Quán KEN Sài Gòn nhưng ở phố Đội Cấn - Hà Nội các mẹ nhé nhé Đợt này tự dưng thích ăn ốc, nên lên mạng mày mò tìm kiếm các quán ốc ngon và đi ăn thử. Hôm trước e được mách quán ốc Ken Sài Gòn ở phố Đội Cấn. Em vốn mê ốc Sài Gòn vì có thời gian sống, làm việc và thưởng thức ốc trong đó nên vội vàng rủ 2 chị cùng cty đi ăn cùng. Quán chưa đông và trải nghiệm đây ạ: - Nhà hàng làm khá nhanh, nhân viên nhiệt tình - Món đầu tiên bê ra là trứng cút lộn xào me. Ăn trứng thấy hơi hơi hơi âm ấm, cảm giác như trứng còn ấm bóc ra, rưới nước sốt me lên chứ ko phải là xào me nữa - Đến món càng ghẹ đá xào phô mai, cũng một cảm giác tương tự - Món thứ 3 là món ốc dừa xào bơ. Em ăn ốc dừa xào bơ tỏi trong SG, thấy vị thơm, mặn rất ngon. Còn ốc dừa ở quán Ken thấy tanh, và cũng lại ko nóng nữa. Vị tanh khi chấm gia vị thì hết dưng maybe do ốc hơi nguội nên nó mới tanh thía ah.. - Còn món ốc len xào dừa, haizzz..... Em cũng nói thêm là nước sốt ở đây thì ngon, có điều do cach chế biến, nhân viên ko xào đủ lửa mà chỉ đảo qua rồi đổ nước sốt hay sao ấy nên ốc nó mới thất bại thảm hại như vậy... Còn 1 điều không thể ko nhắc đến là thái độ của chị quản lý, như e nhìn thấy thì sau khi nhóm e kêu nguội, yêu cầu làm nóng món trứng cút, bạn nhân viên có bê lại vào và bị hỏi, rùi chìa đĩa trứng ra chị ấy có xem, nêm rùi thái độ rất khó chịu, kiểu như: "thế này mà cũng kêu ah". Một người nhân viên cẩu thả có thể ko quan tâm nhiều đến món ăn và cảm nhận của khách hàng. Nhưng một người chủ (ít nhất là e thấy thế) mà cũng làm thế thì người đó đang từ chối chính những người mang lại lợi nhuận cho mình thì thật là khó chấp nhận. Em cũng lưu ý thêm là nhân viên quán dễ chịu, thấy ra hỏi: "các chị ăn có ngon ko ạ? vì bàn bên kia vừa kêu không ngon, em muốn hỏi lại nhỡ khẩu vị của bên đó..." ... "dạ thế ạ, dạ, chắc hôm nay chế biến có vấn đê, để em làm lại"... rùi quay đi ko kèm động tác "làm lại" nhưng ít ra cũng có ý thức Ko phải mọi lời khen đều đúng, mà không phải mọi lời chê cũng đều đúng. Nhiều khi do vị của từng người, cũng đôi khi bị ảnh hưởng bởi sai sót bất chợt của đầu bếp (ai biết được, ai chả có lúc mắc lỗi). Mong các mẹ nếu thấy e có sai, cũng đừng ném đá mạnh tay nhé
Ðề: Mẹ nào ăn ốc ở quán Ken Sài Gòn chưa ạ Ăn ốc vị SG thì e thấy ốc Vi Sài Gòn ở Cửa Bắc ăn cũng khá ổn. Nóng, đậm đà.
Ðề: Mẹ nào ăn ốc ở quán Ken Sài Gòn chưa ạ e nói thật với chị là e cũng đã từng háo hức vô cùng khi đến đó ăn. lúc chưa đến háo hức bao nhiêu thì lúc về bực mình bấy nhiêu. E không nói đến chất lượng đồ ăn nhé. e chỉ nói đến cách phục vụ thôi. Hum đó không biết có phảo do thời tiết hay do các e í có chuyện bực mình mà phục vụ kh như kỉu là bọn e có tội với các e í í. nhờ lấy tuơng ớt mặt cũng khó đăm đăm, xin thêm rau thì đến khi ăn xong rồi cũng chả thấy đâu. nói chung hum đó mất tiền mà rất ức chế. từ lần sau có lẽ không quay lại nữa
Ðề: Mẹ nào ăn ốc ở quán Ken Sài Gòn chưa ạ Em mới sinh được hơn 1 tháng thì khi nào được ăn ốc các mẹ nhỉ?
