Me Luti ơi, con em an kho tieu

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Mẹ Cún TuMi, 22/3/2006.

  1. Mẹ Cún TuMi

    Mẹ Cún TuMi Thành viên mới

    Tham gia:
    20/1/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18

    Mẹ Luti ơi, em muốn hỏi ý kiến của chị, chị chịu khó đọc giúp em nhé!

    Cún nhà em 5 tuổi rưỡi, 22kg, trông khỏe mạnh, bình thường, từ nhỏ đến nay tăng cân không nhiều nhưng khá đều. Nhưng em vẫn rất băn khoăn về chuyện tiêu hóa của cháu.
    Cháu chỉ bú sữa mẹ hoàn toàn trong vòng 4 tháng đầu, tăng cân rất tốt. Từ tháng thứ 5 em đi làm nên phải cho cháu uống thêm sữa ngoài, bắt đầu những ngày tháng khổ cực vì cháu không chịu uống sữa và cũng dứt khoát không ăn bột, ăn cháo gì hết, dù em cũng chỉ thử từ từ, ít một. Thời gian này cháu bị vài trận đi ngoài khá nặng. Từ đó đến nay cháu vẫn lười ăn, ăn rất chậm. Hơn 5 tuổi rồi mà mỗi bữa cháu chỉ ăn được khoảng nửa bát đến 1 bát cơm, và phải mất 40-60 phút. Nhưng có 1 điều là cháu chỉ không thích cơm, cháo, bún, phở, miến, mì, bánh thôi (tức là ngũ cốc, lương thực ấy); còn thức ăn (thực phẩm) như thịt, cá, tôm, cua, hoặc rau ... thì cháu ăn cũng được, nhưng phải ăn riêng cháu mới thấy ngon miệng, chứ dù loại thức ăn ngon đến đâu nhưng ăn với cơm là cháu nhai mãi không nuốt nổi. Trông thương lắm :(
    Đấy là chuyện ăn uống, còn tiêu hóa em càng lo ngại hơn. Mối khi bị ho thì cháu hay bị nôn, bữa ăn dù kết thúc cách đấy khoảng 4-5 tiếng nhưng em thấy thức ăn vẫn y nguyên (cơm nguyên cơm, thức ăn nguyên thức ăn). Hiện tượng này xảy ra rất nhiều lần rồi, từ khi cháu còn nhỏ đến nay. Em đã có lần đọc ở đâu đó là thức ăn chỉ lưu trong dạ dày khoảng 2 tiếng thôi chứ phải không chị Luti, thế mà Cún nhà em 4-5 tiếng vẫn chưa tiêu là sao hả chị. Đó có phải là nguyên nhân làm cháu chán ăn không ạ? Có cần cho cháu uống men tiêu hóa không chị? Hoặc có cần đi khám ở đâu không, viện Nhi thì cháu cũng vào vài lần rồi (những khi bị ốm), em cũng trình bày chuyện ăn uống khó tiêu nhưng BS không chú ý lắm, bảo là "chả sao". (Từ hổi 2 tuổi đến nay cháu đi ngoài bình thường).
    Chị Luti ơi, em băn khoăn quá mà không biết làm sao. Chị cho em lời khuyên nhé!
    Em cảm ơn chị trước!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Cún TuMi
    Đang tải...


  2. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ Cún à,

    Cân nặng như vậy là tốt rồi nhé.
    - Nhiều trẻ con không thích ăn ngũ cốc là do nhạt đấy. Nhớ em út mình ngày trước nếu cho ăn cơm để riêng thì ăn rất lâu, nhưng cơm mà phi tý hành, cho vào đảo đều, cho thêm chút nước mắm thì lại rất thích vì thơm mà. Mì thì nhà mình hay nấu với nước xương hầm thêm cà chua, hành cho thơm, hoặc luộc qua rồi xào, mẹ Cún thử xem sao.
    Ngoài ra nếu bé chỉ thích ăn thức ăn thì có thể cho bé ăn trước một mẩu bánh mì chẳng hạn. Nhớ là gì cũng được, miễn là chất bột là được rồi.

