Mẹ chồng tôi....

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi red_lady, 2/8/2009.

  1. red_lady

    red_lady Banned

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Tôi là người Sài Gòn, mẹ là người Hà Nội. Trước kho về làm dâu, ai cũng khuyên tôi là phải để ý với mẹ chồng người Bắc, tôi nghĩ đơn giản :'Mình cứ sống thật lòng thì không có gì phải lo lắng hết."

    Mẹ hay nhắc khéo, nhưng tôi thì thường là không hiểu nhưng câu nhắc khéo của mẹ.Mẹ nói sao tôi hiểu vậy mà thôi, còn hàm nghĩa sâu xa là tôi chịu
    Bận rộn với công việc cơ quan nên hai vợ chồng hay đi ăn bên ngoài. Mẹ nói với chị dâu là mình chê cơm mẹ nấu.
    Mọi người bàn chuyện bán nhà để ra riêng, mình cũng không dám bàn. Mẹ lại nói mình xui anh đi bán nhà.
    Sinh nhật mẹ, thấy trên mạng giới thiệu về giày GEOX tốt cho mẹ, hai vợ chồng mua về cho mẹ, mẹ giận từ bữa đến giờ.
    Biết mẹ thương anh, tôi đâu dám lấy hết lương của anh, đâu dám âu yêm1 trước mặt mẹ,
    Mới về làm dâu, bố mẹ tôi cũng căn dặn nhiều mà sao tôi thấy khó quá, bị bắt lỗi hoài, riết không dám nói gì nhiều.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi red_lady
    Đang tải...


  2. start_ryu

    start_ryu Banned

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    uh , ko sao đâu bạn àh, rất chia sẻ cùng bạn .
    thật sự ấn tượngban đầu + với chưathích ứng gia đình mới tạo cho bạn cảm giác ko gần gũi
    dần lâu dài, mẹ chồng con dâu sẽ khác nhìu.

    nhưng mình ........ko hỉu Geox là gì......và vì sao lại xảy ra việc ko vui như thế ??
     
  3. Hiền Thanh

    Hiền Thanh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2008
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    chia sẻ cùng bạn nhé dần hai mẹ con hiểu nhau hơn . Bạn nói chuyện với mẹ chồng bạn cùng chia sẻ khó khăn . Nói chung mẹ chồng nào cũng thích nịnh mà thích tặng quà . NHưng bạn phải bit là mẹ chồng bạn có sở thích j . Chiều theo ý sẽ vui ngay mà . Chúc bạn không căng thẳng với mẹ chồng nhé .
     
  4. dautramhue

    dautramhue Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2008
    Bài viết:
    1,780
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    173
    Em cùng là người bắc đây. Và em cũng có sống cùng với một người nam em cũng biết chút ít là phong cách người bắc và nam có gì khang khác không biết em hiểu thế có đúng không em cũng đang suy nghĩ làm sao để vừa lòng chú ý.
     
  5. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,804
    Đã được thích:
    2,621
    Điểm thành tích:
    863
    Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là vấn đề nhức nhối nhất từ trước tới nay, giải quyết tốt mối quan hệ này cuộc sống hôn nhân mới mỹ mãn ổn định; còn nếu không hôn nhân sẽ như quả bom nổ chậm. Là một người vợ, bạn phân vân và lo lắng không biết làm thế nào để gia đình hạnh phúc? Một vài bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn có cuộc sống hòa thuận với mẹ chồng !
    Bí quyết sống hòa thuận với mẹ chồng

    1. Trước mặt mẹ chồng nên thể hiện chút tình yêu đối với anh ấy nhưng không nên thái quá. Hãy để mẹ chồng hiểu cả bạn và chồng đều dành tình yêu cho họ.

    2. Trước mặt mẹ chồng dành cho ông xã những lời tốt đẹp, bởi có người mẹ nào lại thích lắng nghe những lời tồi tệ của người khác đối với con trai mình đâu.

    3. Cần có sự độ lượng khoan dung trước mặt mẹ chồng. Vì mỗi người mẹ đều nuôi nấng con trai mình vất vả, kết quả lại bị bạn cướp mất ai chẳng có tâm lí buồn chán.

