TRÊN ĐỜI NÀY, người mẹ luôn hy sinh cho các con, nhất là con gái, nhưng không ít nỗi buồn mang tên: MẸ VÀ CON GÁI.... Nhiều tin nhắn đại loại : "Đọc bài cô viết xác đáng các mâu thuẫn khi lấy chồng, nhưng không thấy cô viết về bất hoà bên Mẹ đẻ, một nỗi buồn đau đáu không biết chia sẻ với ai. Nỗi khổ không thể giãi bày cô ạ" Đúng, một nỗi bất hạnh không tên mà "Khách bên nhà Mẹ đẻ" bị chối bỏ ngay chính nơi mình sinh ra khi Mẹ đẻ luôn gây khó...không phải là hiếm ! Mâu thuẫn bất hoà thường có : - Với người mẹ không thành công trong cuộc sống vợ chồng, họ luôn khắt khe với chính bản sao của họ:Họ luôn muốn sắp đặt, ép buộc cư xử theo ý của họ. - Với nhiều người do vất vả luôn ép người khác phải vất vả ki cóp như mình: họ rất khó chịu khi nhìn con gái mua sắm tiêu pha cho gia đình bên đó. - Với người mẹ bị thất vọng những kỳ vọng- họ rất cay cú với thành công của người con gái, họ cho rằng dám vượt con trai họ - các chàng rể hãy coi chừng đằng sau những nụ cười xã giao của mẹ. - Với người mẹ sống bất hoà với Mẹ chồng, họ rất khó chịu khi con gái họ hạnh phúc và quan tâm bên nhà chồng: họ luôn bực dọc kiểu "mới nhi nhoe một tý tưởng người dưng tốt à, rồi xem" -Với người mẹ bị phản bội, họ nghi kỵ con rể và khó chịu khi nhìn thấy con hạnh phúc... Người mất niềm tin khó để họ tin được ai. - Với người mẹ ghét quyến thuộc bên chồng - họ rất ghét khi thấy con gái không làm thế, họ ghét nhất nếu cô ấy bình thường với "kẻ thù" của họ. - Với người mẹ trọng nam khinh nữ, hãy coi chừng đừng chạm vào các "Tình yêu" của mẹ.. Nhiều gia đình vẫn giữ nếp sống : mười gái không bằng một giai, mà trai đó được nuông thì 90% ích kỷ... Chẳng làm nên trò trống gì cho mẹ. - Với người mẹ có của cải - họ luôn khó chịu khi nghĩ từ con gái mà nhiều người bám vào họ để hưởng lợi. Chẳng thế mà trai tài họ chẳng muốn làm rể nhà giàu. - Với người tham lam - họ luôn không bao giờ cho là đủ, đôi khi với con gái , gây nỗi sượng sùng không hề nhỏ với bên chồng khi cư xử vì lòng tham của mẹ . - Với người ích kỷ tình cảm, nỗi đau này luôn không có tên.. Người mẹ ích kỷ lúc thế này lúc thế kia, soi xét từng centimet và luôn phủ nên con gái lòng đố kỵ với muôn vàn thứ có thể trách móc. - Với người mẹ khó tính, kỹ tính...nếu thực sự khó tính có lẽ lại dễ hơn vì chú ý hiểu bà là được.. Trong tất cả các nỗi niềm nêu trên, các bà khó luôn che đậy các tính gây khổ tâm con gái- đã nghe mẹ dặn dò sống cho tốt khi lấy chồng ... nhưng thực ra lại luôn sóng gió. *** Với những người mẹ này bạn nên: -Không tỏ rõ quan điểm khi bà lôi bạn vào cuộc tâm sự về bên nội của bạn. -Không nên kể cho bà là bạn đang hạnh phúc vì bà không muốn nhìn người khác hạnh phúc- nhất là mẹ chồng của con gái mình. -Không nên kể bạn chi tiêu thế nào vì bà luôn liên tưởng đến lúc bà phải tằn tiện chi tiêu. -Không nên kể bạn đc yêu quý ra sao vì bà mất niềm tin luôn ko tin đó là sự thật . -Không nên kể bạn yêu mẹ chồng của bạn, điều này đặc biệt cấm kỵ khi nói ra. -Nhớ nhất là nếu sau này bạn yêu quý con dâu người mẹ luôn bất hoà sẽ nói: xem nhà mày vui được bao lâu.. Trứng mà lại hơn được vịt....Và sẽ phải nghe rất nhiều câu khó chịu. Người ta nói: Non có thể chuyển , bản tính chẳng di rời.. Đừng cố thay đổi Bà ngoại, hãy chọn lối đi vòng qua ngọn núi sừng sững ấy để bình an Vì con gái là con người ta, hãy dành tình yêu cho cuộc sống còn muôn vàn sắc thái, hãy yêu kính mẹ trong tâm chứ đừng chạy theo tình cảm để nhiều thất vọng ! Đức A Nan có nói: Công sinh thành kể trong muôn một... Không lấy gì có thể quý giá để báo đáp. Hãy ý kiến tuỳ cái và nên nhớ, nếu có bến đỗ an lành hãy vui lòng làm khách bên nhà Mẹ đẻ!
