mẹ đơn thân , hạnh phúc hay đắng cay

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi vannguyen2603, 3/3/2014.

  1. vannguyen2603

    vannguyen2603 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/3/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    tôi là một người mẹ đơn thân , có thể trong xã hội bây giờ chuyện đó không còn là thước đo về phẩm hạnh hay đạo đức của ngừoi phụ nữ nữa và càng ngày càng nhiều người nghĩ đến chuyện đó nhưng những ai chuẩn bị làm mẹ đơn thân hãy chuẩn bị tâm lý và kinh tế thật kỹ hãy nghĩ đến chuyện đó nhé . tôi không dám nói là mình cứng cỏi nhưng 15 năm làm kinh doanh cũng tạo cho tôi 1 nghị lực mà tôi nghĩ là có thể đương đầu với mọi sóng gió mà cuộc đời đem lại nhưng bản lĩnh đó không che được cảm giác tủi thân khi nửa đêm phải đưa con đi viện 1 mình , mới sinh được 15 ngày con đã phải nằm viện vì vàng da và viêm đường hô hấp trên , 15 ngày con nằm viện tôi mới hiểu thế nào là cô đơn mặc dù tôi khá may mắn vì được gia đình cưu mang và yêu thương . rồi mọi thứ cũng qua khi tôi lờ đi mọi cảm giác đó , con được 1 tuổi tôi lại lao vào kinh doanh , có thể do chủ quan , có thể con còn nhỏ nên đa phần tôi dành thời gian cho con mà phó mặc chuyện kd cho 1 nv thân tín và cái giá phải trả đó là tiền hàng của đa phần đại lý đã đi theo cô bé nhân viên đó để rồi 1 năm tiếp theo đó tôi ngập đầu trong mớ rắc rối của tiền vốn không đủ quay vòng có nhiều lúc vì cv và vì nghĩ đã có bà ngoại lo cho bé nên tôi gần như phó mặc mọi thứ cho bà , cho đến 1 ngày gia đình có việc tôi ở nhà khi con đòi đi vệ sinh tôi định đưa con đi thì bé khóc và nhất định đòi bà ngoại đưa đi mới chịu nín mặc dù lúc đó bà ngoại đang bận tiếp khách , nhìn mẹ tất tả dỗ cháu tôi chợt nhận ra rằng tôi ích kỷ khi chỉ nghĩ đến mong muốn của mình là có đứa con và bất chấp tất cả để sinh ra bé mà không nhận ra rằng mẹ đã buồn đến mức nào khi tôi như vậy và tôi cũng ích kỷ với chính con của mình khi không cho bé được hưởng đầy đủ tình thân mà đáng nhẽ bé phải được có . bây giờ tôi đang phân vân giữa việc hai mẹ con ra ở riêng hay không? ra ở riêng thì bà ngoại không vất vả nhưng con thì lại không được hưởng môi trường gia đình , còn muốn con được ở với bà ngoại để có được tình thương và sự chăm sóc của bà và các bác thì bà còn vất vả đến bao giờ ? chút chia sẻ với các bạn muốn làm mẹ đơn thân hãy nghĩ thật kỹ trước khi có bé đừng vì nhỡ nhàng mà phải sinh con ra thì sẽ rất vất vả cho cả bản thân và gia đình
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vannguyen2603
    Đang tải...


  2. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mẹ đơn thân , hạnh phúc hay đắng cay

    chia sẻ cùng chị nhé, dù đơn thân hay ntn thì hãy tất cả vì con mình chị ạ, cuộc sống k bao giờ bất công với ai hết, mọi thứ đều có quy luật bù trừ
     
    vannguyen2603 thích bài này.
  3. chuotxinhdep

    chuotxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/11/2008
    Bài viết:
    1,234
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: mẹ đơn thân , hạnh phúc hay đắng cay

    Chia sẻ với bạn! Thực tế là có nhiều người mẹ có chồng nhưng cũng không khác mẹ đơn thân là mấy đâu ạ.
     
