Chả là mấy lần bị mua đắt, mua hớ em bức xúc quá, có lần thì 1 mẹ thanh lý đồ mới mà mua xong em mới biết là bán đắt hơn cả ngoài shop, 1 hôm thì đi mua rau buổi tối biết là bị mua đắt nhưng còn mỗi bà ấy bán nên đành phải mua, mua xong bực mình lắm ah, mẹ nào cũng từng có tâm trạng này vào đây xả với em ạ....
Ðề: Mẹ nào bị mua hớ, bị chặt chém => bức xúc vào đây xả stress với em ạ!!! Em cũng từng bị rùi rút kinh nghiệm thôi, sau trước khi mua nên tìm hiểu kỹ sp đó giá thực của nó bao nhiêu
Ðề: Mẹ nào bị mua hớ, bị chặt chém => bức xúc vào đây xả stress với em ạ!!! Em bị mua hớ vs mua đắt là chuyện thường rồi ak! hì. Làm vk hơi đoảng một chút! . E thì đi chợ k bt mặc cả là gì, mua 1 lần mà lần sau mua chỗ khác thấy rẻ hơn thì bt mình bị mua đắt thôi ak! Từ đó dần dần rút kinh nghiệm mà chọn chỗ mua thôi.
Ðề: Mẹ nào bị mua hớ, bị chặt chém => bức xúc vào đây xả stress với em ạ!!! Mua tren mạng cũng hay bị hớ lắm, ảnh với thực tế khác 1 trời 1 vực
Ðề: Mẹ nào bị mua hớ, bị chặt chém => bức xúc vào đây xả stress với em ạ!!! Thuận mua vùa bán thôi em , nhưng nếu ai có nhu cầu ngon , đẹp , rẻ vào nhà chị nhé !hj
Ðề: Mẹ nào bị mua hớ, bị chặt chém => bức xúc vào đây xả stress với em ạ!!! Tùy thôi bác ơi , hàng nhà em bên ngoài còn đẹp hơn ảnh ý ah !
Ðề: Mẹ nào bị mua hớ, bị chặt chém => bức xúc vào đây xả stress với em ạ!!! Chuyện mua hớ, mua đắt là chuyện bình thường của các bà nội trợ mà
Ðề: Mẹ nào bị mua hớ, bị chặt chém => bức xúc vào đây xả stress với em ạ!!! mình cũng nghĩ thế, mua hớ mua đắt là do mình "ngu" chứ đâu phải do ngừoi bán, người bán họ thích quát giá bao nhiêu chả đc, quan trọng là mình phải biết cân nhắc và trả giá. chả có ai mà chưa từng bị bị mua đắt cả đâu.
Ðề: Mẹ nào bị mua hớ, bị chặt chém => bức xúc vào đây xả stress với em ạ!!! M cũng bị một vố ngay trên LCM chứ đâu. Khi hỏi mua thì rất đon đả, nhiệt tình, mang hàng đến cho m từ sớm m còn chưa dậy vì ngày nghỉ nên ngủ muộn chút. Mẹ ý tươi cười khen m đủ thứ , nào da trắng, mịn, đẹp....nghi thấy điêu điêu sao ý nhưng thôi kẹ.....bô lô ba la. Sau đó m thử váy lúc đó m kia về r, m có nt xin đổi váy vì m mặc bị dài quá, chồng chê, m nt ngay sau đó, vài hsau m đó nói ok cho đổi. M chờ hoài cả tuần k thấy mn đổi cho m, m đó cũng k nt gọi điện, m nt đt rồi ib cho m đó nhưng m đó k trả lời. M hẹn mn ở đâu m qua đổi cung đc...cũng k tl luôn Đến giờ đã 1 tháng trôi qua. Vừa buồn vừa hối hận, m cũng ngu ngơ quá, biết thế thử trước khi trả tiền. M bán tl cho kh cũng khá nhiều rồi, kh k ưng đổi sang kiểu khác cũng ok vì dù gì m nghĩ đồ cũ (mặc 1,2 lần hay cắt mác) thì cũng vẫn là cũ chứ k còn zin 100% mà. Vậy mà ......Vị ....này giờ m mới gặp...haiiiiiiiii.
Ðề: Mẹ nào bị mua hớ, bị chặt chém => bức xúc vào đây xả stress với em ạ!!! Thường mua thanh lý thì gặp nhiều cái không may, nhưng mua hàng của các mẹ bán uy tín trên này không có trường hợp như vậy đâu. Còn đi mua ngoài chợ nhiều lần em bị hớ luôn. hix
Ðề: Mẹ nào bị mua hớ, bị chặt chém => bức xúc vào đây xả stress với em ạ!!! thi văn thoảng, e đi chợ cũng vậy đó, lần sau cạch mặt ra ko mua nữa luôn, bực thì bực thế thôi chứ giờ mua bán rồi có lấy lại được nữa dâu, chỉ là nhớ trong đầu sau ko bao giờ thèm ngó tới hàng nữa, ai hỏi bảo người đó, chỗ đó bán đắt lòi ra
Ðề: Mẹ nào bị mua hớ, bị chặt chém => bức xúc vào đây xả stress với em ạ!!! Ui em toàn bị mua đắt đấy, chán lắm vì cái tội ít chợ búa, toàn ông ngoại đi, hì.
