Mẹ Đừng Đánh Con, Mẹ Ôm Con Đi

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Chip&bo, 3/3/2018.

  1. Chip&bo

    Chip&bo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/3/2018
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Bây giờ là 01:04 am các mẹ ah. E không thể tiếp tục ngủ dc nên ngồi dậy gõ những dòng chữ này. Vc e hơn 3 năm mới có con. E năm nay 31y con gái đầu em mới gần 3y, một zai nhỏ mới dc 3m. Vì cũng hiếm muộn con nên bao nhiêu yêu thương dành hết cho cô gái đầu khi gái dc 20m thì mẹ có bầu e zai. Thiệt thòi là bà nội bà ngoại đều mất sớm nên khi mẹ sinh zai ra 1 nách mẹ tha 2 đứa ko ai trông nom cùng ( bố phải đi cày nuôi 3 cái tàu há mồm). Vì e còn nhỏ nên cả ngày mẹ phải trông ẳm em, gái thì cứ nhí nhéo bên cạnh " mẹ bế con tí" , " mẹ yêu con thôi mẹ nhờ" " mẹ thả e bo xuống đi, ôm chip đi mẹ"...
    Rồi thì những lúc bố đi làm ca đêm 3 mẹ con ở nhà e bo thì khóc mà lại ngủ muộn mẹ vừa cho e ti vừa lau người pha sữa bột cho chip, theo thói quen vẫn là phải vừa ôm mẹ vừa sờ cổ mẹ mới ngủ dc nên khi mẹ cho ti bo thì chip để ngủ thì chip ôm mẹ sau lưng vừa thì thầm" mẹ quay lại đây với chip đi chip sờ tí"
    Mẹ dỗ dành con ngủ đi. Chip lại hét lên" ko mẹ ôm cơ" mẹ lại phải " để mẹ cho bo ngủ xong mẹ cho chip ngủ nhé" . Vậy là cứ ôm lưng mẹ chờ. Mẹ tưởng ngủ rồi , mẹ gọi nhẹ đã thấy trả lời ngay " chip đợi mẹ ôm ngủ mà" . Nhiều khi bo khóc mẹ phải dỗ bo, e vừa nín dc chút chip lại xông vào giật tóc cho bo khóc ré lên. Mẹ bực quá phát cho cái vào mông . Chip lại òa ra " mẹ bế con , mẹ cho em bo đi, mẹ đừng đánh con"
    Ban ngày hễ e bo ngủ là chip tranh thủ leo ngay lên người mẹ thủ thỉ " mẹ ơi , mẹ yêu chip thôi nhờ, chip yêu mẹ lắm, mẹ đừng yêu bo nữa ná"
    Nhìn chip rất tội nghiệp khi lủi thủi chơi 1 mình , luôn nc với gấu " mai mẹ mua kẹo cho chip đấy" " mai mẹ cho chip đi siêu thị đấy" " mai mẹ ngủ mẹ ôm chip đấy"..
    Thương con, nc mắt chảy dài ra nhưng biết làm sao dc hả gái???
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Chip&bo
    Đang tải...


  2. cualuoi

    cualuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    2,863
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Thương các con quá , cố gắng mất vài năm nữa , các con lớn gửi trẻ được . Mẹ cố gắng tìm công việc nào mà vừa đi làm đỡ bố , vừa sắp xếp được time đón và chăm con .
    Chúc gia đình bạn sớm ổn định . !
     
    ngakhanhleChip&bo thích.
  3. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,404
    Đã được thích:
    2,027
    Điểm thành tích:
    863
    Chúc mẹ sớm vượt qua mọi khó khăn và chăm bé tốt nhá. Chúc hai bé luôn vui vẻ,khỏe mạnh
     
    Chip&bo thích bài này.
  4. Chip&bo

    Chip&bo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/3/2018
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    E cảm ơn mn ah.E mở 1 tiệm làm tóc, cs sắc đẹp ở nhà luôn mn ah. Nhưng sang giêng này ít khách ế ẩm nên e ko thuê . Tranh thủ con ngủ làm dc j thì làm nhưng cũng ko đáng kể vì bo ngủ giấc ngắn lắm. E tính bo lớn hơn chút rồi cho 2 ce đi tư thục, e lại tiếp tục làm chứ mùa này vắng thuê thêm người rồi cho chip đi học nữa tính ra cũng bằng nhau mà đi học con lại ko dc chăm kĩ như mẹ
     
  5. Chip&bo

    Chip&bo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/3/2018
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    E đang cố đây mn ah. Cảm ơn mn nhé
     
  6. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,404
    Đã được thích:
    2,027
    Điểm thành tích:
    863
    Dạ cố lên chị nhá . Cố gắng thu xếp dành tìm cảm cả hai con . Trẻ con nhạy cảm lắm. Nhà em có 1 bé chưa dám sinh tiếp sợ bé chia sẻ tình cảm. Nó cứ bảo mẹ có em bé mẹ thương con nữa ko.
    Chị cố gắng nhá em chúc chị ặm mới nhiều sức khỏe, nhiều động lực chăm con. Khi nào bé đi mẫu giáo chị tranh thủ gửi hai bé và đi làm . Chị cố gắng nhá mạnh mẽ và sống vì chồng vì con nữa. Vài năm con lớn mọi việc sẽ ổn chị
     