Ðề: Mẹ nào ăn ốc ở quán Ken Sài Gòn chưa ạ Ùi, e cũng quyết định là ko bao giờ quay lại đó nữa
Ðề: Mẹ nào ăn ốc ở quán Ken Sài Gòn chưa ạ Hôm nào e sẽ thử đi ăn ở quán ốc chố 78 Đê La Thành. Mẹ nào ăn rồi cho em xin ý kiến với
Ðề: Mẹ nào ăn ốc ở quán Ken Sài Gòn chưa ạ nàng ơi vào SG lần nữa nhé, SG giờ phố ốc mọc lên như nấm, phải biết chỗ ăn chứ nhiều nơi toàn ốc chết, ốc thối, hix. HN có ốc hồ tây ngon, vị khác hẳn vị SG.
Ðề: Mẹ nào ăn ốc ở quán Ken Sài Gòn chưa ạ Thế hả chị? May mà đợt ở đó em có bạn dẫn đi ăn, nên toàn ăn ở hàng ngon, bổ, rẻ thui
Ðề: Mẹ nào ăn ốc ở quán Ken Sài Gòn chưa ạ mấy lần định đi vì có giảm giá trên muachung nhưng chưa đi đc, chẳng b có ngon ko, nhưng thấy nhiều ng mua phiếu lắm
Ðề: Mẹ nào ăn ốc ở quán Ken Sài Gòn chưa ạ ừa có bạn trong này biết chỗ ăn ngon thích lắm, SG ăn chơi về đêm nên ai ở SG thì ko thể ngủ sớm được.
Ðề: Mẹ nào ăn ốc ở quán Ken Sài Gòn chưa ạ Giá rổ thế nào các mẹ ơi, em chưa ăn ốc ở đó bao jo, toàn ăn ốc miền bắc chứ Sài Gòn thì chuưa
Ðề: Mẹ nào ăn ốc ở quán Ken Sài Gòn chưa ạ thấy các mẹ ở trên kêu thái độ phục vụ ghê quá, hihi, 25k thì cũng bt thôi, em tưởng 40k như mấy quán đinh liệt với ng lương bằng
Ðề: Mẹ nào ăn ốc ở quán Ken Sài Gòn chưa ạ Ốc ở quán Ken - Đội Cấn em ăn ốc len, ốc dừa, càng ghẹ, trứng cút xào me (đặc trưng SG) thì tầm 60-70k/đĩa. Còn trong SG thì ốc đa dạng về giá lắm, nhưng cũng ko đắt lém
Ðề: Mẹ nào ăn ốc ở quán Ken Sài Gòn chưa ạ ốc trong này rẻ vì nhiều và sẵn, mà đĩa nhỏ 25k chứ đĩa từ 2.3. người trở lên thì mắc hơn.
Ðề: Mẹ nào ăn ốc ở quán Ken Sài Gòn chưa ạ Phiếu mua chung thì đánh vào tâm lý thik giảm giá của người tiêu dùng mà. Em xài mua chung cũng nhiều lần rồi, nói chung là hên xui ah, vì khi mua thực ra mình cũng chưa bao giờ dùng thử hàng hoá và dịch vụ ở các chỗ đó trước
Ðề: Mẹ nào ăn ốc ở quán Ken Sài Gòn chưa ạ Các bạn có thể qua 266 xã đàn - kim liên mới để thưởng thức hương vị của ốc Sài Gòn với giá rất bình dân, món ăn ngon và cách phục vụ tận tình chu đáo . Quán tên là Ốc Me Sài Gòn, thời gian mở cửa từ 16h -> 23h tất cả các ngày
Ðề: Mẹ nào ăn ốc ở quán Ken Sài Gòn chưa ạ MÌnh thì thích các món ốc Ở SG, thời còn ở SG ngày nào cũng qua bên chô Lê Văn Sỹ để ăn ốc len xào dừa vơí họt vịt lộn rang me Ỏ HN thì chưa tìm đc quán nào làm ngon như ở SG cả