theo m thì cứ cho con ăn cháo xay cho đủ dinh dưỡng đã, vì trẻ nhỏ cần nhất là đủ chất đe phát triển, sau đó đồng thời cho con gặm thêm theo nhu cầu của con
bài viết rất hay. Đúng là cứ xay hổ lốn bắt mình ăn ngày 2 bữa thật sự có nuốt nổi không mà ngày nào bắt con ăn
M cũng giống như mn, ô bà nội ngoại đều mắng xối xả nên bó tay. Mẹ chủ top giật tít ghê quá nên thay tên đi. Làm gì mà "hại con" nghe nó hơi phản cảm. Ô bà m từ xưa nay vẫn thế, h mới có pp theo khoa học nhưng có phải ai cũng cảm thấy đúng đâu. Mn để tên chủ đề thế hoá ra các cụ ngày xưa hại con hết à
Em đang học tập kinh nghiệm, nhưng em thấy việc ép và đút thụ động cho trẻ quá lâu thực sự là không tốt cho sự phát triển của trẻ. Lười hai thức ăn là một nguyên nhân khiến trẻ chậm nói.
Em thấy một vấn đề là vệ sinh lúc nào cũng phải sạch sạch sạch và rau củ cũng phải đảm bảo, người lớn ăn nhiều khi còn đau bụng huống hồ con trẻ. Ở nước ngoài khâu đảm bảo vệ sinh của họ rất tốt rau củ quả phải gọi là tuyệt vời nhưng VN đâu có vậy, chưa kể tới thời tiết khí hậu. Còn về khâu vị giác còn rất nhiều yếu tố nữa không phải chỉ do cách ăn mà lên đâu ạ.
Biết là say nhừ ra con chỉ việc ăn nhưng nó cũng có từng giai đoạn. Bé nhỏ thì ăn mềm mới nuốt được ko lại chớ.
Mình k biết có phải những lý sau khiến mn muốn cho con ăn xay k: - con sẽ ăn đủ chất hơn, đặc biệt là rau. - con ăn nhanh hơn. - mẹ có thể ép con ăn đc hết khẩu phần đã định. - nhiều bé ăn thô k quen sẽ bị nôn trớ.
Mẹ nó ơi, nếu trẻ đã được ăn cháo rồi thì sẽ đủ no để không có nhu cầu khám phá thêm các loại thức ăn khác nữa. Vô hình chung lại đi vào lối mòn cũ vẫn đang diễn ra của phần chung các bà mẹ: cứ lên kêu ca là con lười ăn, con không chịu ăn, mỗi bữa ăn mất nhiều thời gian... Đơn giản vì con đã ngang dạ nên lúc nào cũng không có nhu cầu ăn. Ăn đối với con lúc đó không phải là vì đói mà vì bị ép.
Đồng ý với bạn là mối bé mối khả năng riêng, nhưng dù thế nào, ngay từ đầu bme đã dùng khẩu vị và suy nghĩ của mình để áp vào con thì mình thấy không hợp lí. Bme cũng có món thích ăn, món không , bme cũng có lúc ngon miệng ăn nhiều, có lúc ăn ít. Vậy mà cứ áp vào con trẻ là mỗi bữa phải ăn số lượng từng này, với từng này thứ trộn chung. Chúng sẽ phản ứng lại đấy, bằng cách không chịu ăn, lười ăn. Việc đặt tên chủ đề để mời các mẹ cùng nhòm qua và tranh luận cho sôi nổi thôi mẹ nó nhé.
Mình thì không bao giờ áp đặt cho con như mn nói đâu, từ ngày con ăn dặm mình cho con ăn theo nhu cầu, không bao giờ ép con. nhiều khi bà giúp việc cứ muốn là phải ăn hết bát bột đã nấu, nhưng mình bảo không cho ăn nữa, vì hôm nào con ăn thì sẽ tự ăn hết, còn hôm nào vì một lý do nào đó không muốn thì ko ép, ăn được 1 nửa hoặc 1/3 cũng ok còn về khẩu vị thì mình cũng cho con ăn tất cả những gì mình có thể làm và con có thể ăn, nếu con ăn thì mình làm , còn món nào không muốn ăn thì mình làm ít thôi, vì nếu con không thích món đó thì không ép con ăn nhiều như món con thích Nói chung là mình nuôi con không giống nhiều mẹ ở đây đâu. Nuôi con là mình phải đặt mình ở chính vị trí của con, giao tiếp với con để biết con cần gì. Mình chính là bác sĩ, là bố, là mẹ của con chứ không phải cứ thấy người ta bảo làm gi tốt là làm theo. Mình phải biết con cần gì, muốn gì, chỉ cần nghe tiếng con cười, la, hét, thậm chí là gào lên đó chính là những điều con muốn nói chỉ khác là con không diễn tả bằng lời mà bằng hành động vì con chưa biết nói. mình nghe những thứ đó là biết hôm nay con thế nào, lúc này con cần gì để mình chăm sóc thôi.
Mình không nghĩ chúng ta có thể cưỡng từ đoạt lý tới mức nói rằng những mẹ lựa chọn phương pháp cho con ăn truyền thống là chọn sự an toàn thay vì tốt đẹp cho bé. Mọi cách ăn hay phương pháp chỉ nằm ở mức tham khảo và đối chiếu mà ở đó mỗi người mẹ sẽ tùy theo điều kiện và hoàn cảnh để thực hiện cho con mình. Chẳng có một bằng chứng khoa học nào chắc chắn rằng cách ăn kiểu Nhật là tốt tuyệt đối như bạn nói cả. Dạy con tự lập tự xúc, tự bốc tự múc không xấu, nhưng vì vậy mà khẳng định mẹ nào còn cho con ăn theo truyền thống là "chọn phương án an toàn cho bản thân và bỏ qua điều tốt đẹp cho con" là quá cực đoan rồi
hoàn toàn đồng ý với bạn, cho bé ăn cần kiên nhẫn và từ từ, tập thói quen tốt cho con, ăn xong muốn chơi gì chơi làm gì làm. Như vậy mới tốt cho bé, với lại bé chưa tự nhai được thì những món mềm mịn nhuyễn sẽ phù hợp hơn.
Ruột các bé còn chưa hoàn chỉnh hẳn để có thể tiêu hóa được các loại thức ăn đa dạng khác cho nên ăn cháo xay cũng chẳng có gì sai
Chủ top hơi bị nâng cao quan điểm, cho con ăn theo cách nào là lựa chọn của từng bà mẹ dựa trên kinh nghiệm và cảm nhận về sự pt của con mình. Bạn có chắc chắn rằng con bạn sẽ thông minh hơn tất cả những đứa trẻ bị cho ăn cháo, ăn bột ko? Mình cũng đang có con đc 7m, mình cho con ăn hoàn toàn dựa theo sự phán đoán của bản thân chứ ko theo sách vở hay phương pháp abc nào cả mặc dù mình cũng đã tham khảo rồi. Tất cả những đứa trẻ rồi cũng sẽ lớn lên và biết ăn như người lớn thôi phải ko nào