sau này con của bạn , vc nó ăn cả nguyên con gà để lại cho bạn da với xương, bạn nghĩ sao, thấy buồn cười ko
bình thường bạn vì là con mình mà vấn đề là người mẹ cư sử thế nào ý trong khi đó ở trên gà của thông gia gửi nhé nếu như bạn bạn nghĩ sao còn bạn kia chỉ được ăn miếng cổ và cái chân
Mình thấy bth mà. Mẹ ck thì cũng có nhu cầu ăn ngon chứ. Chẳng qua bà hơi thô lỗ và trẻ con tí. Thôi kệ bà đi. Bà thích ăn đùi thì mình ăn cái khác
hì hì nhưng mà nghe em ý kệ mình thấy hơi... vấn đề là ngày nào tháng nào năm nào cũng thế chứ không phải một ngày
mẹ chồng này thoải mái lắm nè. Hồn nhiên nữa. Không sao đâu ạ,, mẹ không làm thế thì mình cũng phải gắp cho mẹ mà. Ít nữa có cháu bà lại khác ngay thôi
nhà chồng mình dc cái cháu nhỏ chưa ăn dc thì nhường con dâu hoặc chặt ra mọi người cùng ăn chứ ko ai giành cả, nhưng khi cháu chồng về thăm ông bà thì lại nhường vì chau thik ăn
Nói chung ăn cũng là cái tế nhị. mà bà đã không khéo thì thôi, mình cũng không để bụng ạ. Miễn sao ông bà thương yêu, chăm cháu, gia đình vui vẻ là được thôi mà
bình thường mà chị, ăn gì cũng đc chứ ai đi so đo với mẹ chồng,hihi chỉ thấy buồn cười thôi. bà này chắc tính đồng bóng và trẻ con,hi
đùi gà thì ai chả thích ăn, mẹ chồng ăn ít quá, 1 con gà có hai cái thì ăn có đúng 2 cái chứ có nhiều đâu
người ta vẫn bảo người già là trẻ con mà chẳng qua cách bà nói hơi buồn cười chút. mình không để bụng với bà làm gì. để cả nhà vui vẻ ăn uống
Ôi bà ăn được là tốt. Sợ không ăn được mới khổ. Mẹ ck em mà thế thì e ra chợ hay siêu thị mua nguyên đùi gà về cho bà ăn thoải mái. Còn kể cả gà thông gia biếu thì cũng là chung. Bà thích ăn đùi thì mình ăn cái khác. E chả bao giờ phân biệt rạch ròi là gà bố mẹ con biếu thì con cũng phải đc ăn phần ngon đâu
Gà của ai cũng thế thôi. Đã mang về nhà là mọi người thỏai mái. Ai ăn gì thì ăn. Còn ai cũng thik ăn đùi thì mua nhiều lên để cùng ăn. Nghĩ đơn giản là dc mà.
Không thể nhận định gì vì chuyện này lại nghe kể lại Có thể bà bỗ bã , có thể bà có vấn đề một chút tính trẻ con hay lý do nào đó Mà trong gia đình. Miếng ngon thường dành cho nguời già và trẻ con đúng không ạ Mà nếu cả nhà ăn món đùi gà chắc bà không giành hết đâu nhỉ Mình cũng thích đùi gà nhất đó
Nhìn vào những thứ tốt đẹp và luôn nghĩ đến sự yêu thương trong gia đình . Mấy cái chuyện vặt này mà có suy nghĩ thì bản thân bạn của mẹ này cũng ko vừa. Ăn uống mà còn lôi ra được thì cũng đáng nể rồi .
nhà mình thì mẹ ck mình toàn ăn xương, vì ck mình và em ck thì thích ăn đùi rồi, còn mình nhà mà giết gà là lúc nào cũng độc chiếm 2 cái chân và 2 cái đầu cánh nhọn nhọn ý. Thực ra cũng có thể do trước đây nhà khó khăn nên có miếng ngon nào mẹ ck bạn đã để dành nhường cho các con hết rồi nên bây giờ các con lớn rồi mẹ có thể hưởng thụ món mình thích 1 chút. Nói chung nên nghĩ thoáng ra mn ạ, chứ cứ để ý những tiểu tiết thì mệt mỏi lắm!