Mẹ là số một, con yêu mẹ nhất;đó luôn là câu nói cửa miệng của con trai mình. Tự hào làm sao, hạnh phúc làm sao, sau bao cố gắng của bản thân, một cô gái nhà quê như mình giờ đã có một gia đình hạnh phúc.Thương con, để hình ảnh mẹ trong mắt con luôn tốt đẹp, hắng ngày mình luôn trau dồi bản thân. Từ một người không biết gì về bếp núc giờ mình đã là đầu bêp chính phục vụ ba người đàn ông với ba khẩu vị khác nhau; này nhé, ông nội cháu chỉ thích các món đồng quê,ba cháu thì các món của Sài Gòn xưa và nay, còn nhóc của mình thì mê nhất là các món Tây. Mình không thấy mệt mỏi tí nào, mà còn rất vui khi nhìn ba người đàn ông thương yêu nhất của mình thưởng thức các món mình vừa nấu xong.Hạnh phúc gia đình tưởng đâu khó mà rất dễ, nếu mỗi người trong chúng ta dành chút thời gian chăm sóc cho nhau, cụ thể là những bữa cơm gia đình đầm ấm. Nếu không có thời gian thì mỗi cuối tuần hãy cùng nhau vào bếp, gia đình chỉ thật sự là gia đình khi người phụ nữ yêu mái ấm của mình qua những bữa ăn <nêm yêu thương đong đầy cho tât cả>.Chúc các mẹ luôn hạnh phúc và là niềm tự hào của con.
Mẹ nó thật giỏi và hạnh phúc. Mình phải học hỏi mẹ nó nhiều. Suốt ngày chỉ với công việc thôi, tối về thì mệt mỏi rùi, cố gắng nhiều thời gian cho con nhưng chưa như ý bạn à.