Mẹ đang giận vì con không nghe lời mẹ, cầm roi hét lên: "Con ra đây mẹ bảo nào?" Con chạy vội vào trong nhà: "Mẹ, từ từ đợi con tí" Mẹ: "Đợi gì, ra đây mau" Con: "Mẹ đợi con lấy quyển vở lót vào mông" Mẹ mắc cười nhưng cố nghiêm giọng: "Để làm gì?" Con: "Con nghe bảo khi bị đánh lấy vở lót vào mông thì đỡ đau hơn ạ" ..............................
Ðề: Mẹ đợi con tí hì hì............................................ con mình thì nhìn mẹ với ánh mắt, y hệt như con mèo trong phim Shrek í, hi hi. mình và bố nó cứ nhìn nhau mà bấm bụng cười, vì vừa yêu vừa thương.
Ðề: Mẹ đợi con tí Ôi con giai phải ko? Buồn cười quá. Nó làm mình nhớ lại hồi còn nhỏ. Mẹ gọi - H. ơi! - dạ. - Mang dạ về đây. Con về ôm 1 ôm rạ bỏ vào bếp. Mẹ bực quá la lên: - Mày lôi cái của nợ đó về làm gì? Con: - Thì mẹ chẳng bảo con mang rạ về còn gì. Cả nhà cười suýt sặc.
Ðề: Mẹ đợi con tí Còn bé nhà mình khi mẹ mang roi ra (là cái thước của thợ may) bắt nằm xuống, cu cậu đã nằm sấp rồi còn vùng dậy: -Mẹ ơi, con bảo mẹ 1 tý. Mình quát : bảo cái gì? Cu cậu túm lấy cái thước và bảo: - Mẹ đánh con thì mẹ đánh cái cạnh này này (chỉ mặt bẹt của thước), chứ mẹ đừng đánh con bằng cái cạnh này thì con đau lắm (cái cạnh mỏng của thước). Mẹ phải chạy vội ra ngoài vì buồn cười quá!
Ðề: Mẹ đợi con tí Buồn cười quá, cu cậu lém lỉnh nhỉ. Chắc cu cậu nằm và tưởng tượng ra ngay là lỡ mẹ đánh bằng mặt kia của thước thì đau lắm nên lại vùng dậy dặn mẹ hehe
Ðề: Mẹ đợi con tí ngày xưa, bố tớ bảo tớ sang hàng xóm, mượn cái bu dốt muỗi vào, thế mà cũng đi sang đó hỏi, giờ mọi người vẫn kể chuyện đấy, hic hic. Trẻ con ngày xưa ngố nhỉ, chả như bây giờ.
Ðề: Mẹ đợi con tí Hồi trước thằng cháu em mới biết nói, hôm đó cả nhà mấy cô bác tập trung ăn uống, karaoke... xong lúc ra về, thằng nhóc buông 1 câu "ơ thế là rã đám rồi à?". Cả nhà mới lăn ra mà cười. Mẹ nó cũng không biết nó học câu đó ở đâu chứ
Ðề: Mẹ đợi con tí Tính mình dễ cười, lắm lúc đang làm mặt giận mà phải phì cười ấy chứ! Khổ ghê cơ...
Ðề: Mẹ đợi con tí Nghe ấy kể chuyện ngày xưa mình lại nhớ đến chuyện ngày mình mới 5 tuổi. Hôm ấy có một bác khách sang chơi, thấy vậy bố mình liền trêu: - Con gái, đi rửa ấm chén để bố pha trà mời bác - Vâng ạ - Ngay lập tức minh đi vác cái bô ra và cho hết ấm chén vào đó. Cả nhà được một phen cười vỡ bụng... Hihi
Ðề: Mẹ đợi con tí Bé 3 tuổi nhà mình bị mẹ " hỏi tội" và quát anh: " mang cái thước ra đây" thằng anh quýnh quáng tìm thước cho mẹ đánh em không được, mẹ lại quát: "nhanh lên" nó bảo " con chưa tìm thấy" Bé con đang khóc nhè hỏi mẹ luôn: " thế lấy bút chì được ko mẹ" ???? Thước mất rồi ah
Ðề: Mẹ đợi con tí Khuyến khích bé sáng tạo Hãy cho bé làm quen với giấy, bút chì màu hoặc cọ tô màu bằng nước. Bé cũng rất thích nặn đất sét, hoặc bột nhão, hoặc gắn những cọng mì khô lên tranh hay dán lên bìa cứng để tạo nên những “tác phẩm” độc đáo. Ngoài ra bé cũng thích nấu ăn, làm bếp, chẳng hạn bé nhặt rau, nhào bột làm bánh giúp bạn. Bạn không nên dành quá nhiều thời gian trong việc để bé chơi nặn đất sét hoặc tô màu, vì bé chưa khéo lắm trong việc học vấn đề này. Tuy có nững tiến bộ rõ rệt song đối với bé từ 30 – 36 tháng tuổi thì mắt của bé chưa thể nhìn rõ ở cự ly gần giống với mắt của người lớn được. Đối với bé, “sáng tác” sao cho đẹp thì khó, nhưng “quậy” lại rất giỏi. Thế nên bạn cần lưu ý những điểm dưới đây để bé chơi an toàn nhất và không ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh nhé!