Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, chồng tôi là một người biết yêu thương, chăm sóc vợ con. Tôi tự hào về gia đình bé nhỏ với 2 cô con gái, nói chung là mọi vấn đề đều dễ chịu vì tôi cũng không quá cầu toàn trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong cuộc sống, mối quan hệ không dừng ở chỗ chỉ có vợ chồng và các con. Từ khi tôi mang thai cho đến khi sinh em bé đầu và đến tận bây giờ, tôi nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của Mẹ chồng tôi rất nhiều. Nếu không có Bà nội giúp đỡ trông con thì chắc giờ đây tôi không thể có được tấm bằng Thạc sỹ và một công việc như trong mơ thế này. Nhưng trong quan hệ hàng ngày, tôi thực sự buồn và đôi lúc cảm thấy bực bội vì cách cư xử của Bà. Bà ở quê lên với vợ chồng tôi để chăm cháu, ở HN mà Bà cứ như là ở quê nhà mình, Bà rất thích khoe ( mặc dù có lúc không phải là sự thật) khiến tôi nhiều lúc rất xấu hổ với hàng xóm, nào là chồng tôi kinh doanh rất thành đạt, có nhiều tiền, thực tế thì anh ý cũng rất vất vả kiếm đồng tiền, nào là các chú ở nhà chú nào cũng thành đạt, trong khi đó thì các chú học hành dở dang, còn phải đi làm thuê để kiếm sống... Mỗi khi hàng xóm hỏi tôi về gia đình chồng, tôi cũng đành cười cho qua chuyện nhưng lúc nào tôi cũng phải suy nghĩ, nói vơi chồng nhiều lần rồi, anh ý bảo em cứ góp ý với Mẹ, nhưng tôi lại không làm được điều đó. Tôi bế tắc quá mà chưa biết phải làm gì???
Mối quan hệ mẹ chồng con dâu rất nhạy cảm, qua thời gian giữa bạn và MC đã tạo lập được mối quan hệ rất tốt, tạo cơ hội cho bạn phấn đấu được nhiều. Bạn xem lại có phải bây giờ mình đã tạm hài lòng với những gì đạt được nên mới nhận thấy những điều không hay ở mẹ chồng mình không? Bạn đừng buồn nếu như mình nói không đúng vì mình là người thành phố, còn chồng mình là 1 người nhà quê chính gốc (lời chồng mình nói) nên mình cũng hiểu được một phần tâm lý của những bà mẹ đó, họ thích khoe khoang một tý trước cảnh đầy đủ của người thành phố thôi mà. Bạn có lẽ nên nói chuyện nhẹ nhàng với bà, mọi chuyện chưa đến nỗi bế tắc đâu, mình nói bằng tấm lòng của người con hy vọng bà sẽ hiểu được và xì tốp bớt lại. Chúc bạn thành công nha.
Ôi em đọc nỗi phiền lòng của chị mà em chẳng thấy có vấn đề gì cả. Tính em cũng hay nói thẳng, không thích nịnh nọt hay khoe khoan đâu. Nhưng em thấy mẹ chồng chị có khoe khoan chút cũng có sao đâu, chẳng ai ở không mà đi xác minh lại chuyện đó có thật hay không, miễn sao chị cũng đừng phụ họa nói thêm vào là được, em nghĩ chị cứ cười trừ cho qua chuyện, để khi họa may người ta có biết sự thật đi nữa cũng không trách được chị đâu. Mà sao chị để ý lời nói của hàng xóm thế? Lúc chị khó khăn, cần giữ em bé cho chị học tới nơi tới chốn, hàng xóm có giúp chị không? Hay họ chỉ đứng chào hỏi cho có chuyện, người giúp đỡ mình khi ấy chỉ có mẹ chồng mình thôi, chị hãy nghĩ đến điều đó mà cảm thông cho mẹ chồng của mình, chị chịu cảm thông và hiểu cho mẹ chồng thì chồng chị sẽ thấy vợ của mình càng đáng yêu biết bao nhiêu. Chị làm mẹ rồi chắc chị sẽ hiểu công lao của cha mẹ vô bờ bến cỡ nào, cũng chỉ mong con giỏi giang để khoe với mọi người thôi, chị đừng vì chuyện nhỏ mà làm mất tình cảm mẹ con đang tốt đẹp nha!