    - Về việc bé ăn chậm thì đúng là có thể do bé ăn không ngon miệng, cái này phải tập thay đổi dần dần, vừa động viên bé, vừa giải thích cho bé hiểu rằng ăn lâu quá có thể làm răng bị xỉn xấu đi đấy. Thêm nữa mẹ Cún cần chú ý vấn đề chỗ ăn nhé, đừng có đông người quá có thể làm bé mất tập trung.

    Trẻ con ở tuổi này rất nhạy cảm với những lời động viên, khen ngợi hoặc chê bai, vì vậy tuyệt đối không chê bai cháu gì hết, cứ động viên thôi.
    Cái này cũng có thể dùng cách làm bảng theo dõi được đấy. Mẹ Cún kiễm một tờ bìa nhỡ nhỡ, một hộp bút màu xanh đỏ, cùng con kẻ ra 7-8 cột gì đó, trên mỗi cột có chia ô theo số bữa bé ăn ở nhà. Sau đó dạy bé vẽ, bữa nào ăn uống tập trung, ngon miệng, kết thúc sớm hơn bình thường thì vẽ vào đó một hình mà bé thích ví dụ bông hoa, ông mặt trời cười...Ngày nào ngược lại thì làm cái hình xỉu đi một tý, cuối tuần (hoặc giữa tuần, nếu tính bé hay sốt ruột) cả nhà cùng kiểm lại, nhiều hình vui thì khen ngợi bé nhiều nhiều, có thể cho bé món quà nho nhỏ gì đó...Nhiều hình buồn thì động viên bé cố gắng thêm...Cái này phải kiên trì một tý thì mới được. Mà nhớ dặn bé đừng vì ăn nhanh mà không nhai kỹ nhé.
    Theo mình trẻ con tuổi này cứ ăn một bữa mà mất chừng 30-40 phút là tốt rồi.

    - Về chuyện đường ruột, theo mình không cần cho bé uống men, mẹ có thể cho con ăn thêm đu đủ chín mỗi tuần 2-3 lần. Ngoài ra có một số men tiêu hóa tự nhiên rất tốt như củ giềng, lá mơ lông...Mẹ có thể đun nước cho con uống mỗi tuần 2-3 lần (mỗi lần một chút thôi nhé) , hoặc cho bé ăn chút mật ong, uống nước nụ vối hàng ngày.

    - Về chuyện tiêu hóa thức ăn, bìnht hường thì thức ăn tiêu hóa trong khoảng từ 3-4 tiếng sau ăn, có người chậm hơn có thể đến 5-6 tiếng mới tiêu hết. (chính vì vậy cần chú ý khoảng cách giwuax các bữa ăn). Chỉ có sữa mẹ mới tiêu trong vòng 2 giờ thôi mẹ Cún ạ.
    Nếu Cún chỉ bị nôn ra một chút thức ăn còn nguyên của bữa trước thì cũng không đáng lo( nôn ra số lượng nhiều thì mới đáng ngại), vì thường thức ăn ăn vào cứ tiêu dần, đến lúc một ít thì hay đọng ở phần cuối dạ dày hoặc phần phình của DD, do co bóp kém đi và do lượng dịch DD cũng ít nên phải khá lâu mới tiêu hóa hết được hoặc có thể tiêu hóa lẫn vào bữa sau.
    Vì vậy nếu bé nôn ra chút ít thì không có vấn đề gì đâu mẹ Cún ạ.





    .
     
