Mẹ chồng tôi!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Me ku duc, 20/4/2013.

  1. Me ku duc

    Me ku duc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    chắc ai làm dâu đều sẽ nói là tôi là người thật có phước mới nói ra được câu đó, nhưng đúng là thế mà tôi có phước thật nếu không có bà thì vc tôi không làm được j không xoay sở kịp... tôi đã lấy chồng đươc 3 năm con trai tôi năm nay cũng đựoc 3 tuổi trong suốt thời gian đó tôi cũng đã nếm trải rất nhiều về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Ngày tôi mới bứơc chân về nhà chồng chắc hiếm ai gặp mẹ chồng như mẹ chồng tôi, bà đúng thật là number one luôn, từ mọi cử chỉ đi lại đến ăn uống của tôi đều trong tầm ngắm của bà: tôi ăn cơm bà bảo tôi là ăn cơm thì phải hứng bát như cơm như thế nào hay cầm đũa phải ntn là đúng, phơi quần áo ra sao cho đỡ bị nhàu... nước mắt nàng dâu như tôi cứ chảy ngược vào trong đắng ngắt, chồng tôi thì đi học tận khuya mới về bụng mang dạ chửa mà 3 tháng đầu tôi lại nghén ngủ cơ chứ chỉ muốn ngủ sớm thôi bà lại bảo tao lấy vợ về cho nó để nó xem chồng nó ăn uông thế nào chứ chồng chưa đi học về mà vợ đã đi ngủ lấy về làm j cơ chứ, hic khổ thân tôi chưa!( mà cũng tại 2 vc tôi lấy nhau bà cúng không ưng ý lắm) may là tôi được sinh ra trong một gia đình cũng thiết quân lệnh bố tôi luôn răn đe và uốn nắn chúng tôi nhiều lắm nên tôi cũng là người khá là gan lì vì tôi nghĩ tôi trân thành thì cuối cùng mẹ chồng sẽ hiểu tôi thôi! Cám ơn mẹ nhiều nhiều!! tôi nói câu đó là từ tận đáy lòng tôi, nhờ bà mà đưa con gái nửa tỉnh nửa quê như tôi lại nhận ra nhiều điều đó là không nên dựa dẫm quá nhiều vào người khác tôi phải tự lập phải tự đứng trên bàn chân của mình mà hồi ở vời bố mẹ đẻ tôi tôi không làm được như vậy chính những lời mắng nhiếc của bà làm tôi dần dần lớn lên! Trộm vía từ hồi sinh ku D ra mẹ chồng tôi thay đổi hoàn toàn, bà yêu cháu nhiều và chịu nghe tôi tâm sự nhiều hơn, bà không bênh con trai ra mặt mà thậm trí còn mắng chồng tôi ra mặt vì cái tội mải chơi không chịu khó làm ăn ( chồng tôi vấn đi học, đi làm thì ít mà lương tháng cúng ít lại phải vừa đóng tiền học lại vừa đóng tiền nghỉ không lương) may là dù kinh tế 2 vc tạm thời khó khăn nhưng cũng được nhiều người giúp đỡ hiii. Bạn biết không mẹ chồng tôi là người mẹ rất đảm đang từ việc đối nội, đối ngoại hay đặc biệt là việc nấu ăn bà đúng là siêu thủ mà trong bất kỳ bữa cơm nào cũng không thể thiếu bàn tay của bà, một tay bà có thể chuẩn bị được đến hơn trục mâm cơm khách ý chứ nên bà thường nói đùa là bà khinh 2 cô con dâu hết vì không ai được như bà thì đúng thế biết làm thế nào mọi thứ chúng tôi làm bà đều chê mà...giờ đây tâm lí về mẹ chồng nàng dâu với tôi giờ cũng đã đỡ căng thẳng rất nhiều! May là ông bà còn khỏe nên chúng tôi mời được nhờ ,cam ơn bà, cám ơn me nhiều !!!!!!!!!!!!!!! Dù câu chuyện tôi viết ra bạn đọc có khó hiểu đến đâu thì tôi cũng chỉ muốn nói rằng bạn cũng như tôi hãy cố gắng làm những gì tốt nhất mà mình có thể, chịu đựng hết dù bị mắng hay chửi thì cứ cười lên bạn yên tâm chỉ có lợi cho mình không có hại đâu, chúc các bạn luôn vui!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me ku duc
    Đang tải...