Đúng là em hay nói thẳng thật và em nói rất đáng yêu! Đúng là mọi chuyện cứ đơn giản hóa vấn đề là khỏe thôi nhỉ!
Cám ơn các mẹ....vì những chia sẻ bổ ích. Mình cũng không đến nỗi bế tắc quá nhưng muốn hỏi ý kiến mọi người xem thế nào. Trong cuộc sống hàng ngày thì mình vẫn bình thường, ngoài ra mình vẫn luôn chăm lo đời sống tinh thần cho bà. Nói chung là bà rất tự hào vì có cô con dâu như mình ( Bà vẫn nói thế mà!) vì mình luôn biết sống và chiều lòng mọi người. Tất nhiên là không ai thỏa mãn được tất cả mọi điều trong cuộc sống nhưng mình vẫn nói rằng không có bà thì chắc mình chết chứ chẳng sống được để mà nuôi con đâu...Hihi....Hoahongthep83 nói rất thẳng và hay, mình cũng luôn nghĩ được điều đó, mình sẽ không để cho chồng mình thất vọng về mình đâu. Cám ơn các Mẹ nhiều/ Do ngu sieu mong Do ngu nu goi cam Do ngu nam goi cam Do lot noi tieng Do lot nu bon bon Bo cho be gia re http://doxinh.com.vn/danh-muc/do-ngu/
Hic em nói chuyện thẳng lắm hả mấy chị? Mà thôi, em tâm niệm dù mình nói thẳng nhưng tâm mình thiện, thì cũng không ai phiền trách gì mình sau này. Chị giỏi giang thật, nên được mẹ chồng tự hào, chứ em đây bị chê vụng về hoài ah, nhất là khoảng ăn nói hơi thẳng tính ấy. Chuyện của người khác thì mình có cách nhìn khách quan hơn, nên mình góp ý thấy dễ, chứ chuyện của bản thân nhiều khi rối như tơ vò hihi
Cái đấy chị cũng nên nhìn thoáng một chút là OK ngay mà vì các cụ ở quê mà nuôi con cái học hành thành đạt được là các cụ mừng lắm. VD như bà bác chồng em ở quê vì muộn chồng nên đi "kiếm" được một cậu con trai rồi một mình nuôi anh ấy khôn lớn. Anh ấy chỉ tốt nghiệp cao đẳng thôi nhưng bác ý tự hào lắm và lúc nào cũng khoe là con bác ấy tốt nghiệp đại học mà cách khoe của bác ý thì buồn cười lắm, kiểu như chỉ có mình bác ý và con bác ý mới giỏi và có học thôi. Lúc đầu em nghe cũng khó chịu lắm nhưng nghĩ cho cùng bác ấy cũng giỏi thật vì nếu mình ở hoàn cảnh của bác ấy thì liệu mình có nuôi được con mình như bác ấy ko nên bây giờ em thấy bình thường với việc đó rồi.
Mình nghĩ rằng các cụ ngày xưa nuôi các con học hành thành đạt thì mẹ nào cũng thấy hãnh diện là đương nhiên thôi. Bạn cứ thử xem con bạn bây giờ làm hay nói được 1 cái gì hay hay bạn có thấy vui và muốn kể cho mọi người nghe không? cho dù với những người khác điều đấy là quá bình thường. Các cụ sống ở thế hệ xưa rồi nên không chấp các cụ làm gì, miễn sao các cụ vẫn giúp đỡ con cháu, và thương con cháu là được chị ah. Bố mẹ chồng em không hợp em trong việc chăm sóc con cái, có lúc còn bảo em là con mất dạy, lúc thì bảo mày mang tiếng có học... em dù khó chịu cũng vẫn phải nhịn nữa là, vì nhiều khi các cụ nói cho sướng mồm mình thôi, mà em thì quan niệm dù không thể quan tâm yêu thương như bố mẹ đẻ nhưng dù sao họ đẻ ra chồng mình mình vẫn cần tôn trọng. Nên em kệ hết chị ah, chị cũng cứ coi nó bình thường như cân đường hộp sữa đi nhé.
