mẹ có yêu con không? Đó là câu hỏi của cậu bé 5 tuổi nhà mình. hàng ngày ôm ấp bạn ấy, đưa đón yêu chiều bạn ấy thật nhiều, nhưng từ khi bạn ấy biết mình sắp có em, bạn ấy vui lắm, ngày nào cũng xoa bụng mẹ và nói chuyện với em, mẹ bắt đầu bận rộn hơn, không còn lo cho bạn ấy được nhiều, ngày mẹ nằm viện sinh em, bạn ấy ngủ với cô út, bố đi làm xa, chẳng có người lo cho bạn ấy ở nhà, thế mà đêm ấy bạn thao thức suốt đêm không ngủ, chỉ để nhớ mẹ. Sáng hôm sau khi mẹ sinh em, bạn được lên thăm mẹ và em. Bạn nhìn em rồi cười, xong bạn hỏi mẹ có thương con không?. Yêu bạn quá, chỉ mong bạn khôn lớn biết nhường em và yêu em thật nhiều!
nhóc nhà mình 5 tuổi cũng thế !. Mình hỏi em Bi đâu chỉ vào bụng mình nói:" Em Bi nek mẹ!" Thương lắm
Ôi các bạn đã là anh/chị rồi. Đang được quan tâm của mẹ mà có em là các bạn ấy cũng thắc mắc liền. Hihi bé nhà mình chưa có bé thì cứ bảo mẹ mua em đi để con chơi với em.
Đang được cả nhà chiều với quan tâm, bây giờ phải san sẻ nên cu cậu hụt hẫng chị ạ. Con nhà anh trai em cách nhau 2 tuổi, suốt ngày bố mẹ phải làm người phân xử. Yêu con không? yêu em nhiều hay con nhiều?... Chúng nó nhiều câu đáng yêu lắm ạ
Nghe vậy là hạnh phúc lắm rồi, đôi khi những câu nói đầu tiên của pé sẽ làm cho ba mẹ phải rơi lệ vì hạnh phúc
Hạnh phúc thật, mình có bầu bé hai cũng là lúc bé đầu 5 tuổi. Hôm nào cũng sờ bụng mẹ nc với em, khi mẹ sinh em cả nhà ăn ngủ ở bệnh viện, nhà gần viện mà không ai chăm, xa mẹ quần áo lếch nhếch, ...thương thật ấy