Ðề: Mẹ nào bị mua hớ, bị chặt chém => bức xúc vào đây xả stress với em ạ!!! Người bán cũng có người này người khác mà cm. Sau mỗi lần như vậy làm mình rút được kinh nghiệm khi đi mua hàng và dần dần phải trở thành người tiêu dùng thông thái thì mới mong tình trạng mua hớ giảm xuống được.
Ðề: Mẹ nào bị mua hớ, bị chặt chém => bức xúc vào đây xả stress với em ạ!!! mình hay bị mua hớ quần áo thôi, mua ở shop giá đắt xong vài hôm sau ra chợ đêm bày nham nhảm
Ðề: Mẹ nào bị mua hớ, bị chặt chém => bức xúc vào đây xả stress với em ạ!!! Mình thì thường xuyên bị mua hớ vì ít khi mặc cả mà cũng không biết mặc cả. Nhiều khi mua vì thích chứ cũng chẳng kịp tìm hiểu sản phẩm đó ở các cửa hàng khác. Thế nên lần nào mua xong cũng tự bảo mình lần sau rút kinh nghiệm. Mà rút nhiều lắm rồi vẫn cứ bảo lần sau lại rút kinh nghiệm.
Ðề: Mẹ nào bị mua hớ, bị chặt chém => bức xúc vào đây xả stress với em ạ!!! cái này mẹ nó phải tham khảo giá thi truong truoc khi mua chứ
Ðề: Mẹ nào bị mua hớ, bị chặt chém => bức xúc vào đây xả stress với em ạ!!! trời ơi, có e đây ạ. E cũng đang định lập tp bán than thì có sẵn đây e than luôn. Chả là tầm đầu tháng e đi chợ cầu chỗ đường đông mỹ, đang đứng đợi họ làm vịt cho thì có 1 em bảo là bán hàng của happycall, cùng với 1 nhóm người của e ý, e ý quảng cáo bảo mua 1 nồi đa năng happycall được tặng 1 chảo điện đa năng happycall, cơ bản nhà e đang có nhu cầu về 2 thứ này, hôm nay tự nhiên thấy lại còn khuyến mại nữa, e ý bảo chỉ duy nhất ngày hôm đấy và cũng chỉ có 3 phần quà thôi, mua theo hình thức trả góp ạ, rồi bảo hành này nọ, nói chung nghe rất mát tai. Mặc dù hàng ngày e rất tỉnh táo và kỵ những kiểu bán hàng thế này nhưng hôm đấy e như bị thôi miên, cai sgi cũng gật đầu xong nó đưa hàng về tận nhà, cũng định lấy đt của nó nhưng cứ ngập ngừng thế nào lại ko lấy, no viết giấy xong xuôi rồi thôi. E đặt trước cho nó 300k, hẹn 1.9 thanh toán nốt. Hôm sau tỉnh táo lại e seach trên mạng thỉ ôi trời ơi, tổng giá của 2 món đồ đấy ko bằng giá e đã mua, mất 1tr các mẹ ah. e muốn liênlacj hoi cho ra nhẽ mà cũng chang có sdt. 1.9 tới nó sẽ đến nhà e thu hết nợ, e đang tínhtrar lại hàng cho nó hoặc mua theo giá thị trường, nhưng e sợ ko biết cái giấy kia mình viết có làm sao ko nữa. điên quá cơ. cứ như bị thôi miên ấy.
Ðề: Mẹ nào bị mua hớ, bị chặt chém => bức xúc vào đây xả stress với em ạ!!! em giống y mẹ nó đấy ah, thích lên là mua mà chưa kịp tìm hiểu kĩ, thế là bị hớ (
Ðề: Mẹ nào bị mua hớ, bị chặt chém => bức xúc vào đây xả stress với em ạ!!! Đã mua rồi thì thôi em ạ. Nếu "khôn" thì tìm hiểu kỹ rồi hẵng mua, còn mua rồi, bị đắt hay cân điêu thì chuyện cũng qua rồi, cáu làm gì chứ! Có chăng, trách mình dại thôi cáu gì người bán chứ!
Ðề: Mẹ nào bị mua hớ, bị chặt chém => bức xúc vào đây xả stress với em ạ!!! Mình rút kinh nghiệm ko mua đồ qua mạng nữa mà đi thẳng đến cửa hàng luôn vì sản phẩm thật, mình thấy ưng, giá cả hợp thì mình lấy, lại đc thử thoải mái. Còn đi chợ mua ko mặc cả được hay bị mua hớ, cân thiếu là chuyện bình thường, cái chính là phải biết rút ra kinh nghiệm để ko bị dắt mũi =__=