Cám ơn các Mẹ nha. Mình nhận được chia sẻ của các bạn mà cảm thấy thật vui, vì bên cạnh mình vẫn có nhiều người để chia sẻ. Nhưng nói và viết ra đây thì cũng chỉ được phần nhỏ thôi, không thể chuyển tải được hết vấn đề. Nếu chỉ đơn giản là khoe thôi thì không nói làm gì các mẹ ah. Mẹ chồng mình còn hay nói quá sự thật, thật sự vợ chồng mình cũng có là gì trong xã hội này đâu....hay khoe quá thành ra mọi người coi thường mình bạn ah...đôi lúc cũng thấy xấu hổ lắm....dù có nói thế nào thì sự thật vẫn là sự thật. Nói chung là chán lắm nhưng đành phải chịu thôi. Cuộc sống ở TP không đơn giản như ở nông thôn, nếu cứ như vậy, mình rất khó có cơ hội làm ăn....Ôi, nói thế nào đây nhỉ? Mình chỉ muốn bà thật sự biết rõ chuyện gì mới nói còn chuyện gì chỉ nghe qua chưa hiểu thì không nên tham gia, thế là ổn...
Ôi em đọc nỗi phiền lòng của chị mà em chẳng thấy có vấn đề gì cả. Tính em cũng hay nói thẳng, không thích nịnh nọt hay khoe khoan đâu. Nhưng em thấy mẹ chồng chị có khoe khoan chút cũng có sao đâu, chẳng ai ở không mà đi xác minh lại chuyện đó có thật hay không, miễn sao chị cũng đừng phụ họa nói thêm vào là được, em nghĩ chị cứ cười trừ cho qua chuyện, để khi họa may người ta có biết sự thật đi nữa cũng không trách được chị đâu. Mà sao chị để ý lời nói của hàng xóm thế? Lúc chị khó khăn, cần giữ em bé cho chị học tới nơi tới chốn, hàng xóm có giúp chị không? Hay họ chỉ đứng chào hỏi cho có chuyện, người giúp đỡ mình khi ấy chỉ có mẹ chồng mình thôi, chị hãy nghĩ đến điều đó mà cảm thông cho mẹ chồng của mình, chị chịu cảm thông và hiểu cho mẹ chồng thì chồng chị sẽ thấy vợ của mình càng đáng yêu biết bao nhiêu. Chị làm mẹ rồi chắc chị sẽ hiểu công lao của cha mẹ vô bờ bến cỡ nào, cũng chỉ mong con giỏi giang để khoe với mọi người thôi, chị đừng vì chuyện nhỏ mà làm mất tình cảm mẹ con đang tốt đẹp nha! __________________ Em này nói chuẩn không cần chỉnh
Mẹ chồng chị luôn nói mọi chuyện tốt thì có mất gì đâu chỉ chứng tỏ bà luôn hãnh diện về con cái và họ hàng, còn hơn mẹ chồng đi nói xấu con cái và họ hàng với hàng xóm đấy chị ạ. Vì em lấy chồng cũng nghe mẹ chồng nói nhiều rồi: bà nuôi con vất vả như thế nào,... trong khi bà không phải chịu cảnh làm dâu, chồng em lên đại học phải tự lập và đến khi lấy chồng em và chồng còn phải trả nợ tiền vay ngân hàng hồi chồng học đại học nữa. Trong khi bố mẹ đẻ em nuôi 3 anh em ăn học đại học, còn nuôi ông bà nội ốm liệt giường mấy năm có kêu ca gì đâu. Mỗi nhà mỗi cảnh thôi nhưng mẹ chồng em lại cực quý con trai bà và luôn hãnh diện vì con mình ăn học đến nơi đến chốn (vì cả họ nhà chồng chỉ làm ăn buôn bán) nên không trách được họ đâu. Em thấy người nhà quê họ vậy đấy, không suy nghĩ thấu đáo đâu. Nếu mà giận có giận cả đời. Hì hì.
Nhiều khi cũng qoa loa cho xong chị ạ, MC chị nói thế nhưng mà theo suy nghĩ của em thì cũng k ảnh hưởng xấu đến gia đình,chỉ là hơi quá lời thôi phải k chị? Nhà em đây này, cô chú em có 2 con gái, đứa lớn bằng tuổi em, 27 tuổi. Bố con đã từng đánh nhau, bố lao vào con, con lao vào bố như là 2 kẻ thù ý rồi ông bố còn viết giấy từ mặt con nữa.( em chứng kiến) thế mà bạn bè hàng xóm có hỏi thì ông bố lúc nào cũng: Cháu nó ngoan lắm, nó học tốt lắm, hai đứa con gái nhà tôi tuyệt vời nhất. Thật sự, em nhìn mà thấy cám cảnh quá cơ...
