Mẹ chồng tốt:)

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Conlatatca2012, 24/5/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Conlatatca2012

    Conlatatca2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/12/2012
    Bài viết:
    7,523
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    823
    Lúc đầu e chỉ định lập top để kể những đức tính tốt của bme ck lên đây, nhưng thấy có nhiu mẹ bán than về những bà mc khó tính quá, nên e thay tiêu đề để các mẹ vào đây chia sẻ mọi quan hệ giữa các mẹ với mc : dù là vui hay buồn
    Để nhẹ lòng hơn và lại quay lại với c/s thực để yêu thuơng mc mình hơn ^^



    Em lập top để giao lưu với các mẹ , để các mẹ vào đây chia sẻ và cùng tìm ra những nét đáng yêu của mẹ chồng mình
    trước các cụ có câu : mẹ chồng nàng dâu, nhưng sao em lại không thấy thế! thực sự em thấy mẹ chồng em tốt lắm ý :)
    không phải nịnh bà nhưng em thấy ít người có được cái phúc lấy được chồng yêu mình và có bố mẹ chồng lại quan tâm , lo lắng cho mình như vậy ( trộm vía)
    em và xã em quen nhau cũng tình cờ thôi, yêu và lấy trong thời gian không lâu, lúc đầu nhà ngoại em cũng không bằng lòng lắm vì bên cạnh xã em còn có 1 anh cũng tốt tính lắm, đang địng cư ở Đức cũng ngỏ ý muốn lấy em làm vợ nên khi em đồng ý lấy xã, gia đình em hơi hẫng hụt và lo lắng khi nhà anh cũng không có điều kiện lắm, nhà ngoại lo em sẽ phải vất vả
    nhưng sau khi lấy chồng và thấy được sự quan tâm của gia đình nhà chồng, em thấy mình đã không chọn lầm người :) chính xác là không chọn lầm nhà chồng :)
    các cụ có câu " lấy vợ xem tông , lấy chồng xe giống " em thấy cũng không sai là mấy, xã em giống hệt bố chồng em
    quan tâm và lo lắng chu đáo cho vợ con , lúc nào cũng chỉ sợ vợ con phải khổ:) có lẽ từ bé anh ý đã thấy bố chăm sóc mẹ tnao , nên cũng bị " ảnh hưởng " :)
    đến bâyh khi các cụ đã bước sang tuổi 70 mà ông vẫn chăm bà tới mức xẻ từng miếng cá, nhặt từng cái xuơng bỏ vào bát cho bà
    em thấy hiếm có ng chồng nào được như vậy
    ngược lại, mẹ chồng em lại vụng về king khủng ( sr mẹ nhưng con phải nói thật ) hihi, bà nấu nướng thì thôi rồi , lau nhà thì nhà không sạch mà chỉ thấy vệt xà phòng của nước lau nhà thôi :) rửa bát thì cho cả nửa chai nước rửa bát vào bồn , khoắng 1 lúc , đem ra vệt mỡ vẫn còn và thế là xong :)
    rồi còn nhiều nhiều lắm
    nhưng bà lại có nét đáng yêu là rất yêu con thuơng cháu
    yêu con đẻ 1 thì quý con dâu 10, bà chăm lo cho em hơn con đẻ, em còn nhớ hồi em sinh bé,bà thức mấy đêm liền để chăm bé cho em ngủ lại sức( mà bà bị tiểu đường , tuyệt đối k đc thức đêm ) rồi, cứ thế, hằng đêm bà "đuổi" em đi ngủ để bà với bố cháu trông bé cho , thế nên em " giận" mc lắm, vì "tại" mẹ chồng mà bé ít bú sữa mẹ , nên bâyh em mới ít sữa:)
    rồi sáng dậy, em cho con ti 1 lúc rồi lại bị " đuổi đi ngủ " đến bữa thấy bà gọi dậy ăn cơm là trên giường đã bày sẵn các món cho " bà đẻ" rồi
    lúc đầu em không quen ở với mẹ chồng nên cũng thấy bức xúc lắm !( 2 vc em ở riêng từ ngày cưới mà )
    thế nhưng bâyh nghĩ lại , thấy có lỗi và mc mình là no.1 bố chồng là no.2:)
    đến bâyh, khi kun đã dc 6m , bà ốm k chăm đc bé nữa, nhưng tuần nào cũng gửi đồ xuống cho cháu.
    rồi cắt thuốc bổ cho mẹ cháu uốg cho nhanh khỏe , mua nhân trần về tự sao, rồi gửi cho mẹ cháu uống cho mát ......
    nói chung còn rất nhiều điều mà tự dưng hôm nay trời sập sùi em lại muốn viết ra tâm sự với các mẹ
    em chỉ muốn nói 1 điều, không ai hoàn hảo cả, nhưng hãy nhìn vào ưu điểm của họ để thấy ai cũng có nét đáng yêu riêng :)
    chúc các mẹ luôn vui và hòa thuận với " địch " nha :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Conlatatca2012
    Đang tải...


