đình hiện đại càng ít, vì trong ngày ít có cơ hội gặp nhau. Đôi khi chính điều này vô tình đẩy cha mẹ và con trai dần xa nhau, cộng với những bất đồng về quan niệm sống giữa hai thế hệ càng khiến cho cha mẹ, con cái không hiểu được nhau.

    Ngược lại, con dâu ngoài buổi đêm nằm ngủ thủ thỉ với chồng mọi việc thì hàng ngày còn có thể liên lạc với chồng bằng điện thoại, zalo, facebook... Chính vì vậy mẹ chồng càng ngày càng khó “đối phó” với nàng dâu khi con trai chủ yếu chăm chăm bênh vợ. Nhiều nàng dâu còn khéo kéo chồng vào những cuộc du lịch để trốn việc nhà, trốn tết... chính vì việc tận dụng tình yêu của chồng mà nhiều bà mẹ chồng không thể “quân phiệt” với những nàng dâu thời hiện đại.

    (Theo Congluan.vn)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi danorganmio
    Đang tải...


  2. linhloilom

    linhloilom Thành viên mới

    Tham gia:
    5/2/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Mình thì ngược lại hoàn toàn. Làm viêc cty xong về lại việc nhà. Vẫn làm đúng 1 mẫu con dâu đảm. Nhưng vẫn chẳng vừa mắt :D
     
    gaotamthaihn thích bài này.
  3. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Chả bao giờ cho đủ vừa mắt mn ạ, nên cứ làm thôi.
     
  4. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Xem chừng bài viết này có vẻ mẹ chồng đuối hơn con dâu nhiều quá, nhưng có lẽ số lượng này chiếm thiểu số thôi
     
  5. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Chả bao giờ đủ vs vừa mắt đâu ak! :). Em thì may là vẫn chưa sống chung, cơ mà sau xđ phải sống chung còn nhiều chuyện nữa, hic.
     
  6. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,870
    Đã được thích:
    3,371
    Điểm thành tích:
    2,113
    hehe đây là một điều tất nhiên rồi :D
     
  7. Mecuping

    Mecuping Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    6,310
    Đã được thích:
    1,879
    Điểm thành tích:
    913
    Nc là các cụ đã nói xa thương, gần thường
    Cứ ở riêng đc thì đỡ đi ạ
     
  8. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    cũng có, nhưng ít. phần lớn là mẹ chồng vẫn thắng
     
  9. Mecuping

    Mecuping Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    6,310
    Đã được thích:
    1,879
    Điểm thành tích:
    913
    Hoặc là họ nghĩ là mình thắng :D
     
  10. Lê Gia Đồ Gỗ

    Lê Gia Đồ Gỗ Ba mẹ yêu Sam

    Tham gia:
    24/10/2014
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    1,170
    Điểm thành tích:
    823
    phải là ko làm nữa chứ mn
     
  11. mebenany

    mebenany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/12/2014
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Càng ngày quan niệm này càng mờ nhạt dần. :D
     
  12. nga_1988

    nga_1988 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Bài viết hay
     
  13. xuhuongtre

    xuhuongtre Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    3,071
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    223
    Nói chung tùy mỗi gia đình thôi ah.
    Nhà mình thì MC - ND ko có bất hòa gì trước khi sinh cháu. Sau khi sinh thì 2 bên ý kiến nhiều cái ko giống nhau. Bà thích can thiệp nhiều vào việc chăm cháu, dạy cháu, rồi việc nọ việc kia
    Bà hay nói với mình là cố gắng làm việc kiếm tiền mua nhà, nhưng ck mình thì chả mấy khi phải nghe chuyện này cả.
     
  14. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    Nhà e những ngày trong tuần e chả phải làm j, có mỗi rửa bát buổi tối thôi, sáng ra 7h ra khỏi nhà thì 6h45 mới ngủ dậy,đánh rag rửa mặt cái xong đi làm luôn, tới gần 7h mới về cơm nước cũng xong rồi, chỉ tắm giặt rồi ăn cơm rửa bát, nhà cửa mẹ ck e cũng dọn từ chiều nên e mà quét thì mẹ lại bảo k phải quét.
     
  15. trankimvan2013

    trankimvan2013 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Như mẹ nó thì thích thật, nhưng đâu phải ai cũng dc thế. Mẹ nó cứ giữ q hệ tốt thế cho cs thoải mái đi :)
     
  16. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    Vầng, mẹ chồng e hiền lành và rất tốt, lúc nào bà cũng sợ con dâu vất vả ý, vì e đi làm xa, cách nhà 20km nên mẹ rất thông cảm, trước mới về cứ tối e giặt quần áo xong 9h thì lên phơi, cơ mà mấy hôm sau mẹ ck bảo nhà mình k giặt đồ buôi tối vì quần áo k ddc thơm như ban ngày, nên thôi vậy. Cuối tuần e nghỉ tranh thủ dọn dẹp nhà cửa vs giặt giũ, cơm nước buổi sáng, chiều lại khăn gói về nhà mẹ đẻ rồi. Chưa thấy mẹ ck e phàn nàn j cả, lại còn hay đc bà mua quần áo vs váy vóc cho =))
     
    trankimvan2013 thích bài này.
  17. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    đây là cuộc chiến Truyền Kiếp, từ kiếp này sang kiếp khác mãi mãi không bao giờ hết.
    sau con dâu sẽ thành mẹ chồng rồi lại chiến với con dâu của mình, cứ thế luẩn quẩn mãi mãi ...
     
    trankimvan2013 thích bài này.
  18. stara

    stara Cung cấp viên tẩy bồn cầu Hàn Quốc

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    83
    M thì đúng mẫu pn của gđ, hết giờ lv là về chẳng thích tụ tập gì, bà trông con cho rồi về trễ ngại lắm
     
  19. mebe_shushi

    mebe_shushi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    2,928
    Đã được thích:
    489
    Điểm thành tích:
    173
    mình xong việc cơ quan về nhà nấu cơm cho bmej ăn :)
     
  20. Huongnt 89

    Huongnt 89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/2/2016
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    một vừa hai phải thôi chứ quá thì cũng không hay :)
     

Chia sẻ trang này