Mẹ đang làm vệ sinh cái nách ở trong nhà tắm và để hở một chút cửa, vì ở nhà chỉ có mẹ, Típ và bà ngoại. Típ nhòm vào thấy thế, ngạc nhiên hỏi mẹ: "Ơ, mẹ cũng có tóc ở nách à?". 1. Mẹ đang nấu cơm dưới bếp, thỉnh thoảng lại sai Típ lấy giúp cái chén, lúc lại sai lấy giúp cái bát, lúc thì cái đĩa. Típ đang mải chơi lego nên có vẻ rất không vừa ý. Lần thứ n mang cái đĩa xuống cho mẹ, Típ so sánh: - Ngày xưa bà ngoại có sai mẹ nhiều đâu mà giờ mẹ sai con hoài vậy!? http://www.*********/upload/1-2012/images/2012-01-27/1327632993-ngo-nghinh-tre-tho.jpg Ảnh minh họa 2. Típ sang nhà bà ngoại nhìn thấy hộp sữa Anlene. Đòi mẹ: - Mẹ ơi, con muốn uống sữa này! - À, đấy là sữa cho người già, con không uống được đâu! Típ ngẫm nghĩ một hồi rồi thương lượng: - Vậy khi nào con già mẹ cho con uống nhé! 3. Mấy ngày Tết Típ ăn uống khá linh tinh, lại ăn ít rau nên bị táo bón. Mẹ cho Típ ngồi bô ị. Típ rặn mãi mới ra được một cục thì rùng hết cả mình. Cu cậu bảo mẹ:a - Mẹ, mẹ. Cục ... nó rơi ra, người con rung rung như điện thoại của mẹ vậy! 4. Chị họ Típ đến nhà chơi, chị trêu Típ nên tụt quần Típ ra. Típ không khóc cũng chẳng cười, đứng dậy kéo quần xong cu cậu bảo: - Tới lượt chị Hạnh đứng dậy cho Típ tụt quần đi! Chị Hạnh đỏ hết cả mặt còn cả nhà bò lăn ra cười. 5. Mẹ và Típ đang ngồi chơi với nhau,mẹ trêu Típ: - Mẹ thấy dánh con cứ như một con vịt ý. - Con đọc sách con biết ai cũng trải qua thời kỳ như con vịt xấu xí giống con, sau đó mới biến thành con thiên nga. Típ bớt chợt nhìn mẹ rồi nhìn lên ảnh cưới của bố mẹ treo trên tường, nói tiếp: - Nhưng con thấy mẹ như là ngược lại hay sao ý. Ngày xưa (chỉ ảnh cưới) mẹ như thiên nga, bây giờ mẹ giống con vịt xấu xí. 6. Cả nhà đang ngồi tiếp cơm khách thì Típ chạy ra chơi với con Bốp bị xích ở ngoài sân. Đang chơi, Típ chạy vào bảo mẹ: - Mẹ ơi bóc cho con xin củ lạc. Mẹ tách đôi củ lạc đưa cho Típ một viên, còn một viên đút tọt vào mồm. Típ há hốc mồm ngạc nhiên rồi la lên: - Ơ, sao mẹ ăn mất phần của chó. Mẹ Típ tẽn tò không biết chữa ngượng bằng cách nào. Theo: eva
Ðề: Mẹ cũng có tóc ở nách à? Nghe giống chuyện tiếu lâm của Vô va quá. Đại gia đình Vô va ăn giỗ cụ. Vô va quay sang hỏi ông: Ông ơi cụ đâu rồi ah? Ông bảo: "Cụ chết rồi cháu ah". Vô va hỏi "Sao lại chết ah?" Ông trả lời: "Uh, thì ai già cũng phải chết mà". Vô va hỏi tiếp: "Thế bao giờ ông chết ah". Cả nhà "ớ"
Ðề: Mẹ cũng có tóc ở nách à? Chết cười! : Finga:: Finga: Nghé: Đây là lông mày (chỉ vào lông mày mẹ), đây là lông tao (chỉ vào lông mày Nghé), đây là lông mi!! Mẹ: Thế đây là gì? (chỉ vào nách Nghé) Nghé: (Suy nghĩ một hồi).. mi nách!!!
Ðề: Mẹ cũng có tóc ở nách à? Chết cười, lâm vào những hoàn cảnh thế này, chắc cười sằng sặc chứ chịu sao nổi )
Ðề: Mẹ cũng có tóc ở nách à? Hix, vướng vào nhưng vụ như này thì thần kinh có thép tới đâu cũng đành bó tay trước các bé
Ðề: Mẹ cũng có tóc ở nách à? chung ta nên giải thích cho con từng chuyện nhỏ đẻ dạy con làm người tốt
Ðề: Mẹ cũng có tóc ở nách à? Đáng yêu quá ) Ku Bin nhà mình cũng vậy, thỉnh thoảng còn đối đáp lại bố làm mình ko trả lời đc. )
Ðề: Mẹ cũng có tóc ở nách à? đọc đc những lời ngỗ nghĩnh của trẻ hay thật.hóng tiếp chuyện của nhà mẹ nó nào
Ðề: Mẹ cũng có tóc ở nách à? Đúng là bọn trẻ con đáng iu thật. Nó làm mình tức điên lên mà k nhịn được cười đấy!!!!!!!!!!!