    Chip&bo thích bài này.
  7. Chip&bo

    Chip&bo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/3/2018
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    E cảm ơn mn. Cũng chúc mn năm mới sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn trong cs ạ.
    Đúng là trẻ nó nhạy cảm lắm mn ạ. Nhiều khi mẹ chăm bo ko chú ý đến chip, chip cứ xán lại lúc thì giật tóc , lúc thì vỗ vào mặt ,vào bụng bo , như kiểu ghét lắm í. Mẹ có dạy đây là e của chip, chip phải yêu e chứ cũng ko ăn thua. Lần sau vẫn tiếp diễn. Hễ đánh cho thì lại váng lên " mẹ ôm con, mẹ đừng đánh con"
    Nghe tội lắm mn ạ
     
  8. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,404
    Đã được thích:
    2,027
    Điểm thành tích:
    863
    Vâng nhưng trẻ con nhạy cảm . Nó bé quá vẫn kiểu ghen tị ko quan tâm em là ai cứ bị chia sẻ tình cảm là ghen y . Nếu bé con 3 tháng rồi cũng sắp hết sài thì rảnh chị có thể cho bé tuần 1- lần cho hai con ra ngoài một chút vừa thoải mái cả mẹ lẫn con vừa tạo cảm giác cho cả hai con đi cùng nhau bé sẽ cảm nhận gắn kết hơn và để bé hiểu mẹ luôn yêu cả hai. Mình chị chăm sóc cả hai bé em khâm phục ghê mình em ngày con nhỏ ông bà thay nhau trông em còn mệt. Cái quan trọng nữa là tinh thần chị. Chị hãy cố nghĩ tích cực mẹ vui vẻ chăm con cũng tốt hơn. Mong sao hai bé luôn khỏe mạnh để mẹ yên tâm. Chị cố gắng nhá đôi khi tự an ủi mình vất vả nhưng mình con may nắn chị a nhiều bố mẹ mong mãi chưa có con . Con cái lộc trời vài năm con lớn chị sẽ nhàn hơn . Cố gắng chị nhá mạnh mẽ. Đừng đánh con chị a trẻ con nhạy cảm hãy dỗ dành . Lúc nào con khóc quá chị cứ ôm cả hai con thủ thỉ nhẹ nhàng dần bé sẽ hiểu , kiểu đánh con xong mẹ lại phát khóc
     
    Chip&bo thích bài này.
  9. Chip&bo

    Chip&bo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/3/2018
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Vâng toàn kiểu con khóc mẹ khóc thôi mn. E mua cái xe đẩy xong rồi sáng mấy hôm nay trời ấm lại 3 mc ra ngoài tắm nắng chiều cũng cho chip đẩy e đi dạo. Đúng là tinh thần quan trọng nhất mn ah , nhiều khi bo quấy mẹ đã stress rồi chip lại cứ bóp má giật tóc e cho nó váng lên là e ko kiểm soát dc mình nữa. Lúc bo trong tháng e cũng stress nặng sữa ko đủ cho bo ti, mệt mỏi vì bo ngày ngủ đêm thức mà ngày e lại phải trông chip, rồi thì ko ai đỡ đần mình lúc ấy cứ nghĩ dại cho khỏe thân mình cơ mn ạ. Thế mà bh bo cũng hơn 3m rồi. Con người đúng là sức chịu đựng vô giới hạn mn ah. Đc tâm sự nc với mn như thế này e thấy vui lắm
     
  10. phuongth0312

    phuongth0312 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/9/2015
    Bài viết:
    2,201
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    223
    Mh con mới đk gần 2 tuổi mà chưa muốn sinh thêm vì sợ phải chiabser tc nhiw mn thế đấy. Tội đứa lớn lắm
     
    Chip&bo thích bài này.
  11. Chip&bo

    Chip&bo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/3/2018
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Cho con lớn chút nữa mn ah. Nhà mình hiếm muộn nên dày vậy thôi. Bt bé lớn dc 4y mẹ có bầu là vừa
     
    hoanghalv10 thích bài này.
  12. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,404
    Đã được thích:
    2,027
    Điểm thành tích:
    863
    Hic ku nhà em hơn 5 tuổi em chưa có y định tập 2 nhìn các mẹ nhà có 2 bé em thèm ghê
     
    Chip&bo thích bài này.
  13. habeo29054

    habeo29054 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/6/2016
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Dù sao mn cũng cố gắng dành được tình cảm sự yêu chiều cho chị lớn như vậy là được mn ạ! Chứ không chị lớn biết nhiều hơn rồi sẽ khó đấy, bé nhà e lúc nào cũng mẹ, e cũng đang lo không biết khi sinh bé thứ 2 thì sẽ như thế nào đây :(
     