Thực ra nhiều khi cũng hơi khó chịu bởi vì chính từ những câu chuyện đó mà hàng xóm lại coi thường mẹ chồng mình bởi nói dài, nói dai, nói dại mà, không có mà nói quá lên, người ta mà biết sẽ chê cười, chứ mình cũng không định nói là bản thân mình khó chịu....Hàng xóm người ta lại xì xào nào là " bà ý sĩ diện, có gì đâu mà khoe"....mình đã nhiều lần nghe thấy như thế nên cũng hơi khó chịu bạn ạ.....
mẹ chồng mình hơi tí là tiền tiền tiền.... Tháng tháng gửi tiền về thì đi chơi hụi hết, thế là hết tiền, lại bóp mồm bóp miệng kg dám ăn gì. Rồi con trai về lại kêu mệt, không ăn được. Có lần về nhà, chồng mình bảo đi mua kem về ăn, hỏi mẹ ăn gì lại cứ bảo là không thích ăn gì. Đúng là tiết kiệm với vẩn. VC mình bảo: hnào bố mẹ ra chơi nhà, sẽ mời bố mẹ đi ăn nhà hàng một bữa. Mẹ chồng gạt ngay: ăn uống làm gì cho tốn kém, tiền đấy mày đưa mẹ... mẹ hết tiền.. Sợ lắm, ngột ngạt lắm.
Mặc bà đi em ơi , việc gì phải thanh minh thanh nga với hàng xóm, em mà cứ bận tâm đến họ vô hình chung em tự làm cho họ có quyền to với gia đình em đấy , chị tưởng họ hàng chứ hàng xóm nói nói gì kệ họ mình càng quan tâm họ càng nói khỏe, quyền họ càng to mình sống nhìn khắp mọi người rồi lại nhìn họ nữa mệt lắm, tử tế thì hỏi một câu mà không thì phăng tô mát, ,mẹ chồng chị mà quan tâm đến các con chị , có mắng mỏ gì chị cũng khì khì , khốn nỗi bà chỉ coi các cháu như hàng xóm thôi bùn lắm !! Nói chung là bà rất tự hào vì có cô con dâu như mình ( Bà vẫn nói thế mà!) vì mình luôn biết sống và chiều lòng mọi người. Tất nhiên là không ai thỏa mãn được tất cả mọi Mẹ chồng chị mà nói câu này chắc chị làm Ôsin cũng không thấy tủi, mà không phải mình vì mọi người mà người ta biết đâu em , có người còn cố phủi tay , làm ơn mắc oán đó, cái này còn do hiểu biết ,và cái duyên hợp nhau nữa, không có duyên càng tốt càng ghét, mà có duyên thì lừa đảo, ăn nói cộc lốc lạnh lùng chả ra bộ dạng gì làm mất, tan hoang sản nghiệp nhà chồng vẫn có người thương , thông cảm .
Chị ơi, hôm nay mới có thời gian tâm sự với chị, cám ơn những chia sẻ của chị về những vấn đề em đã trình bày ở trên, thật sự em cũng chỉ hơi bức xúc 1 chút thôi, giá như không có những chuyện đó thì cũng đỡ khó chịu hơn chị ạ...ÔX em cũng không thích kiểu khoe khoang như thế, nói chung 2 VC em kín đáo bao nhiêu thì ngược lại, bà làm cho hàng xóm biết hết các việc của nhà mình, nên đôi lúc, việc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường chị ạ, với lại, hàng xóm thì người ta chỉ muốn xoi mói việc nhà mình, nếu dở thì họ chê cười, nếu tốt thì họ khó chịu, em chỉ muốn mọi chuyện bình thường thôi chị ạ.... Do ngu hang hieu Do ngu nu sieu mong Do ngu nam sieu mong Do lot nhap khau Do lot bon bon http://doxinh.vn/danh-muc/do-dung-cho-be/bo-cho-be/ Do ngu nu
Bạn quá may mắn là được MC trông con cho học Thạc sỹ, mình đây con được 9 tháng đi học cao học phải giấu nhà chồng không thì lại kêu là chỉ lo học để tiến thân không lo gì đến con cái. Nghĩ lại thời gian đó thật vất vả, vừa tranh thủ đi học, vừa đi làm và vừa chăm con nhỏ. MC mình chẳng chăm cháu đâu ,mình phải là hết ,cháu ở nhà ông bố chồng bế.