Mẹ Luti ơi, chị giúp em với, cháu nhà em bị Viêm PQ bội nhiễm. Hai ngày trước cháu có húng hắng ho, chủ yếu là ban đêm, cháu vẫn ăn uống và chơi bình thường, em có cho cháu uống Ameflu và Bổ phế. Sáng nay em thấy cháu thở nhanh hơn bình thường, ho khò khè nhiều và mệt. Em vưa cho cháu vào Viện Nhi TU khám, bs cho đi chụp X quang phổi và ghi bệnh cháu là Viêm phế quản bội nhiễm, kê thuốc Zinnat 125mg/5ml ngày uống 2 lần, Bricanyl expectorant 5ml ngày uống 3 lần; Celesten 0,5mg ngày uống 1v chia 2 sau ăn. Em đã cho cháu uống rồi nhưng hiện tại em vẫn thấy cháu thở nhanh và khò khè, bs bảo là bệnh này phải hàng tuần mới khỏi và dặn nếu thấy cháu khó thở tím tái thì đưa vào viện. Em lo quá chị ạ, từ lúc mới sinh đến giờ ( 17tháng) cháu cũng hay bị viêm họng nhưng chưa bị thở hổn hển như thế này bao giờ, mà em ko thấy cháu sốt gì cả. Chị ơi bệnh này có nguy hiểm ko, liệu em có phải cho cháu nhập viện để theo dõi ko chứ để ở nhà em sợ lắm. em thấy người cháu cũng hơi mẩn như rôm nữa chị ạ.Triệu chứng của bệnh này ntn hả chị? mà nguyên nhân tại vì sao? ở VN mấy hôm nay trời nắng ấm chứ ko lạnh đâu, em cho cháu đi chơi thì cũng đội mũ và quàng khăn đầy đủ. Chị ơi chị trả lơi giúp em với nhé, em cám ơn chị nhiều. Năm mới em chúc anh chị và cháu Luti 1 năm hạnh phúc và thành đạt
Chia sẻ với nhà Hữu Ngộ nhé, Mẹ Táo phải cận thận mới được vì mấy ngày tết cứ cho Táo đi chơi đều đều, cũng sợ lắm cơ. Mẹ huungo ơi, nếu BS bảo về theo dõi khi nào thấy biểu hiện như đã dặn thì vào viện thì mình cứ làm theo thôi chứ theo em vào viện được cái yên tâm hơn thôi còn bất tiện, khó chăm sóc không được như ở nhà mình chị ạ, có gì chị cứ theo dõi cháu đi ạ, rồi sẽ khỏi thôi mà. Mẹ Luti ơi, chị tạo mục mới đi chứ các mẹ mà thấy đóng mục "Các câu trả lời của mẹ Luti" sẽ ới chị nhiều đấy, mỗi người ới 1 mục sẽ tốn diện tích hơn đấy ạ, chị tạo mục mới cho bọn em có gì còn hỏi chị ơi!!!!!!!
