Con được sinh ra không như mong đợi của ba mẹ,ba mẹ đã có 2 chàng hoàng tử rồi nên muốn có thêm 1 nàng công chúa cho có đủ nếp đủ tẻ.Khi mang thai được 4 tháng mẹ đi siêu âm 4 chiều thì được bác sĩ báo là giống ba ,ba mẹ thất vọng nhiều lắm.Nhưng khi sinh con ra thì mọi tình thương ba mẹ điều dành cả cho con.Con sinh ra không đủ ngày đủ tháng nên sức khỏe của con không được tốt như hai anh,vì vậy ba mẹ chăm sóc cho con rất vất vả.Nhưng bù lại mỗi khi nhìn nụ cười của con là ba mẹ cảm thấy mệt mỏi điều tan biến. Những lúc rãnh rỗi ba thường dẫn cả nhà đi công viên chơi để con có thể hít thở không khí trong lành và có thể khám phá mọi vật xung quanh, tập cho con thêm phần dạn dĩ. Nụ cười thiên thần của con Con trong vòng tay của bà nội Con trong vòng tay của bà ngoại Con trong vòng tay của ba Và con trong vòng tay của mẹ Mẹ vui chơi cùng con Cùng hai anh Từ bây giờ cho đến ngày con khôn lớn là 1 khoảng thời gian rất dài,nhưng con yên tâm mẹ lúc nào cũng luôn ở bên con theo dõi và chăm sóc cho con thành người.
Ðề: Mẹ luôn bên con Mình hiểu cảm giác thèm đủ nếp đủ tẻ như thế nào bạn ạ,nhưng sinh con quan trọng nhất vẫn là con được khoẻ mạnh mà. Bạn càng sinh,con càng đẹp đó.(u) 3 anh em trai nhìn vững chắc như kiềng 3 chân vậy. Mà mình hỏi nhỏ nè,bạn có định sinh thêm nữa không?
Ðề: Mẹ luôn bên con nhìn những đứa bé dễ thương quá ! cố gắng lên các mẹ nhé ! em xin ủng hộ tất cả các mẹ
Ðề: Mẹ luôn bên con bạn nói đúng bây giờ mình chỉ mong con được khỏe mạnh là vui lắm rồi, ba đứa là sợ lắm rồi không dám sinh thêm nữa đâu.Bé đầu nhà mình là dễ nuôi nhất đó,các bé sau nuôi hơi vất vả.
Ðề: Mẹ luôn bên con vote ủng hộ gia đình nhà tuyenthanhtran nhé, ủn mông để gia đình đoạt giải và có thêm bé nữa nào. Hi hi.