  2. Chuê

    Chuê Không ngừng yêu đời <3

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    4,006
    Đã được thích:
    883
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Me chong toi la nhat!!!!!!!!!!!!!

    mẹ nó ơi mẹ nó viết có dấu đi, em ko đọc được @@
     
  3. Mecuheocoi

    Mecuheocoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Me chong toi la nhat!!!!!!!!!!!!!

    Con trai mẹ lười thì mẹ cũng biết phận cố gắng iu lấy cháu,lấy dâu thôi..hihi.cứ thử con trai mẹ đi làm kiếm ra tý tiền xem...mẹ lại sót con trai liếc con dâu ra trò đấy.
    Nhưng dù sao cũng chúc mừng mẹ nó có mẹ chồng luôn bên cạnh.
     
  4. Diệu Thanh

    Diệu Thanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    6,186
    Đã được thích:
    1,095
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Me chong toi la nhat!!!!!!!!!!!!!

    em cũng không dịch được .
     
  5. nắng ngơ

    nắng ngơ Nhím còi

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Me chong toi la nhat!!!!!!!!!!!!!

    trời ơi, ngồi dịch cả bài của mẹ nó muốn lòi con mắt ra ngoài luôn.
     
  6. Tomato_87

    Tomato_87 Live Strong ♥

    Tham gia:
    1/5/2012
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Me chong toi la nhat!!!!!!!!!!!!!

    Đây là câu văn dài nhất em được đọc từ trước đến nay :) . Hãy trân trọng những gì mình đang có và luôn có hiếu với mẹ chồng c nhé . Lượn lờ trên mạng đọc nhiều tâm sự, thấy ít ai " mẹ chồng con dâu" hợp như vậy lắm. Chúc gia đình c lun hạnh phúc :x
     
  7. Me Quynh Nhu

    Me Quynh Nhu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/4/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mẹ chồng tôi là nhất!!!!1

    bạn thật may mắn, chúc bạn luôn giữ được mối quan hệ tốt với mẹ chồng như bây giờ
     
  8. bongnamlun

    bongnamlun Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    3,025
    Đã được thích:
    590
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ chồng tôi là nhất!!!!1

    Chúc mừng bạn đã gặp được mẹ chồng tốt. Cố gắng giữ mối quan hệ này tốt đẹp hơn bạn nhé. Bạn là người may mắn hơn rất nhiều "dâu" đấy bạn ạ.
     
    Me ku ducMe Quynh Nhu thích.
  9. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mẹ chồng tôi là nhất!!!!1

    hix,đọc và luận mãi mới hiểu đc.Chúc mừng mẹ nó nhá,có mẹ chồng vậy là sướng nhất rồi đó.
     
  10. giadinhhp_mt

    giadinhhp_mt Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ chồng tôi là nhất!!!!1

    Hãy thương mẹ chồng như mẹ mình thì mình sẽ nhận được nhiều hơn là mất. Chúc bạn hp nha!
     
    Me Quynh Nhu thích bài này.
  11. Hadat

    Hadat Hà Nhà Đất Yên Nghĩa

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    3,870
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Me chong toi la nhat!!!!!!!!!!!!!

    Nàng lại cứ phô bày cái sự thật phũ phàng ấy ra làm gì nhỉ? Chị em phụ nữ chúng mình chịu khó nhịn thì cơm sẽ lành, canh sẽ ngọt. Chúc nàng luôn vui vẻ, hạnh phúc
     
  12. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,095
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ chồng tôi là nhất!!!!1

    Mấy ai nghĩ thoáng được như mẹ này nhỉ! nếu như vậy thì chắc chẳng còn chuyện mẹ chồg nàng dâu trên đời dâu nhỉ! :)
     
    Me ku duc thích bài này.
  13. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,155
    Đã được thích:
    1,071
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ chồng tôi là nhất!!!!1

    mỗi người có 1 nỗi khổ mà c, đời người mấy ai hạnh phúc quan trọng là mình làm chủ dc mình và gạt đi những phiền muộn, vì cũng có lẽ cái nghiệp quá khứ của mình còn nặng và mình phải chịu người ta đối xử như thế
    nhưng không phải vì thế mà mình xua đi tất cả hãy cho đi tình thương sẽ nhận được tình thương chị ạ
     
