Mở hàng chủ đề này. mình xí tí đất. hihi Bé nhà mình từ lúc ăn dặm, mình cho con ăn dặm kiểu Nhật. Có những lúc con biếng ăn, có lúc hợp tác, nhưng chưa bao giờ mình ép con ăn. Không nói đâu xa, ngay hàng xóm nhà mình, có 2 bạn cùng năm 2012 với zai nhà mình, mỗi lần ăn là nghe mẹ quát, con khóc lóc, rồi phải bế sang hàng xóm, mở tivi.... cho ăn. Cái cảnh ấy diễn ra khắp nơi. Trên đường mình đi làm, gặp rất nhiều cảnh mẹ bế con hoặc đẩy xe đi ngoài đường để dỗ con ăn bát cháo, uống bình sữa. Hôm cuối tuần trước, mình lên nhà bác ở Từ Liêm chơi. Ngủ lại qua đêm, sáng sớm hôm sau ra ngõ nhà bác chơi, gặp cảnh ít nhất 10 bà mẹ (có lẽ hơn nhiều ấy chứ) + 10-15 đứa con, cả lớn, cả bé. đang ầm ĩ, dỗ dành, quát nạt cho con ăn sáng. Mình gặp 1 bà mẹ đang cho con ăn lúc đấy là 7h sáng, vậy mà 10h gặp lại con đã ăn bữa 3 rồi. 1 bát cháo, 1 bình sữa, 1 óc lợn. Trong khi con mình tính đến lúc đấy mới ăn 1/2 bát cháo nhỏ. Các mẹ lúc nào cũng sợ con đói, sợ con còi, nên thấy con không ăn, là ra sức đổi món, ép con ăn, Nhưng vô tình chung lại khiến con sợ ăn hơn => càng không ăn, càng quát... vòng luẩn quẩn ấy bà mẹ nào cũng hiểu, nhưng không thể nào thoát ra được. Nói về con mình, có lúc bé hợp tác, có lúc lắc đầu nguầy nguậy để từ chối ăn, và mình dừng luôn. bữa sau lặp lại, cũng dừng luôn. Có thời điểm, con từ chối ăn 1 tuần, cả tháng chỉ tăng 2 lạng. và cả tuần đó, mình k nấu nướng gì cho mệt, chỉ cho con ăn món cháo trắng, món con thích nhất. vậy mà cũng từ chối, vậy thì con nhịn luôn nhé. sữa cũng không uống (sữa mẹ vắt ra bình ạ). uh thì con cũng nhịn luôn vậy. Tối con gào khóc vì đói, vậy mà hôm sau vẫn không ăn. Sau 1 tuần, vào ngày đẹp trời, con ăn trở lại. Lúc đó mình mới thở phào, vì ai cũng bảo phải ép con ăn. Mình kể sơ qua như vậy, để các mẹ hiểu rằng, muốn con hết biếng ăn, thì trước hết phải để con biết cảm giác đói, muốn hết đói thì phải ăn. Các mẹ sợ con đói, ép con ăn, vô tình khiến con lúc nào cũng lưng lửng bụng, vậy nên con k muốn ăn. Lúc nào bé đói, bé sẽ ăn. Hãy thử đặt mình vào địa vị của bé, mình đang no, cũng không muốn ăn, hay mình mọc răng, bị đau, đang ốm.. cũng không muốn nuốt gì cả. Bé cũng vậy thôi. ăn uống, ngủ nghỉ là nhu cầu sinh lý của cơ thể. Các mẹ tôn trọng con, cũng chính là mang lại niềm hạnh phúc, niềm vui cho các con rồi. Ăn uống là niềm hạnh phúc nhất của đời người, là lúc cơ thể tận hưởng niềm sung sướng nhất. Vậy tại sao các mẹ không cho con được hạnh phúc. Con ăn ít hơn các bạn, có sao đâu, miễn con vẫn vui chơi, vẫn thông minh, nhanh nhẹn. Bà mẹ nào cũng mong muốn con mình hạnh phúc nhất. Vậy thì từ bây giờ, hãy cho con được hạnh phúc ngay từ việc cho con được tự do muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì... cũng không sao, con sẽ ăn bù sau. Mỗi bữa ăn từ 1-2 tiếng 1 lần thì nay các mẹ hãy giãn ra, 4-5 tiếng cho ăn/uống sữa 1 lần.
Ðề: Mẹ giúp bé khắc phục biếng ăn mình hay đổi bữa cho bé sau đó là hay cho ăn đồ hầm các mẹ ạ vì vậy bé nhà mình rất hay ăn