    4. Nếu mẹ chồng và ông xã mình mâu thuẫn nhất định phải phê bình chồng, an ủi mẹ anh ấy. Vì đa phần mẹ chồng đều cho rằng sự thay đổi của con trai mình là do nàng dâu gây ra, cho nên nhất định phải đứng về phía mẹ chồng, như thế khi bạn khó khăn họ mới giúp đỡ bạn.

    5. Không nên quá thân mật với chồng trước mặt mẹ chồng, như thế dễ gây lên sự đố kị. Bởi họ nuôi nuôi nấng con trai mình từ lúc bé, nhưng mấy khi con trai gần gũi thân mật với mẹ, nhìn thấy cảnh vợ chồng bạn thế làm sao họ không bực tức. Nếu muốn thân mật hãy đóng cửa kín vào.

    6. Trước mặt mẹ chồng hãy thể hiện bạn chính là con gái họ, đối xử với mẹ đẻ thế nào thì hãy đối xử với mẹ anh ấy như thế, Nhưng có một khác biệt là bạn có thể bực tức trước mặt mẹ đẻ, nhưng với mẹ anh ấy thì phải có mức độ, vì sự giận dữ sẽ ảnh hưởng đến cảm tình của hai người sau này.

    7. Khi xảy ra vấn đề với mẹ chồng đừng có tố cáo hay nói xấu họ với chồng, như thế chỉ càng làm ông xã mình phiền não, mối quan hệ của các bạn lại càng phức tạp hơn. Kể với chồng những chuyện vui của mình và mẹ chồng sẽ làm anh ấy thêm yêu quý và kính trọng bạn.

    8. Nếu mẹ chồng là người không biết phải trái, thì hãy dũng cảm lên tiếng với họ. Bạn là người phụ nữ quan trọng nhất đối với con trai họ, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh ấy. Nếu họ muốn con trai mình cả đời không phải trải qua cuộc sống thê lương thì chắc chắn họ sẽ tự sửa đổi bản thân mình.

    Bạn cố gắng lên, hãy đối xử như đối xử với mẹ mình. Thân ái
     
  6. ciao_cafe

    ciao_cafe Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    chị cứ nói chuyện với mẹ chồng nhiều nhiều vô, cứ kỹ là mẹ kỹ tính vậy cũng là muốn dạy bảo mình, với lại chuyện quà cáp lần sau cẩn thận ha (mà sao tặng quà lại giận vậy )
     
  7. red_lady

    red_lady Banned

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    dạ em cảm ơn mọi người nha, em cũng phải tâm sư với mẹ nhiều hơn, cũng phải ý tứ hơn
    Thấy mẹ hay than là chân hay ra mồ hôi nhiều, nên em mới mua quà đó cho chân mẹ được thoáng, ít mồ hôi hơn, ai dè mẹ nói là em chê khéo mẹ :(
     
  8. ciao_cafe

    ciao_cafe Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    thôi cứ chăm nịnh mẹ chồng vào bạn, còn cái vụ giày, lúc nào thấy mẹ vui vui đưa cho mẹ nói là giày này để tốt cho chân mẹ, nào là đi rất thoáng chân, nào là lúc nào mẹ con mình đi shopping ... ^^
     
  9. me Doan bo Tuan

    me Doan bo Tuan DASHA.VN

    Tham gia:
    25/5/2009
    Bài viết:
    1,471
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Khổ thân bạn! Người Nam và người Bắc đúng là có nhiều khác biệt, vì người SG ít suy nghĩ sâu như người Bắc, mà các cụ lại hay có tật đa cảm, suy 1 lúc không biết ra đến đâu nữa. Mình cũng chia sẻ với bạn vì mình cũng sống từ bé ở SG, giờ ra làm dâu HN. Được cái bố mẹ chồng mình ngày xưa đi nước ngoài rồi nên cũng thoáng hơn. Tuy nhiên mình cũng gặp it nhiều những lúc dở khóc dở cười . Tặng quà cáp thật không đơn giản, mình cũng bị nhiều lần cụ trả lại quà rồi, bạn cũng đừng suy nghĩ nhiều. Các cụ miền Bắc thích rủ rỉ rù rì, quan tâm từng cái bánh, quà vặt- những thứ mà cụ thích cũng rắc rối nhưng rồi đúng gu là OK thôi.
    Hy vọng bạn sẽ quen dần với làm dâu bắc và 2 mẹ con sẽ hiểu nhau hơn! cố gắng lên nhé!:rolleyes:
     

Chia sẻ trang này