  4. vannguyen2603

    vannguyen2603 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/3/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: mẹ đơn thân , hạnh phúc hay đắng cay

    có lẽ lúc cảm thấy hạnh phúc nhất là khi đi làm về mệt mỏi nhìn nụ cười của con và lấy đó làm động lực để ngày mai chiến đấu tiếp
     
  5. vankhanhchau

    vankhanhchau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2011
    Bài viết:
    5,989
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: mẹ đơn thân , hạnh phúc hay đắng cay

    chia sẽ những khó khăn với bạn, nhưng có con là điều tuyệt với nhất bạn ah, nhiều người có chồng nhưng vẫn đơn thân nuôi con 1 mình, có chồng bên cạnh nhưng vẫn như không.
    Khó khăn trước mắt rùi sẽ qua bạn ah, vài năm nữa thôi.
    Chúc bạn vượt qua tất cả với con yêu nha..................
     
    vannguyen2603 thích bài này.
  6. vannguyen2603

    vannguyen2603 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/3/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: mẹ đơn thân , hạnh phúc hay đắng cay

    cám ơn bạn , bé yêu của mình cũng đã được 2t , vất vả thì vẫn còn nhưng dù sao cũng vẫn thấy rất hạnh phúc
     
  7. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,708
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: mẹ đơn thân , hạnh phúc hay đắng cay

    mình thấy nuôi con có cả bố lẫn mẹ đã vất vả rồi, bạn nuôi con đơn thân càng vất vả hơn, chúc bạn vượt qua khó khăn này.
     
    Tuyenlilyvannguyen2603 thích.
  8. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mẹ đơn thân , hạnh phúc hay đắng cay

    Chia sẻ với chị nhé
    Chị hãy cố gắng lên, vì có nhiều người mẹ có chồng mà cũng như không, còn sống khổ hơn đơn thân chị ạ
     
  9. myhat

    myhat Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2013
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: mẹ đơn thân , hạnh phúc hay đắng cay

    Chúc 2 mẹ con luôn mạnh khỏe, làm mẹ đơn thân nhiều khi thoải mái hơn là có chồng bên cạnh mà như không đấy mẹ nọ ạ, mẹ nó cố gắng lên nhé. Theo mình bạn và cháu nên ở với bà ngoại để có không khí của gia đình, bạn vừa kinh doanh và giúp bà chăm lo cho cháu, nên dành nhiều thòi gian cho con hơn bạn ạ, mong bạn luôn mạnh mẽ và vững vàng.
     
    vannguyen2603 thích bài này.
  10. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,637
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mẹ đơn thân , hạnh phúc hay đắng cay

    Do hoàn cảnh và duyên số chứ chắc ko ai muốn làm mẹ đơn thân đâu mn ah. chúc các mẹ đơn thân vượt qua giai đoạn nhẹ nhàng hơn. như em thì em chịu.
     
  11. thuyan16388

    thuyan16388 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    1,152
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mẹ đơn thân , hạnh phúc hay đắng cay

    Theo em thì chị nên dành thời gian cho pé một chút. Để bé cảm nhận được tình yêu của mẹ. Nói chuyện với mẹ chị để bà hiểu và 2 mẹ con cùng nhau lo cho cháu mà không làm cho bà vất vả. Phải có kinh tế ổn định để còn lo cho pé cuộc sống sau này nữa chị à. Chúc chị luôn vui vẻ nhé.
     
    vannguyen2603 thích bài này.
  12. Miss Tran

    Miss Tran Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    6,871
    Đã được thích:
    1,893
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mẹ đơn thân , hạnh phúc hay đắng cay

    em mới kết hôn, chưa có nhiều exp về chuyện gia gình, chỉ biết chúc chị có sức khỏe để có thể báo hiếu cha mẹ và nuôi con lớn khôn
     
    vannguyen2603 thích bài này.
  13. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,467
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: mẹ đơn thân , hạnh phúc hay đắng cay

    Bé đã k có ba, k có một gia đình trọn vẹn rồi thì e nghĩ mom cứ ở với bà đi .bà cũng thương cháu và cả bà với cháu đều vui
     
    vannguyen2603 thích bài này.
  14. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mẹ đơn thân , hạnh phúc hay đắng cay