  2. KitchenID

    KitchenID TỦ BẾP ĐẸP & TIỆN DỤNG!

    Tham gia:
    9/3/2009
    Bài viết:
    1,981
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mẹ chồng tốt:)

    Hồi yêu nhau về nhà chồng chơi, bác gái đã xưng bác với con làm em cảm thấy rất gần gũi. Mẹ chồng tỉ mỉ, chăm chút nhà cửa lắm, em nhìn mà thấy sợ sợ. Sau hôm ra mắt chỉ sợ mất điểm thôi. Vài hôm sau mẹ chàng gọi điện lên, giật bắn tim, đầu óc nghĩ vẩn vơ hay là mẹ chuẩn bị nói tranh xa con tôi ra. Thú thực bây giờ nghĩ lại em vẫn còn nhớ lúc ấy em run thế nào. Hóa ra mẹ chàng dặn dò, các con chọn ngày nào thì chủ động để hai bác chuẩn bị trước, rồi dặn con phải ứng xử thế nào để không mất lòng bà nội vì bà khó tính lắm (lúc ấy em chưa gặp ông bà nội). Rồi mẹ chồng dặn dò y như mẹ đẻ em vậy. Đó là ấn tượng ngay từ lần đầu tiên và tới bây h vẫn nguyên vẹn. Đúng là từ hồi đó em không có khái niệm phân biệt mẹ chồng với mẹ đẻ.
     
  3. Mẹ Thủy Ngọc

    Mẹ Thủy Ngọc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    2,275
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    mẹ chồng hay mẹ đẻ đều có những đức tính tốt cả. chỉ có điều, nhiều khi sống chung thì hay xảy ra mâu thuẫn nhưng cách cư xử của mỗi mẹ đối với mình lại khác nhau.
     
  4. Conlatatca2012

    Conlatatca2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/12/2012
    Bài viết:
    7,523
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ chồng tốt:)

    hihi:) mẹ nó khéo tưởng tượng nhỉ :) em mà như mẹ nó chắc hôm ý cười tít mắt
    hôm em về là về chuyến đêm vì 2 vc còn pai đi làm ban ngày , cuối tuần mới tranh thủ về ra mắt các cụ, 12h30f e mới về đến nhà mà 2 cụ vẫn còn thức ra đón em , nắm tay nắm chân. xoa bóp cho em , thấy tay em lạnh ngắt vì say xe, bà chạy vội vào nhà lấy ngay cho em đôi tất ra cúi xuống xỏ vào chân em , em giật bắn mình và cảm động lắm ý
    đúng là từ lúc đấy, em thấy nhẹ nhõm rất nhiều, tmai tự nhiên hơn chứ k còn gò bó là về ra mắt nữa :)
     
  5. Conlatatca2012

    Conlatatca2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/12/2012
    Bài viết:
    7,523
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Mẹ chồng tốt:)

    đúng là sống với nhau thì vẫn có xô xát chứ, cái bát cái đĩa còn có lúc xô, nói j con người
    hi:)
    nhưng lúc cáu lên thì mọi ng luôn cho mình là đúng và nghĩ mẹ chồng mình cổ hủ, chẳng tức thời
    nhưng sau bình tĩnh nghĩ lại thấy có lỗi và thương cụ lắm ý
     
  6. KitchenID

    KitchenID TỦ BẾP ĐẸP & TIỆN DỤNG!

    Tham gia:
    9/3/2009
    Bài viết:
    1,981
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mẹ chồng tốt:)

    Chả là ngày trước em có nhiễm tí phim Hàn Quốc. Thường cứ sau lần gặp mặt nếu phản đối là mẹ chàng gặp người yêu của cậu con trai rồi bảo phải bỏ hay tránh xa con tôi mà :D
     
    Conlatatca2012 thích bài này.
  7. gaucon305

    gaucon305 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    5,888
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ chồng tốt:)

    Em về nhà bố Gấu ra mắt, nhớ mãi cảnh mình thì ngồi ở giường, bố mẹ của bố Gấu và mọi người ngồi ở quanh bàn, mẹ của bố Gấu cứ nghiêng người ngó em ( :p )
    Được 3 hôm thì u xưng "bác" gọi em là "con" và đêm ngủ gối đầu tay cho em, hì, em đi cắt tóc gặp thằng ba toác, lần đầu tiên cắt tóc cho con gái, thế là nó "gọt" e hơi quá tay, chả còn thấy tóc đâu, đêm nằm u cứ vuốt vuốt tóc rồi than "ngày mai đầu tóc thế này làm sao đi chào họ được" :p
    Bg về làm dâu được gần 3 năm rồi, ông bà nghèo, k cho được gì về kinh tế, nhưng thương con, quý cháu, e cũng mừng, nên dù hai vc vất vả kinh tế, em vẫn quý và muốn về chơi, cứ năm hai lần, nghỉ tết và nghỉ hè, hai vc lại đưa nhau về quê
     
    Conlatatca2012 thích bài này.
  8. hang.vuminh

    hang.vuminh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    5,401
    Đã được thích:
    1,660
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ chồng tốt:)

    Topic hữu ích, chị em độc thân như em còn có động lực lấy chồng. Mà em thấy mẹ nó nói rất đúng, nhìn vào điểm xấu của người ta thì mình càng ghét, mình thái độ ra mặt, người ta cũng ghét lại luôn, mình nhìn vào điểm tốt của người ta thì dần dần thấy yêu quý, yêu quý thật từ trong tâm, r người ta cũng yêu quý lại, trừ những trường hợp quá đặc biệt, hihi.
     
