Mẹ kể con nghe: "Kiến và bồ câu"

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi lifeshop, 5/8/2010.

  1. lifeshop

    lifeshop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5,109
    Đã được thích:
    1,958
    Điểm thành tích:
    863
    (*********) - Chú kiến nhanh nhảu đoảng đã bị dòng suối cuốn trôi đi, may mà có chú bồ câu tốt bụng đến cứu thật kịp thời

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lifeshop
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 17/8/2010
  2. nguoimaubacgiang

    nguoimaubacgiang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ kể con nghe: "Kiến và bồ câu"

    Sao chẳng thấy nội dung truyện đâu cả?
     
  3. Hanhem

    Hanhem cô nàng Bình yên

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ kể con nghe: "Kiến và bồ câu"

    Câu chuyện ở trong đó đó, câu truyện này là NGỤ NGÔn, mà ngụ ngôn dành cho trẻ MẦM NOn nên ngắn vậy thôi.
    Ý nghĩa: phải biết giúp đỡ lẫn nhau.Mình giúp bạn, bạn sẽ giúp lại mình.
     
  4. nguoimaubacgiang

    nguoimaubacgiang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ kể con nghe: "Kiến và bồ câu"

    Hôm trước mở ra không thấy hình ảnh như hôm nay, chỉ thấy mỗi dòng chữ "(*********) - Chú kiến nhanh nhảu đoảng đã bị dòng suối cuốn trôi đi, may mà có chú bồ câu tốt bụng đến cứu thật kịp thời "
    Những câu chuyện này thật hay
     

Chia sẻ trang này