  3. Mẹ Cún TuMi

    Mẹ Cún TuMi Thành viên mới

    Tham gia:
    20/1/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Em cảm ơn chị Luti nhiều, nghe chị giải thích em cũng yên tâm hơn.
    - Thỉnh thoảng em sẽ đảo cơm hoặc xào mì cho Cún ăn, lạ miệng chắc cô nàng cũng thích hơn. Phải chấp nhận thôi chị nhỉ, mỗi bé có một cách ăn uống mà. :)
    - Chị nói đúng đấy, bữa ăn nhà em khá đông người (ông bà, bố mẹ), mà ông cháu khi ăn nhất thiết cứ phải bật tivi để xem thời sự, ảnh hưởng đến sự tập trung ăn uống của cháu đấy, nhưng cái này không thể thay đổi chị ạ. :(
    - Một vấn đề tâm lý nữa, cháu rất nhạy cảm (có lần em đã hỏi chị về chuyện cháu nhút nhát đấy), và cháu luôn mặc cảm vì chuyện ăn chậm của mình. Cũng mãi về sau này em mới nhận thức được là không nên chê bai cháu ăn chậm, nhưng trước đó đã lỡ trách mắng cháu nhiều về chuyện này rồi. :oops: :( Đến bây giờ các cô giáo và các bạn cũng vẫn luôn nhắc về chuyện này nên cháu mặc cảm ghê lắm.
    Thôi, em sẽ cố gắng sửa sai theo cách của chị là làm một tờ bìa để đánh dấu đấy, em nghe cũng có vẻ hấp dẫn, khả quan đấy chị ạ.
    - Chuyện cháu nôn khi bị ho ấy chị ạ, cháu đã nôn là nôn nhiều, nôn hết. Em có cảm giác là gần như toàn bộ bữa ăn ấy chị ạ, chứ không phải chỉ chút ít đâu. Em cũng không hiểu tại sao tiêu hóa chậm thế. Em cũng rất chú ý đến khoảng cách giữa các bữa ăn, cháu hầu như không được ăn vặt gì cả, thậm chí uống sữa cũng chỉ 1 ngày/1 lần thôi (vì sợ ảnh hưởng đến bữa ăn).
    Em cảm ơn chị Luti nhiều :D .
     
  4. Mẹ Cún TuMi

    Mẹ Cún TuMi Thành viên mới

    Tham gia:
    20/1/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Em cảm ơn chị Luti nhiều, nghe chị giải thích em cũng yên tâm hơn.
    - Thỉnh thoảng em sẽ đảo cơm hoặc xào mì cho Cún ăn, lạ miệng chắc cô nàng cũng thích hơn. Phải chấp nhận thôi chị nhỉ, mỗi bé có một cách ăn uống mà. :)
    - Chị nói đúng đấy, bữa ăn nhà em khá đông người (ông bà, bố mẹ), mà ông cháu khi ăn nhất thiết cứ phải bật tivi để xem thời sự, ảnh hưởng đến sự tập trung ăn uống của cháu đấy, nhưng cái này không thể thay đổi chị ạ. :(
    - Một vấn đề tâm lý nữa, cháu rất nhạy cảm (có lần em đã hỏi chị về chuyện cháu nhút nhát đấy), và cháu luôn mặc cảm vì chuyện ăn chậm của mình. Cũng mãi về sau này em mới nhận thức được là không nên chê bai cháu ăn chậm, nhưng trước đó đã lỡ trách mắng cháu nhiều về chuyện này rồi. :oops: :( Đến bây giờ các cô giáo và các bạn cũng vẫn luôn nhắc về chuyện này nên cháu mặc cảm ghê lắm.
    Thôi, em sẽ cố gắng sửa sai theo cách của chị là làm một tờ bìa để đánh dấu đấy, em nghe cũng có vẻ hấp dẫn, khả quan đấy chị ạ.
    - Chuyện cháu nôn khi bị ho ấy chị ạ, cháu đã nôn là nôn nhiều, nôn hết. Em có cảm giác là gần như toàn bộ bữa ăn ấy chị ạ, chứ không phải chỉ chút ít đâu. Em cũng không hiểu tại sao tiêu hóa chậm thế. Em cũng rất chú ý đến khoảng cách giữa các bữa ăn, cháu hầu như không được ăn vặt gì cả, thậm chí uống sữa cũng chỉ 1 ngày/1 lần thôi (vì sợ ảnh hưởng đến bữa ăn).
    Em cảm ơn chị Luti nhiều :D .
     

Chia sẻ trang này