    Tại sao chị lại quyết định làm mẹ đơn thân, bố bé đâu, là bố bé có gia đình rồi nhưng vì tình yêu chị vẫn quyết định sinh bé hay 2 ng không thể đến được với nhau,khi chị quyết định sinh bé mà ko có bố bé bên cạnh chị ko nghĩ sau này bé sẽ rất tủi thân sao?Chị đã từng trải qua cảm giác khi sinh,dù muốn hay không khi nhìn khuôn mặt mãn nguyện của bố bé ng phụ nữ nào cũng cảm thấy bớt đau đi nhiều lắm,bớt tủi thân,cả khi con ốm con đau nữa, em cũng vậy,có quá nhiều thứ khiến em nhiều lúc muốn đệ đơn ra tòa, nhưng còn con em thì sao? e ko để nó thiếu bố đc, tất nhiên trường hơp e ko còn chút tình cảm nào thì khác, em coi đó là sự giải thoát, nhưng mỗi lần nhìn con em đùa với bố nó em lại dừng ý nghĩ đó lại và cố sống tiếp, cá chuối đắm đuối vì con mà, ng phụ nữ bao giờ cũng phải suy nghĩ 2 lần, 1 là cho mình,2 là cho con là vì thế.Nhìn ảnh bé yêu quá.Nhưng đó là sự lựa chọn của chị, em chỉ có vài thắc mắc vậy thôi,ng đàn ông thường vô tâm,lúc sống với nhau còn nghĩ nhiều đén con cái nhưng nếu chia tay họ cũng sẽ quên nhanh thôi, vì bên họ đang có ng phụ nữ khác rồi, họ sẽ lại có n đứa con khác, nhưng cũng ko thể phủ nhận có họ mình cũng bớt vất vả đi nhiều, em có chồng nhưng cũng ko khác làm mẹ đơn thân là mấy, vì em và chồng ko sống cùng với nhau,mọi thứ cũng 1 tay em lo cho con cả.Chị bản lĩnh rồi nên em ko chúc chị bản lĩnh nữa, chúc bé ngoan ngoan mau lớn
     
    vannguyen2603 thích bài này.
  15. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,858
    Đã được thích:
    1,435
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: mẹ đơn thân , hạnh phúc hay đắng cay

    bạn cố gắng vì con mà sống tốt nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  16. hoangdinh_bmt

    hoangdinh_bmt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    1,244
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mẹ đơn thân , hạnh phúc hay đắng cay

    Chúc mẹ nó luôn mạnh mẽ nhé tặng hoa tặng hoa
     
  17. OxSoNhim

    OxSoNhim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mẹ đơn thân , hạnh phúc hay đắng cay

    Chị cố lên. Em cũng là một người mẹ đơn thân, chỉ khác chị là em có chồng nhưng đã ly hôn. Làm mẹ đơn thân thật không hề đơn giản bởi cùng lúc phải đảm nhận cả 2 vai trò vừa cứng rắn giảng giải cho con, nhiều khi đánh con. Nhưng sau đó lại phải dịu dàng xoa dịu để tránh mọi thứ căng thẳng. Con đã thiệt thòi khi ko có bố, chị hãy sắp xếp thời gian cho con. Chị tự kinh doanh nên ko có nhiều thời gian nhưng ko cần quá nhiều thời gian, chỉ cần lúc ở cùng con hãy chơi và toàn tâm toàn ý dành cho con chị ạ.
     
    vannguyen2603 thích bài này.
  18. lien_cute

    lien_cute Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    3,914
    Đã được thích:
    543
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: mẹ đơn thân , hạnh phúc hay đắng cay

    em cũng giống chủ thớt, Nhiều khi em cũng phân vân ko biết mình đúng hay sai, liệu em có thể bù đắp cho con những thiếu thốn tình cảm của ng bố ko? Điều làm em lo lắng chỉ có duy nhất là sợ con buồn, con tủi thân
     
  19. warmheartnbp1

    warmheartnbp1 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: mẹ đơn thân , hạnh phúc hay đắng cay

    mẹ ơi nên tìm một chỗ để nuôi dạy con, một mình cực lắm, con cái sau này lại khó dạy nữa.
     
  20. dienlanhbatrinh

    dienlanhbatrinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2014
    Bài viết:
    1,400
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mẹ đơn thân , hạnh phúc hay đắng cay

    Mình nghĩ mẹ nó vẫn ở với bà ngoại cũng đc. Bà có cháu cũng đỡ buồn mà, vs lại chỉ vất vả 1, 2 năm nữa thôi...Chúc 2 mẹ con luôn luôn mạnh khỏe.
     

Chia sẻ trang này