Mẹ định năm sau sẽ có em cho Tít nên thời gian này Mẹ đưa Tít đi chơi khắp nơi khi Mẹ có thể. Cuối tháng 6, cả nhà mình đi du lịch Phú Quốc với cơ quan của Mẹ. Là lần thứ 2 con xuống tắm biển, vẫn như lần đầu con khóc khi Mẹ cho con đứng lên cát, khi sóng biển ào lên chạm vào người con, con cũng mếu máo. Thế là Ba Mẹ phải dụ dỗ con từ từ, Mẹ cho con ngồi chơi trên bãi biển, nghịch nước và cát cho con quen dần. Ah, bình thường thôi, mình hết sợ rồi nhé, nghịch thế này thích thật đấy! Mẹ sao lại lột trần mình ra thế này nhỉ? Mẹ không mặc cho mình cái quần đùi nào hết, để mình nude toàn bộ thế này á. May mà có cái áo phao che chắn được chút, chứ không eo ơi, xấu hổ lắm lắm! Ngượng quá, có ai nhìn mình không nhỉ, mình không dám nhìn ai cả, chơi với cát với nước thôi. Cát biển sao lại màu này nhỉ? Còn nước biển nữa sao cứ thành từng cơn sóng chạm vào người mình thế? Vẫn còn ngượng lắm chưa dám nhìn ai cả! Ba Mẹ chụp hình lén con, con làm mặt ngầu cho hình xấu luôn! Hic hic hic.. Mình đã không mảnh vải che thân mà Ba Mẹ còn chụp hình thế này đây, mai mốt nhớn lên có người yêu, Mẹ mang ra khoe chắc mình độn thổ. Mẹ ơi, con hết sợ rồi. Một cảm giác thật Yomost, Mẹ con mình cùng "Yeah" nào!! Mẹ ơi con vẫn còn xấu hổ, may quá hàng hóa được che chắn rồi! Ba ơi, con hết sợ rồi, cát biển, sóng biển, chuyện nhỏ nha!! Hình như không ai chú ý đến mình cả, chắc em bé nào đi biển cũng như mình, cười thôi! Sau khi bế con lên bờ con khóc chỉ xuống biển. Hi hi hi... Hẹn con lần sau nhé con trai cưng của Mẹ! Ở nhà con toàn tắm nước ấm, tắm xong phải lau khô người ngay, rồi bôi dầu tràm cho ấm người con nữa. Lần này đi biển, trộm vía con, Mẹ lột trần con ra và ngâm con gần 2 tiếng đồng hồ dưới nước biển lạnh (Phú Quốc ngày hôm đó âm u, không có nắng), khi lên bờ tắm lại nước ngọt lấy đâu ra nước ấm cho con tắm, thế là Ba Mẹ dội cho con mấy gáo nước lạnh vào người, quấn con vào khăn rồi mặc quần áo cho con. Về lại Sài Gòn, con khỏe bình thường không sụt sịt, sổ mũi gì hết. Bao nhiêu lâu nay Mẹ mang con đi khắp nơi Đà Nẵng, Vũng Tàu, Đà Lạt, Phú Quốc đã rèn sức khỏe cho con nhiều lắm, con nhanh thích ứng với khí hậu thời tiết ở mỗi nơi con đến. Mỗi lần đi chơi là mỗi lần con cứng cáp lên, sức khỏe tốt hơn hẳn. Yêu con nhiều lắm con trai cưng của Mẹ!!
Ðề: Mẹ con nhà Tít đi biển hi, con trai "ghét " quá Tít là con trai còn khoe được chứ, con gái mà khoe vậy thì .............
Ðề: Mẹ con nhà Tít đi biển Hẹ hẹ hẹ.... Cám ơn Mẹ Mít và Mẹ Thanh Tít nhé!! Hình này phải để dành đến khi cu cậu có người yêu. Hí hí hí..
Ðề: Mẹ con nhà Tít đi biển Tít nhà mình cũng có cái nude hồi 7 tháng đến giờ k dám cho nude vì giờ cậu ta còi quá
Ðề: Mẹ con nhà Tít đi biển tạo xì căn đan đây nè, Tít thật thông mình nha ah mà chồng em nói hôm bế Tít ra hồ cá tít nói Cá kìa đó chị ah, giỏi quá
Ðề: Mẹ con nhà Tít đi biển hehe tại chị nói tti1 ko nói nên lúc về chồng e sư6c5 nhớ là Tít có nói mà topic dự thi lần trc đã công bố giải chưa c nhỉ lần trc chị và chị Đèn có đang ký nma2
Ðề: Mẹ con nhà Tít đi biển hehe tại chị nói tti1 ko nói nên lúc về chồng e sư6c5 nhớ là Tít có nói mà topic dự thi lần trc đã công bố giải chưa c nhỉ lần trc chị và chị Đèn có đang ký nma2
Ðề: Mẹ con nhà Tít đi biển hehe, bé nhà em cũng tên là tit nhưng mà nhát lắm hôm trc đi biển với bố mẹ mà kiểu gì cũng ko chịu xuống dưới nước
Ðề: Mẹ con nhà Tít đi biển Tít yêu quá chị ạ. Cuối tuần này em cũng định cho Cu nhà em đi biển mà cháu mới được 7 tháng có làm sao không chị