    Conlatatca2012 thích bài này.
  9. bong_bong1010

    bong_bong1010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ chồng tốt:)

    Mẹ chồng em thì thấy con dâu về k có dây buộc tóc, thế là hôm sau đi chợ mua luôn cho cái dây, hì, cảm giác như con gái cua bà ý :x:x:x
     
    Conlatatca2012 thích bài này.
  10. Mẹ Gấu mập

    Mẹ Gấu mập 0904886064

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    13,090
    Đã được thích:
    2,202
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ chồng tốt:)

    Nàng này thật may mắn, có ít ng dc hòa hợp với mẹ chồng như nàng lắm ấy
     
    Conlatatca2012 thích bài này.
  11. Conlatatca2012

    Conlatatca2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/12/2012
    Bài viết:
    7,523
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ chồng tốt:)

    Đọc cái là em biết ngaymn nhiễm phim hàn mà :)
    Nhưng fai sợ thế đến lúc được quan tâm chăm sóc mới thấy vui bác nhể :)
     
  12. Conlatatca2012

    Conlatatca2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/12/2012
    Bài viết:
    7,523
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ chồng tốt:)

    Hihi:) giống nhà e cũng thế, gd nhà nội cũng k phải khá giả gì, nhưng quý con quý cháu nên em cũng thấy happy lắm ý :)
    Cứ nghĩ những ng giàu có chắc j họ dc như mình nên lại thấy tmai và có động lực yêu thuơng và cố gắng :)
     
    gaucon305 thích bài này.
  13. Conlatatca2012

    Conlatatca2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/12/2012
    Bài viết:
    7,523
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ chồng tốt:)

    Em nhớ có câu : cái j xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim, thế nên mình cứ cố gắng sống thật lòng mình với mọi ng thì sớm hay muộn mình cũng sẽ có dc t/c của họ thôi:)
    " tất nhiên là trừ những TH đặc biệt" :)
     
  14. gaucon305

    gaucon305 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    5,888
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ chồng tốt:)

    Từ ngày lấy chồng, em luôn nghĩ rằng, nếu nghĩ theo cách ngt nghĩ, mình sẽ thông cảm và hiểu họ hơn. Và cũng từ đó mà thấy lòng nhẹ nhàng hơn
    Bố chồng em bẩu "con bé tuy k sắc nước hơn người, nhưng nó thông minh và biết cư xử, làm dâu thế là được", hi (bật mí, mẹ chồng kể lại đấy)
     
    Conlatatca2012 thích bài này.
  15. Me Soc va Nghe

    Me Soc va Nghe Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    3,478
    Đã được thích:
    678
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ chồng tốt:)

    Chúc mừng mn nha, đúng là nên nhìn vào những điều tốt, để mỗi ngày quanh ta sẽ đẹp hơn.
     
    Conlatatca2012 thích bài này.
  16. Conlatatca2012

    Conlatatca2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/12/2012
    Bài viết:
    7,523
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ chồng tốt:)

    hihi:):)
    em cũng thấy mình may mắn lắm ý! tuy gia đình nhà nội không khá giả j nhưng yêu con quý cháu lắm , nên em cũng thấy happy nhiều :)
     
  17. Conlatatca2012

    Conlatatca2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/12/2012
    Bài viết:
    7,523
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ chồng tốt:)

    hihi:) thế thì là mẹ nó có " đồng minh" rồi còn j nữa:)
     
    gaucon305 thích bài này.
  18. Conlatatca2012

    Conlatatca2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/12/2012
    Bài viết:
    7,523
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ chồng tốt:)

    hi:) đúng đấy mẹ nó ợ :) vì không ai là hoàn hảo cả mà :) mình cũng thế mà :)
     
  19. huyen91083

    huyen91083 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2009
    Bài viết:
    2,220
    Đã được thích:
    844
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ chồng tốt:)

    Bạn có người mẹ chồng thật là tốt tính. Chúc mừng bạn.
     
    Conlatatca2012 thích bài này.
  20. Conlatatca2012

    Conlatatca2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/12/2012
    Bài viết:
    7,523
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ chồng tốt:)

    cảm ơn mẹ nó !
    thực ra các cụ thì tất nhiên cũng có lúc cổ hủ cố chấp, nhất là mc e lại đoảng nữa nên nhiều lúc cũng khso chịu lắm, nhưng cứ nghĩ lại cái tâm bà giành cho con cháu, là lại cố nhịn
    và thấy bà đáng iu hơn :)
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này