Mọi sự đều có nguyên nhân, con người luôn ích kỷ, luôn lấy người khác ra so sánh với bản thân, càng thân thiết càng dễ như vậy!!!
Người ta thường nói về mâu thuẫn ko ruột thịt như mc cd nhưng trên đời rất nhiều người mẹ để vì tư tưởng trọng nam knh nữ cũng đã làm đau long con gái... Thật đáng thương .
Người ta nói tính tằn tiện đôi khi khó bứt lên để làm thay đổi cs.. Mẹ mà tk quá khi ở cùng các con rất khó khi nhìn các con chi tiêu cho cs bây giờ ... Tuy nhiên hãy lựa và tránh là được bạn nhỉ.
Con cái lớn lên có suy ngĩ lúc nào cũng khác cha mẹ, nhất là thời kỳ hiện đại hơn. Nên suy nghĩ trái chiều cũng bình thường mà bạn.
Có nhiều người họ tìm một bài viết và thấy mình trong đó là ổn, tuy nhiên dù thế nào họ cũng vẫn yêu mẹ của họ lắm lắm.
Rất ý nghĩa và rất chính xác ạ, hihi. Cháu thì cháu thấy mẹ đẻ của cháu quá yêu con và cũng muốn đc con cái quan tâm nhiều nên cứ cuối tuần mà cháu chậm về là dỗi, rồi nói chuyện như kiểu lấy ck rồi là quên bố mẹ, trong tuần mà k gọi hỏi han là lại trách móc. Chắc tại có 1m cháu nên mẹ mới thế, dù sao cháu cũng thấy rất yêu quý bme mình
Bài viết này từ một tâm sự của người con gái bị mẹ luôn gây khó. Bạn ấy nt tâm sự và cô viết để bạn ấy ko nghĩ là chỉ có mình bạn ấy như thế..
Yêu con nhưng hãy để con có cs theo tình yêu của con. Mình có chị bạn lúc trẻ bố mẹ sắp đặt để lấy chồng gần thì giờ lại hoá xa.. Cái người chị lấy xa bây giờ lại gần bố mẹ đẻ.. May mà chị ấy vẫn quyết tâm ko theo ý của bm
Mẹ mình thì thương con nhưng hay vận vào thân và suy nghĩ nhiều. Nên mình ít tâm sự vì sợ bà lại cả nghĩ. Cứ thường xuyên về thăm là bà vui lắm rồi. Đôi khi bm chỉ cần thấy con mình là đã vui. Yêu thương ko cần nói ra đâu.
trên đời này có người mẹ nào mà không thương con. nhưng mỗi người mẹ có 1 cách thương con khác nhau. c hãy nghĩ như z
trên đời này người mình yêu thương , nể và kính trọng nhất chỉ có thể là mẹ đẻ vì chỉ có mẹ đẻ là yêu thương mình vô điều kiện. mặc dù nhiều lúc không hợp, nói đúng hơn là cũng ko hợp tính lắm. Lấy chồng sinh con trong mình mới thấm thía được điều này
Đây là nỗi lòng của rất nhiều bạn có mâu thuẫn với mẹ đẻ và mình đã phân tích để các bạn ấy đỡ bị giằng xé: sao mình lại không đc hợp cho lắm với mẹ của mnh Cảm ơn các ý kiến của các bạn nhé