Ðề: Mẹ đã sai hàng nghìn lần ĐỌc bài chủ top giống tâm trạng em quá. Chỉ khác là con em lười ăn hàng ngày chứ không phải chỉ lúc ốm. Lắm lúc tét vào tay con xong thấy con mếu máo, nc mắt giàn giụa mà thấy trách mình quá. Ôi giá như Sóc còi của mẹ đc cái nết ăn nữa thì mẹ vui biết bao. Thấy con ng ta tăng cân đều đều trong khi con mình thì càng còi đi thì thực sự mình lúc bé cứ nhổ phì phì làm mình không thể kìm chế được. Mà mình cũng làm mọi cách, đổi món, dỗ dành, cho đi chơi, cho xem quảng cáo,... Nhưng không ăn thua các mẹ ạ.
Ðề: Mẹ đã sai hàng nghìn lần Mình có sưu tầm được hơn 500 e-book về đủ mọi đề tài, từ chăm sóc bé, sức khỏe, giáo dục, tâm lý... đến truyện, kiến thức........ Nói chung có đủ mọi thứ trên đời. Nếu các bạn thích thì vào thẳng trang web của mình dưới đây để download về máy đọc. Mình chia sẽ hoàn toàn miễn phí ạh. Chúc mọi người luôn vui... Link đây: https://sites.google.com/site/revat...-game-tat-ca-deu-dha-dhuoc-tuyen-chon-cuc-hay
Ðề: Mẹ đã sai hàng nghìn lần Bé đã biết nói còn biết nói lên suy nghĩ của con về mẹ. Nhưng với bé chưa biết nói thì chỉ biết khóc thét mà thôi.
Ðề: Mẹ đã sai hàng nghìn lần Mình rất chia sẻ và đồng cảm với mẹ nó. Với những mẹ có con lười ăn thường xuyên thì thật sự là áp lực. Con bé nhà mình chỉ ốm và mọc răng mới lười ăn mà còn bị mẹ quát cho tơi bời đây.
Ðề: Mẹ đã sai hàng nghìn lần Ôi, mình là một mụ phù thủy các mẹ ạ. vào topic này tự hứa k đánh mắng con nữa thế mà mấy lần con mải chơi ăn uống chểnh mảng, mình lại quát, hét lên và lại...đánh con rõ đau. Đánh xong thấy thương con, xót con nhưng tại sao mình lại vẫn k kiềm chế được cơn giận, k bỏ được tính xấu này vậy. Mẹ là mụ phù thủy độc ác.
Ðề: Mẹ đã sai hàng nghìn lần Em chưa làm mẹ nhưng thấy tâm sự của các mẹ mà xúc động ghê. Đúng là "Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ".
Ðề: Mẹ đã sai hàng nghìn lần trời, đọc xong bài của chị mà nước mắt cứ rưng rưng, thực sự chưa có em bé những em cũng lo lắm, cũng lo giống như chị vậy, sợ chiều quá con đâm hư, mà đánh con sợ nảy sinh ra 2 trường hợp: nó nhỏ biết sợ k sao, th 2: nó nhỏ mà mình hay đánh sợ đánh nhiều quá con lỳ thì càng phản tác dụng àm lại không biết sợ. Mà em cũng nóng tính kinh luôn, chắc em phải cố gắng kiềm chế dần để sau này bình tĩnh hơn trong những lúc dạy con
Ðề: Mẹ đã sai hàng nghìn lần Chúc bé nhanh khỏe chị nhé. Giai đoạn này em thấy nhiềU mẹ cũng kêu bé nhà mình thay đổi tính. Em nghĩ mình cứ nhẹ nhàng dạy bảo uốn nắn dần chị nhé ^^