mẹ của con ơi! Giờ con đã làm mẹ rồi nhưng vẫn cứ mít ướt vào mỗi đêm và hôm nay con nhớ mẹ nhiều lắm! Viết những dòng này mà nước mắt cứ lăn hoài lăn hoài thôi mẹ của con ạ! Cuộc sống GĐ sau hôn nhân làm con thấy bị tủi thân nhiều quá mẹ ạ! Con ước được là con của ngày xưa, được chui vào lòng mẹ ngủ khì khì, được giúp mẹ cắt lúa, bắt cua,chăn bò... Rồi những trưa hè, ngồi dưới gốc mít nhặt lạc. Chị em con thi nhau nhặt xem ai nhặt nhiều, xem ai làm cẩn thận hơn để được bố mẹ khen... Gđ Ck con vẫn lo cho con, lo cho con của con nhưng mẹ ơi, trong cái tình yêu đó nó có gì đó ko thật mẹ ạ! Thứ tình yêu đó cứ làm con gái mẹ tủi thân mẹ ạ!....
Cố lên bạn, dù gì gia đình chồng cũng là gd thứ 2 và mình sống với họ cả đời, nên phải học cách yêu thương rồi dần dần nó sẽ thành thói quen thôi. Bạn còn nói lên được điều đó, còn mình chẳng bao giờ nói được với má mình cả hihi.