Tâm sự Mẹ Có 5 Con Gái

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi MS Chiz, 29/3/2018.

  1. MS Chiz

    MS Chiz Ms Chiz

    Tham gia:
    20/3/2018
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ngày về nhà chồng, mẹ vẫn là một cô tiểu thư con nhà đài các. Hồi con gái, mẹ được mệnh danh: hoa khôi xứ Huế mộng mơ. Mẹ đẹp lắm, vẻ đẹp kiêu sa nhưng cũng dịu dàng đến kì lạ. Đàn ông, con trai theo đuổi mẹ không đếm xuể. Rồi mẹ lấy chồng, gia đình bên nội chỉ mỗi ba là con trai. Gánh nặng sinh con “nối dõi tông đường” đè lên vai mẹ mỗi ngày trong ngôi nhà ấy.
    Những đứa con lần lượt ra đời mang theo dấu ấn của mẹ: một đứa, hai đứa, ba đứa, bốn đứa, năm đứa… con gái. Mẹ đã từng khóc khi có ai đó trong họ hàng nhìn chúng tôi và nói: “cái đám vịt trời, nuôi lớn rồi cũng chỉ biết lo cho chồng thôi”. Nhưng mẹ vẫn nâng niu các con của mình như những hòn tơ nhỏ. Con gái của mẹ, đứa nào cũng được mẹ xoe nắn 10 ngón tay cho thon và dài. Mẹ dưỡng tóc thề cho các cô gái của mẹ, “cái răng, cái tóc là gốc con người”-mẹ vẫn thường dạy thế.
    Ngày lại ngày qua, “đám vịt trời” của mẹ cứ thế mà lớn lên, mỗi đứa một vẻ, mỗi đứa một cách nhưng đâu đó, chúng nó vẫn mang một nét riêng thừa hưởng từ mẹ:
    Đứa lớn nhất: lầm lì, bướng bỉnh.

    Đứa thứ hai: nhạy cảm, nhiệt thành.

    Đứa thứ ba: mạnh mẽ, nóng nảy.

    Đứa thứ tư: lạnh lùng, ít nói.

    Đứa thứ năm: bộc trực, thẳng thắn.

    Nhưng cả năm cô gái đều giống mẹ ở sự trong sáng và nhân hậu trong tâm hồn. Cả đời mẹ luôn cố sống cho vừa lòng hết thảy, mẹ chỉ mong bình yên và êm ấm cho các con của mẹ. Năm tháng với những lo toan hằn lên trán mẹ những nếp nhăn cũ kĩ. Một ngày, con gái về thăm mẹ, nhìn bóng mẹ trong căn bếp quen thuộc mới chợt nhận ra: “ Mẹ vẫn thật đẹp!”. Bao khổ đau, mất mát, phản bội, đợi chờ… đều đã đi qua cuộc đời, có lúc tưởng như làm mẹ gục ngã. Nhưng mẹ vẫn sống: Dũng cảm và tốt bụng với tất cả những cay đắng của cuộc đời.
    Những ngón tay thon dài, mảnh khảnh- năm cô gái của mẹ nay đã trở thành những người mẹ. Cảm ơn mẹ đã dạy chúng con biết sự yêu thương và hy sinh của người làm mẹ là vô bờ bến. Cảm ơn mẹ đã “di truyền” cho chúng con sự bền bỉ và nhân hậu trước mọi sóng gió của cuộc đời.

    Xin được chia sẻ với những ai được làm con gái, những ai đã được làm mẹ, những ai vẫn còn mẹ và cả những ai đã từng có mẹ trong đời…

    <CÔ CHIZ>
    Mời Ba Mẹ Like Trang Cô Chiz : https://www.facebook.com/MSCHIZANDYOU
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi MS Chiz
    Đang tải...


  2. phuonglienkute

    phuonglienkute Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2014
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Con cái là món quà trời ban, trai gái thật sự không còn quá quan trọng. Tuy nhiên trong thâm tâm thật sự gia đình nào cũng mong muốn có ít nhất là 1 thằng để làm nhiều điều mà có thể con gái không thể làm được nhưng vô hình chung nó trở thành gánh nặng :( Làm con gái thật tuyệt nhưng ...
     
  3. damienthompson

    damienthompson Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/11/2023
    Bài viết:
    8,821
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Share mã Multilogin 50%-60% OFF cực lời
    Multilogin 1-st antidetect browser on the market giúp tăng hiệu suất công việc gấp 3 lần – Miễn phí dùng thử! / Boost productivity 3x with Multilogin 1-st antidetect browser on the market – Try for free now!
    Khách hàng Multilogin sẽ nhận thêm tool tự động hoá miễn phí từ mình (Multilogin customers will receive an additional FREE Automation Tool from me!)
    Be brave. Even if you're not, pretend to be. No one can tell the difference.
     

Chia sẻ trang này