Re: Mẹ Luti ơi, con em bị Viêm tiêu Phế quản bộ Chào Mẹ huungo, Hai hôm mình không vào DD vì nghĩ các mẹ nghỉ ăn tết hết rồi, không ngờ bé bị ốm . Chia sẻ với mẹ Huungo nhé vì đúng tết mà con ốm thì vừa vất vả, vừa buồn nữa. Nhưng mà nuôi trẻ con là như vậy đấy, chả nói trước gì được. Thôi thì cả nhà cùng động viên nhau cố gắng thôi nhỉ . Theo mình bé như vậy thì nên theo đúng hướng dẫn điều trị của BS Viện Nhi. Cái này có thể do nhiễm vi rút nữa nên có khi mình phòng cẩn thận mà vẫn bị lây đấy, vi rút thì khó tránh hơn mẹ huungo ạ. Nếu bé có nhiều đờm thì đúng là thở khò khè như vậy đấy. Mẹ chịu khó vệ sinh mũi họng cho con thật tốt bằng nước muối sinh lý 9 phần nghìn nhé. Ngày làm 3-4 lần cho sạch. Có thể cho con uống chút mật ong cũng giúp tan bớt đờm và sạch họng. Ngoài ra nhớ cho bé ăn đồ ấm nghĩa là tránh thức ăn lạnh, tránh tôm cá cho đỡ đờm. Nếu BS không kê cho bé VTM thì mẹ cũng nên cho con uống thêm VTM tổng hợp Hydrosol hoặc dạng si rô để tăng sức cho con. - Cho bé nằm gối đầu cao hơn bình thường, buổi sáng ngủ dậy cha bé nằm cao đầu, nghiêng sang một bên, khum lòng bàn tay vỗ nhẹ vào phần lưng trên cho bé để giúp bé long đờm. Đặc biệt cần giữ chân bé luôn ấm; - Còn những nốt mẩn đỏ thì nổi lên từ lúc nào ? Nếu là trước khi uống thuốc mà BS ở Viện Nhi đã xem rồi thì không sao, có thể do vi rút thôi. Nhưng nếu sau khi uống thuốc mà bé bị như vậy thì nên hỏi lại bác sĩ xem có vấn đề gì về thuốc hoặc bênh không nhé Có gì viết thêm cho mình biết nhé, mong bé chóng khỏe nhé
Em cám ơn Mẹ Luti nhé, trộm vía Ngộ nhà em uống thuốc vào cũng đỡ nhiều rồi chị ạ, ko còn thở nhanh và rít nữa nhưng cũng vẫn còn nhiều đờm, em ko biết hôm qua cả nhà ra ngoài ăn em lại cho Ngộ ăn tôm ( Nó ko chịu ăn cái khác mà chỉ đòi ăn há cảo tôm thôi, với lại nho nữa). Em vẫn cho cháu uống Multi VTM khi cháu phải uống KS. Binh thường hàng ngày em vẫn nhỏ nước muối sinh lý cho cháu còn mấy hôm nay em dùng Sterimar rồi hút sạch nc mũi. Trước em đã thử dùng mật ong chà họng cho cháu nhưng hình như cháu ko hợp hay sao ấy mà lân nào em chà MO là em thấy phân của cháu xấu hẳn ( hơi có nhầy như mũi ấy). Bệnh này cũng do virut hả chị, em thấy nó tiến triển nhanh lắm, ngày M1 Tết cháu mới hơi ho thôi, sáng cả nhà em đến chùa Trấn Quốc , nó chạy chơi ở sân với mấy đứa trẻ con vui vẻ lắm, tối về là ho sù sụ, đến sáng hôm sau là thở rít và mệt mỏi rồi, tối M2 2 VC em chẳng dám ngủ ngồi trông nó. Bố cháu tay cứ cầm cái đồng hồ để đếm nhịp thở, rồi lại vào mạng để xem các bài viêt về bệnh VPQ, còn gọi cho ông nội cháu nhờ ông tra từ điển BK xem "bội nhiễm " là gì. Ngộ nhà em ốm là bố nó cứ làm loạn lên, gọi điện hỏi khắp mọi người ( bố cháu can tội lấy vợ muộn, 43 t mới có con nên toàn lo lắng quá ) Chị ơi, em thấy 1 số mẹ nói thuốc Celesten uống rât hại, bs kê cho cháu uống 4 hôm, liệu có giảm bớt dc ko hả chị. Còn nốt mẩn là cháu bị trước khi uống thuốc, mà ban ngày thì mẩn nhiều hơn, em nghĩ chắc vì em mặc nhiều áo cho cháu quá ( vì em cho cháu đi chơi bằng xe máy nên sợ gió lạnh),nóng mẩn rôm lên. 2 hôm nay ở nhà thì thấy đỡ hẳn. Chị có định về lại VN ko ạ? AX em cứ mong chị về mở TT tư vấn sức khỏe cho trẻ con để nhà em đăng ký làm khách hàng thường xuyên của chị
Cảm ơn Mẹ Táo nhé, mấy hôm nay Ngộ toàn phải ở nhà, hôm qua cho ra ngoài ăn cả nhà phải gọi taxi đi đấy. Táo dc đi chơi có thích ko, chắc Táo chưa biết đòi đi chơi nhỉ? Ngộ dc đi chơi 2 hôm 30 - 1 Tết bây giờ toàn chỉ ra cửa đòi đi thôi,nó con tự chùm khăn lên đầu, cầm chìa khóa chạy ra cổng để mở nữa, tay con vẫy vẫy bye bye nữa, có các bạn đến nhà chơi thi nô khỏe lắm, cười khanh khách,chạy ầm ầm ấy, ko ai tin là tối vưa nằm li bì làm bố mẹ 1 phen hốt hoảng. Ngày Tết chúc bé Táo ngoan,ăn ngon ngủ kỹ và nhận đc nhiêu phong bao lì xì nhé.