  14. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,771
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Mẹ chồng tôi là nhất!!!!1

    Giờ cũng nhiều mẹ chồng tốt với con dâu lắm , như con em mình nó lấy chồng khiếp mẹ chồng nó chiều nó cứ như nữ hoàng ấy , chả hiểu bà ấy quý nó ở điểm gì mà nó nhờ cái gì bà ấy cũng làm cứ như kiểu bà ấy gặp bùa mê ,thuốc lú ấy : Con em tớ nó thuộc thể lười chẩy thây chẩy hủi , vo gạo cũng không biết vo , nhặt rau thì nát toét nhưng cái mồm nó thì kẹo kéo phải gọi là .... nhưng mà khi lấy chồng thì mẹ chồng cơm nước chăm lo cho từ a đến z , nó đòi gì có lấy , bảo mua ô tô mẹ chồng đi mua ngay cho ô tô , mua xong nó bảo xe này xấu không hợp với con bố con hợp hơn bà ấy cho bố luôn , rồi mua cho nó cái xe khác , lúc ăn thì bà ấy nấu nướng bê cho nó tận giường nó bảo một trứng ít , mẹ phải cho hai trứng bà ấy lại xuống đun thêm. Đúng là cả đời mình đi mọi nhà gặp các bà chưa thấy ở đâu có bà mẹ chồng lạ đời như thế ,mình toàn bảo với nó : mày là con ác quái , chả hiểu mẹ chồng mày ăn phải bùa mê , thuốc lú gì mà nghe mày thế , nó cứ cười hi hí ra bảo chị này . Mà nó 4 năm chưa sinh được con , toàn ở nhà hoặc đi chơi không làm ăn gì cả thế mà mẹ chồng với bố chồng nó chiều nó đúng như kiểu bà hoàng ấy , giá mà con em tớ nó gặp mẹ chồng như bạn uốn nắn nó , để nó bít làm thì tốt .
     
    Me ku duc thích bài này.
  15. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,986
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ chồng tôi là nhất!!!!1

    đọc tiêu đề đã thấy chị có ngừoi mẹ chồng quá tốt rùi, hãy giữ mối quan hệ này thật tốt chị nhé
     
    Me ku duc thích bài này.
  16. Me ku duc

    Me ku duc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ chồng tôi là nhất!!!!1

    mẹ nó àh không ai là không khổ về mẹ chồng đâu mình cũng thế đấy đó chỉ là một phần câu chuyện nhỏ của mình thôi nhưng mình nghĩ sống với ông bà được bao nhiêu đâu mà người già thường hay nổi nóng rồi lại thôi, vả lại phận làm dâu như mình mức thu nhập bình thường chồng thì mải chưa lớn thì không khéo không lựa thì nhờ vả ông bà sao được hic nhiều lúc nước mắt tới giờ vẫn ướt đấy bạn ah.
     
  17. anh70

    anh70 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    4,218
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Mẹ chồng tôi!

    me mà mắng ngay khi mình sai thì sợ j (me muốn giup mình mà).sợ nhất khi không măng ma chỉ băt lỗi với người khác đang sau mình
     
    Me ku duc thích bài này.
  18. Me ku duc

    Me ku duc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ chồng tôi!

    vâng đúng à, mẹ chồng em là thế đó, phổi bò mà mắng xong là thôi:)
     
  19. mẹcuacàng

    mẹcuacàng Guest

    Ðề: Me chong toi la nhat!!!!!!!!!!!!!

    không phải thế đâu mẹ ơi, mình nghĩ đó là phước thôi, có phứoc thì có được bà mẹ chồng tốt thấu hiểu cho nỗi khổ của con dâu, còn số khổ thì.............
    Nhưng ở đời mấy ai được số tốt như mẹ này đâu
     
  20. lethuy123

    lethuy123 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    4,588
    Đã được thích:
    882
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Me chong toi la nhat!!!!!!!!!!!!!

    chúc mừng chị, me chồng con dâu hợp nhau, em thì thấy chán lắm chị ah, em không sao hợp được mẹ chồng, bà ấy khó tính, kĩ tính luôn săm soi con dâu xem sai sót gì để có cơ hội mà nói
     

Chia sẻ trang này