Thứ 5 tuần này em sang Đức, mẹ Luti để lại số điện thoại trong tin nhắn cho em, để khi sang Pháp thăm bà ngoại em, em sẽ gọi điện thoại rủ rê chị đi dạo sông Seine và cầm khúc bánh mì gặm gặm Sao "lẽng mẹn" quá
He, he, thế là sắp được gặp "người đẹp" rồi đây, lần này không được lỡ hẹn nữa nhé :lol: :lol: :lol: Số ĐT đã có trong tin nhắn rồi đấy Con Bé ạ
Mừng cho chị ConBe và gia đình vẫn bình an vô sự sau cơn bão Katrina. :-({|= Chúc chị Cả và Miss LCM có những ngày thật vui vẻ, lãng mạn ở Be ri
Ở tận trời Tây mà vẫn hội ngộ được, tuyệt vời nhỉ ?? Nhớ chụp ảnh đang gặm bánh mì gửi cho bà con xem nhé !
OX mình đi làm thiện nguyện giúp các nạn nhân bão Katrina nên 2 mẹ con mới vác nhau đi sang Đức ở với ông bà ngoại 6-8 tuần đó mọi người ơi. Bố con bé đi lâu lắm mới về Dự tính của tổ chức là 2-3 tuần và bây giờ thì 6-8 tuần mà vẫn chưa có quyết định cuối cùng là kéo dài thật sự là bao lâu Hôm thứ 7 vừa rồi bố con bé đi khám bệnh từ thiện mới hay tin chỗ làm cần 55 người sang New Orleans thành lập 1 bệnh viện di động. OX hỏi ý kiến mình thì mình ủng hộ ngay, nhưng mà bây giờ ủng hộ rồi và sáng nay đưa chồng ra sân bay sao mà lòng vừa tự hào nhưng cũng buồn lắm lắm và lo lắng thật nhiều mọi người ơi. Biết đi làm từ thiện không phải đi chơi, sẽ làm việc cực hơn bình thường, nhưng ngược lại đó là công việc giúp người, tuy đã chuẩn bị tâm lý kỹ lắm rồi nhưng khi nghe tin có thể đi còn lâu hơn 8 tuần, mình shock qua Trưa 10h thứ Bảy 4/9 OX gọi điện thoại hỏi ý kiến. 4h OX về nhà thì 5h người ta gọi điện thoại tới báo " you are selected". 6:30 chiều OX phải trở lại doanh trại để họp chuẩn bị cho chuyến đi. 10h sáng Chúa Nhật họp tiếp, 3h chiều thì vào nhận túi hành lý cá nhân, 6h chiều vào nhận giấy uỷ thác toàn quyền cho vợ quyết định mọi việc trong tất cả mọi trường hợp không cần chữ ký của chồng. Sáng nay thứ Ba 6/9, hai vợ chồng dậy từ 4h sánng chuấn bị cho OX lên đường. 5h bế con còn đang ngủ say lên xe chạy vô trại. Sau khi điểm danh và OX từ phòng họp riêng trở ra là 6:41h, hôn tạm biệt vợ con và lại điểm danh lần nữa xếp hàng đi vào phòng cách ly. Đâu có gì thê thảm lắm đâu mà lúc thấy OX vẫy vẫy tay bảo đi về mình òa lên khóc, con bé không hiểu gì hết. Buồn quá, bây giờ OX vắng nhà mới biết mọi khi cái gì cũng ỷ lại chồng đã vậy còn không biết quý mà coi đó như là sự tất nhiên. Chính lúc này mới thực sự cảm nhận hết sự quan trọng của OX trong cuộc sống. Nhà mình và doanh trại có xa xôi gì đâu, cách nhau có 5 phút lái xe, vẫn vào doanh trại như ăn cơm bữa ấy vậy sáng nay từ sân bay của trại về nhà mà mình lái xe lạc đường loạn xạ cả lên
Con be oi, Hanh dien cho nguoi VN co' mot BS duoc tham gia quan doi My tinh nguyen di cuu nguoi nhu bo cua conbe. Buon vi` xa chong la chac roi, nhung vui len vi` chong minh dang lam viec nhan dao de phuc duc lai cho con day conbe oi. Chuc hai me con di Chau Au vui ve, khi ve nho post hinh len cho moi nguoi ngam nghia nhe :lol:
Thương chị quá. Cố lên nhé chị. Phải tự hào và hãnh diện vì chồng mình đang làm việc thiện - cứu người chị ạ. Em đọc báo thấy người Việt mình bên đó bị thiệt hại nặng nề quá. Khổ thân! Nếu là em thì em cũng sẽ làm như chị. Chúc chị và bé có một chuyến đi CA vui vẻ và thỉnh thoảng cũng nhớ gọi điện động viên AX nhé chị.
Conbe ơi, cảm động quá đi ! Nghe Conbe kể, tưởng tượng là mình thì chắc là không cho OX đi đâu !! Conbe kiên cường lắm đó. Cố gắng lên. Nhớ giữ liên lạc thường xuyên với mọi người nhe.
Chị Trang ơi, cố lên nhé. Lên DD buôn chuyện với mọi người cho đỡ nhớ chồng. Em cũng hiểu tâm trạng của chị. OX em là dân NGO nên chuyện xa nhà xảy ra như cơm bữa. Đầu năm vừa rồi, OX em cũng đi Sri Lanka để chuẩn bị làm dự án cho người dân bị sóng thần ở đó. Sang năm là dự án bắt đầu rồi. Không những thế lại còn bắt đầu một dự án ở Afganistan nữa chứ (kinh lắm). Cố lên chị Trang nhé.
Con Bé, Hai mẹ con đã "vác nhau" sang đến Đức chưa, bao giờ thì "vác nhau" tiếp sang Paris, nếu nói sớm sớm kế hoạch một chút thì mình có nhiều giờ để gặp nhau hơn. Mẹ Luti rất là sốt ruột rồi đấy, sông Sein cũng đang chờ hai chị em mình :lol: :lol: :lol: Hi, hi, có xa chồng thế này mới hiểu chồng mình yêu quý và cần cho cuộc đời mình đến thế nào nhỉ :lol:
Em ba Hằng ơi, Con bé hình như tên là Đoan chứ nhỉ ??? Hay Con Bé có hai tên mà chị không biết. Con Bé ở đâu, lên tiếng mau mau :lol:
Úi, em xin lỗi. Em lại tự đặt tên cho chị Conbe là Đoan Trang cơ đấy. Cái tội này không thể tha được.
Đoan ơi ! cố lên...cố lên...nếu có buồn thì hãy tự nhủ mình đã làm một việc thật sự có ích cho cộng đồng người Việt ở bên đó ,vậy thì cháu cũng đi chung với em hả,các mẹ ở diễn đàn rất mong tin và luôn ở sau em để cổ vũ động viên Đoan đó,cố lên nào hãy giữ liên lạc nhé
Chào mọi người, Thông báo với mọi người là hôm nay Con Bé đã gọi điện cho mẹ Luti, đã hẹn găp nhau vào cuối tuần này. AX nhà Con Bé khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đang ở Cali chờ hai mẹ con Con Bé đi dong chơi trở về .
Con Bé, Rút cục là em ở đâu mà chị chờ mãi không thấy gọi cho chị . Mong lag mọi chuyện của em đều tốt . Khi nào được thì nhắn cho chị một câu cho yên tâm nhé, H