chuyện nàng dâu vs mẹ chồng là bình thường,e cố gắng né tránh rùi,e né đc thì chồng e không né đc,cái gì cũng thích chỉ đạo như thời bao cấp,vợ chồng e chẳng biết làm thế nào,lại phải tránh sang bên ngoại,tối khuy 10h mới dám về mang tiếng ở riêng,cũng như ko,mất tự do quá, nói rõ ràng ko ăn thua e phải làm sao đây,hic hic,cứ mãi thế sao đc có mom nào chỉ giúp
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo MC tớ cũng vậy, thích chỉ đạo thì tớ chẳng thèm nói gì, cần thiết lắm thì nói 1 vài câu.Cái gì tớ làm thì có chỉ đạo tớ cũng mặc kệ. Vì ở chung, nhà ngoại xa nên chẳng biết tránh đi đâu. Thôi cứ tránh được ít nào hay ít ấy.
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo ô xã mình đc cái đứng về lẽ phải,mà nhịn cũng rất tốt,nói là việc của nói,nghe là việc của nghe,
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo mình muốn gần mẹ chồng,nhưng mà chỉ có tình thương thôi,chứ cũng ko hợp mẹ chồng mình cổ hủ lắm,chán!
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo Ôi chuyện mẹ chồng - nàng dâu muôn thủa. em cũng hốt vấn đề "chỉ đạo của mẹ chồng" lắm ạ
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo Ôi.. Nhà ai cũng thế thì phải! Mất tự do quá! Bao giờ cho hết xiềng xích nhr!
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo ở riêng rồi mà lại còn thế nữa sao cứ về tới nhà thì đóng cửa bảo mệt đi ngủ vài lần như thế coi sao hả mn ơi
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo 10h mc mới về,thì 10h cả nhà mình mới về,về chỉ đi ngủ,có khác gì nhà trọ đâu
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo Bà nói thì nghe thôi,cái gì đúng thì làm,ko thì thôi mn ạ.Lúc trước mình cũng bị thế,nhưng rồi ở lâu lên cáo rồi. Tính các cụ thế,có khi trong mắt các cụ con 40t vẫn là trẻ con!
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo mẹ chồng em đây này. Hai vợ chồng đi chụp ảnh cưới. Đang chụp mẹ call chỉ đạo chú rể phải đeo cà vạt đỏ, ko là chụp không đẹp. Giờ chỉ có mấy bác taxi mới đeo cà vạt đỏ. Mà cả bộ ảnh cưới bọn em chả có cái nào chú rể đeo cà vạt cả. Mẹ về xem bực lắm Đi chụp về, hai vợ chồng phờ râu, mẹ call bắt cả 2 up hết ảnh lên mạng để mẹ dưới quê cùng cả họ xem. Những mấy trăm cái. Không up mẹ gọi liên tục quát. Bố mẹ chồng em ở quê. Ngày nào cũng call lên hỏi và chỉ đạo. Từ việc cắt dây của đồng hồ, đến việc thay bếp mới, rồi điện thoại abc xyz Bực lắm. Lớn rồi mà cứ như trẻ con. Cái gì cũng phải đúng ý bố mẹ. Hỏi sao chồng em ko thích về thăm nhà. Ko nghe theo thì nghe cằn nhằn, mà nghe thì ko tài nào hợp lý
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo em ở bên ngoại .Mang tiếng ở riêng mà bà ý ở đây suốt ,11h đêm mới về ,lúc nào cũng nằm lù lù trên giường em chán chẳng buồn về
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo Me chồng em thì chỉ đạo thế này -Cho thêm đường vào sữa cho con khi con em vẫn còn sơ sinh (bà ý uống kêu nhạt ) -con ỉa đùn bảo mang quần ra hồ giạt ko tốn nước -quần đái dầm ko giặt phơi lên mặc tiếp (vì bảo nước tiểu trẻ sơ sinh ko sao ) -ko ăn trứng gà ta vì tốn kém (nếu muốn ăn thì trộn trứng gà ta ,vịt và gà công nghiệp ) -mua cho con 25,c quần kêu đắt quá -cháu 3 tháng định cho ăn chuối -con e bây giờ 16 tháng em chửa tiếp đứa thứ 2 thì bảo đẻ nhiều ,nheo nhóc ,bảo ko nghe ( em đang điên lên về vụ này ) ui nhiều nhiều lắm mà em phải nghĩ dần dần đã các mẹ cho em cái cảm tưởng vê mẹ chồng em cái .hic
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo Bạn nên chấp nhận sự thật là mẹ ck bạn như vậy.bạn hãy cố gắng vượt qua.mình nghĩ là rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...........hihihi.cố lên bạn nhé