Mẹ Huungo, Theo mình nên cho cháu uống đủ liều thuốc như BS kê đơn, celesten uống lâu thì không tốt nhưng 4 ngày thì cũng không quá nhiều - Bé vẫn ăn và chơi như thế thì tốt rồi - Để bớt đờm mẹ có thể làm húng chanh hoặc quất, hoặc lá hẹ, hấp đường phèn, hoặc đường bình thường cho con uống ngày 2-3 lần - Nếu bé không hợp với mật ong thì cũng không cần thiết, nước muối sinh lý hoặc nước biển tinh khiết là tốt rồi Sau khi bé uống hết thuốc 1 ngày thì nên cho bé uống nước hạt sen, đậu xanh cả vỏ đun với một khúc mía để giúp bé lọc hết chất độc có trong người do uống thuốc nhé Ây chết mẹ bé đừng mong thành khách hàng của mẹ Luti nhé hehe :lol:
Ðề: Mẹ Luti ơi, con em bị Viêm tiêu Phế quản bội nh Mẹ Luti ơi. May quá tìm được topic này, phải đăng ký thành viên luôn để hỏi mẹ Luti. Hôm nay Ken nhà em đi khám, bsi bảo cháu bị viêm tiểu phế quản bội nhiễm. Mẹ Luti cho em hỏi bệnh này có khỏi không ạ? Bác sĩ còn hỏi em có mua máy xông khí dung không? Mấy hôm trước đi khám thì bsi bảo bé bị viêm họng cấp, nhưng em chủ quan không cho cháu uống thuốc luôn, để 2 ngày sau cháu ho nhiều hơn, sốt (không biết là do ho hay do mọc răng, vì cháu bị sốt cao đến 38 độ có 1 đêm, đêm hôm sau thì nhú răng luôn). Bé nhà em mới được 5 tháng rưỡi thôi ạ. Mẹ Luti tư vấn giúp với ạ. Có cần cho bé xông khí dung hàng ngày không ạ? Bé như vậy có uống được VTM tổng hợp không? Em cám ơn mẹ Luti nhiều nhiều ạ. À quên, trong thời gian Ken nhà em bị ốm thì em cũng khụt khịt và bây h thì bị sổ mũi, ho nhẹ. Bố cháu thì có tiền sử là dị ứng phấn hoa với cả viêm xoang ạ.
Ðề: Mẹ Luti ơi, con em bị Viêm tiêu Phế quản bội nh Topic này hữu ích quá ạ, thấy các chị giúp đỡ nhau nhiệt tình quá ạ.
Ðề: Mẹ Luti ơi, con em bị Viêm tiêu Phế quản bội nh con nhà em 14 tháng cũng đang bị vpq đây, em đang cho cháu ăn củ cải nghiền nhuyễn đun với đường phèn, ko biết có hiệu quả ko nữa hic
Ðề: Mẹ Luti ơi, con em bị Viêm tiêu Phế quản bội nh Bé nhà em ho kéo dai ... Em không bit phải làm sao