Bố đi làm đến cuối tuần mới về nhà nên hôm này mẹ con mình sẽ làm một bữa com thật ngon nhé con! đầu tiên là mẹ dạy con cách vo gạo để cắm cơm nhé! con cho nước nào vo và nhặt sạch sạn nhé Con sẽ vo thật sạch để nấu cơm được dẻo và ngon mẹ ạ! Giờ mẹ con mình rửa rau cho sạch con nhé!
Cuối tuần hôm nay bố về rồi! mẹ con mình cùng vào bếp nào? mẹ sẽ dạy con cách vo gạo sạch và nấu cơm ngon nha! Con nhặt sạch rồi mẹ ạ! Mẹ con mình cùng nhặt rau và rửa rạu sạch con nhé! Này bố về sẽ khen con giỏi lắm đây nha Để mỗi ngày là buổi " hẹn hò" cùng bé yêu! hãy xem và ủng hộ khoảnh khắc hai mẹ con mình cùng làm bếp và ủng hộ nhà mình nhé! Cảm ơn các bạn nhiều!!!
Ðề: Mẹ con mình cùng vào bếp nào Cả nhà vào đây ủng hộ mình nhé! Thanhks http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/604608-Mẹ-con-mình-cùng-vào-bếp-nào
Ðề: Mẹ con mình cùng vào bếp nào Con gái đã giúp được mẹ rùi, giỏi quá. THật là thú vị vì mẹ đã có thêm phụ bếp tài ba, Mình nhìn mà thèm. chẹp
Ðề: Mẹ con mình cùng vào bếp nào Trùi ui đúng là con gái có khác, đảm đang giống mẹ , Cô đang thèm 1 cô con gái giống con lắm đây
Đi biển nhé Thu Hiền của mẹ ơi!!! Lần đâu tiên mẹ cho con đi biển khi đó Thu Hiền của mẹ có 11 tháng tuổi thôi à! bé nhất đoàn những cũng khoẻ nhất đoàn, Mẹ đã đưa con ra bờ biển nghe tiếng sống vỗ và khi đùa với sóng biển con còn cưới rất ròn nữa...Và bố mẹ hen con mùa biển năm sau...Giờ thì Thu Hiền của mẹ có thể đi từng bước , từng bước nhờ sự dìu dắt của mẹ.Mẹ nhớ mới đầu con sợ đi trên cát lắm vì khi bước mỗi lần sóng xô bờ cát nún làm con sợ...những đã có mẹ ở bên rồi con à.... và từng bước mẹ cùng Thu Hiền đi dọc bờ biển ngắm hoàng hôn. Bố đã nhanh tay dùng điện thoại chụp những bức hình làm kỉ niệm cho con đó.... Và khi đã quen với biển thì con nghịch thế này đây! ngây ngô còn không biết mẹ chụp nữa chứ.... Con yêu bố mẹ sẽ luôn cùng con trên mọi lẻo đường khám phá cuộc sống xung quang ta.Vì với bố mẹ con là tất cả...Chúc các mẹ có những buổi hẹn hò cùng bé yêu vui vẻ , ngọt ngào và bổ ích. Cùng ủng hộ nhà minh nhé!!!
Ðề: Đi biển nhé Thu Hiền của mẹ ơi!!! Nhìn bé đi biển cả nhà lại thèm hic hic, vui nhé mẹ con bé HIên !
Ðề: Đi biển nhé Thu Hiền của mẹ ơi!!! Dễ thương quá, những khoảnh khắc như thế này thấy thú vị lắm chị hen. Mèo nhà em mới gần 7 tháng, mogn con lớn đưa con đi chơi thật nhiều, hì
Ðề: Đi biển nhé Thu Hiền của mẹ ơi!!! Cảm ơn bạn! bé nhà mình lần đầu đi biển mới có 11 tháng thôi, tuy chưa biết gì những thích nghịch nước lắm bạn ạ!ảnh này chụp là đi lần thứ hai mới đầu còn rụt rè sau nghịc thế đấy bạn a!