    Chip&bo thích bài này.
  14. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,404
    Đã được thích:
    2,027
    Điểm thành tích:
    863
    Em cũng thế bé lúc nào cũng mẹ sợ sinh bé thứ 2 quá
     
    Chip&bo thích bài này.
  15. Vanpt90

    Vanpt90 Thành viên mới

    Tham gia:
    2/3/2018
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    em đọc mà rớt nước mắt
     
    Chip&bo thích bài này.
  16. Mẹ Kem iu

    Mẹ Kem iu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/8/2017
    Bài viết:
    2,011
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    253
    Thương bạn Chip quá! Nhà em cũng chuẩn bị bé thứ 2, bé thứ nhất 5 tuổi rồi cũng phải công tác tư tưởng lắm lắm. Chỉ sợ đến lúc chị cứ chòng em, mẹ lại ko kiềm chế được lại mắng bạn í mất. :((
     
    Chip&bo thích bài này.
  17. thành kaka vh1

    thành kaka vh1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/2/2018
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc bài của chị, em thấy em còn nan giải quá. con bé con mới hơn 1 tháng. k biết hết 6 tháng có ai trông con cho mà đi làm không? Ông bà nội ngoại đều không ra được.

    Chúc chị sớm qua nhanh cái thời gian này. chúc cho các nhí ngoan và nghe lời người lớn
     
    Chip&bo thích bài này.
  18. Quynhte

    Quynhte Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/3/2018
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Thương chị chíp quá,
    Hoàn cảnh nhà bạn gần giống nhà m, nhà m 2 bé cách nhau đúng 3 tuổi tròn, Zai lớn lại tình cảm nên cứ bám mẹ suốt.
    Nhà m thuê ng trông e bé nên mẹ có thời gian cho anh lớn hơn. Lúc trong cữ thì m ở quê với ông bà nội, tuy là ở với ông bà nội và bà rất thương cháu nhưng zai lớn tối đến vẫn đòi ngủ mẹ và đòi mẹ, trộm vía là con bé 2 nhà m ngoan, nên có thời gian cho anh khi anh đi học về,
    Lúc bé 2 lớn hơn tý thì chuyện bế 2 đứa cùng lúc là thường xuyên, đêm anh zai ôm lưng mẹ ngủ (như nhà bạn) để xờ ty, không thì bố sẽ dỗ (bố cũng đi cả ngày, 7h30 tối mới về, nhưng tối về giành thời gian với anh zai)
    Khi e bé 2 lớn rồi thì nhà m xử công bằng với cả 2 bé, để anh đỡ tủi. thế mà anh zai vẫn ghen tỵ nạnh bảo bố mẹ k thương con, chỉ thương e. Mình lại phải ngồi giải thích là thế lúc em đánh con, mẹ phạt e, thì là mẹ thương ai, rồi mẹ mua cái này cho con cái kia cho con thì mẹ thương ai. Xong anh ta suy nghĩ 1 lat rồi cười bảo, vâng, mẹ thương 2 anh em như nhau.
    Xong giải thích về thương rồi thì giải thích về phạt, tại sao phạt. Nói chung zai lớn nhiều lý sự nên m cứ phải giải thích nhiều.
    Gái bé thì đanh đá, hay bắt nạt anh. m phải tuyên bố trước 2 đứa: E thỏ mà đánh anh, anh bảo mẹ, lần 1, 2, 3 mà em vẫn đánh con thì mẹ cho anh đánh lại em. và ngược lại cũng thế, con mà đánh em trước là mẹ cũng cho e đánh lại, 2 anh em nghe chưa, hiểu chưa?
    Nói chung nhà có 2 đứa gần nhau thì mệt lắm và k tránh dc vấn đề tỵ nạnh. tủi thân.
    Jo 2 đứa lớn rồi, 1 bé gần 3 tuổi, 1 bé gần 6 tuổi rồi, biết hết rồi nên thưởng phạt công bằng.
    Cố gắng lên mẹ nó, vài năm nua là sẽ qua.
    P/S: Hồi đầu m cũng stress mệt mỏi lắm vì 2 đứa cùng đòi, cũng hay quát và đánh, mặc dù vẫn biết m sai, hiện jo đã giảm đi rất nhiều rồi vì m thay vì đánh con m phạt con (phạt kết hợp với rèn luyện).
     
    Chip&bo thích bài này.
  19. Đèn Phúc Lộc

    Đèn Phúc Lộc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2017
    Bài viết:
    2,101
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Thương cả 2 chị em luôn :( Chúc mẹ nó khỏe, tinh thần vững để trông nom 2 bé nhé! :)
     
    Chip&bo thích bài này.
  20. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,099
    Đã được thích:
    2,342
    Điểm thành tích:
    913
    thôi con cái là của để dành mn ạ
     
    Chip&bo thích bài này.

Chia sẻ trang này