Than thở Mẹ Nào Có Chồng Ham Chơi Vào Đây Buôn Đi :((

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi lanvuvu2110, 4/8/2016.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. lanvuvu2110

    lanvuvu2110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2015
    Bài viết:
    1,156
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Hai vợ chồng em bằng tuổi nhau, 27 tuổi.
    Về cơ bản anh là người tốt tính, chưa từng nặng lời gì, cũng chưa từng làm gì có lỗi với em bao giờ.
    Nhưng có vẻ như anh lại quá ham chơi, điều này làm em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán nản đến mức chẳng còn buồn giận dỗi hay là chia sẻ tâm sự gì với chồng nữa.
    Anh làm kinh doanh tự do, thời gian thoải mái. Còn em làm hành chính 8 tiếng/ngày. Khi em đi làm về thì e đi chợ nấu cơm (cái này là do em tự nguyện, phần vì thích nấu ăn phần vì anh không biết nấu,), em nấu cơm còn anh rửa bát, phân công nhau rõ ràng như vậy.
    Anh không nghiện rượu chè, không gái gú, cờ bạc, nhưng anh lại nghiện chơi cờ tướng. NGày nào anh cũng ngồi lê la ở các quán nước đầu ngõ chơi cờ với mấy ông hàng xóm. Em nấu cơm xong thì gọi anh về ăn, ăn xong rửa bát nói chuyện với em 1 tí là anh lại tót ra quán nước chơi cờ. Chơi tới 11h khi quán nước đóng cửa anh mới về.

    Về đến nhà, anh lại nằm dài cầm điện thoại chơi cờ trên điện thoại. Không hẳn là anh lạnh nhạt với em, vẫn tỏ ra quan tâm chiều chuộng, em kêu mệt kêu mỏi cũng cuống quýt lo lắng, ôm vợ động viên.

    Nhưng em không hài lòng với việc anh đi chơi suốt như thế, trong khi em ở nhà thui thủi một mình nằm xem tivi hoặc là online fb đăng bài, chốt đơn hàng với khách. Em đã nhiều lần nói với anh điều đó, anh bao biện rằng: Anh thấy chẳng có vấn đề gì cả, đó là chuyện bình thường mà em cứ quan trọng hóa lên. Chẳng lẽ ngày nào lúc nào anh cũng phải ở nhà với em?

    Theo các mẹ thì đó có phải chuyện bình thường không ạ? Chồng các mẹ có như vậy không?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lanvuvu2110
    Đang tải...


  2. lanvuvu2110

    lanvuvu2110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2015
    Bài viết:
    1,156
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Hình như chỉ có mỗi em là có chồng ham chơi vậy ạ? :(
     
  3. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,662
    Đã được thích:
    1,506
    Điểm thành tích:
    913
    chồng e cũng mê chơi game lắm, đi cả ngày về ôm cái điện thoại k đọc truyện thì chơi game, nhìu khi nói chuyện với ck thì chỉ ừ ừ chứ k tập trung vào vợ đang noi gì
     
    lanvuvu2110 thích bài này.
  4. lanvuvu2110

    lanvuvu2110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2015
    Bài viết:
    1,156
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    chán thật, sao e mãi vẫn chưa quen được với điều này nhỉ. Vẫn thấy ấm ức, khó chịu, tủi thân kiểu gì ý
     
  5. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,662
    Đã được thích:
    1,506
    Điểm thành tích:
    913
    hì hì, mẹ nó cứ kiếm gì làm giết thời gian đi, nhìu khi e phải uy hiếp ck e đấy, cứ lì lì bỏ mặc vợ con e cũng lì lì bỏ mặc lão ý vào hôm là sợ ngay ý mà.
     
  6. lanvuvu2110

    lanvuvu2110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2015
    Bài viết:
    1,156
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Em cũng nhiều lần lì lì ra, ko nói năng gì là ông ấy lại xu xoe kiểu: E làm sao thế nhở? Anh đi chơi có 1 tí thôi mà? Anh ra ngoài chơi cho mát! :|
    Mà tính em lại ko giận được lâu
     
  7. Bếp Hà Yến

    Bếp Hà Yến Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/4/2016
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    lớn r mà anh nhà cư suốt ngày như con nít, game , game, chán quá đi
     
    lanvuvu2110 thích bài này.
  8. lanvuvu2110

    lanvuvu2110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2015
    Bài viết:
    1,156
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Đàn ông 10 ông thì 9,5 ông mê game bất kể tuổi tác mn ạ. Chồng em ngày trước chưa vợ cũng cày đế chế thâu đêm suốt sáng, giờ thì điều độ hơn, chuyển sang chơi cờ
     
  9. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,662
    Đã được thích:
    1,506
    Điểm thành tích:
    913
    ẹc chơi 1 tí gì mà tới nửa đêm mí về. Chồng e đc cái đi đâu cũng đưa vợ đi cùng, thích đưa vợ đi lắm ý, hnao e k đi là dỗi, mà về tới nhà là ôm đt, xong kỳ kèo là đọc tới mấy giờ, mấy giờ... Nhìu hôm mát tính thì e cho đọc, hnao vợ đang ức mà đòi đọc thì e đổi pass điện thoại, tịch thu máy tính khỏi đọc, khỏi chơi
     
    lanvuvu2110 thích bài này.
  10. ngocdiep1990

    ngocdiep1990 Mẹ của SuSu

    Tham gia:
    24/8/2015
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    cái này thuộc về đam mê rồi :) khó gỡ lắm. cũng may nghiện cờ tướng chứ cờ bạc rượu chè còn chết nữa, bạn nên tìm hiểu những vk có ck nghiện gà chọi nhé. Chăm gà hơn chăm con, chăm vk :D. Ở lâu cũng quen thôi mà bạn, miễn là chồng tốt và có trách nghiệm là được.
     
    lanvuvu2110 thích bài này.
  11. macuaxu

    macuaxu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/10/2015
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi, ck ham chơi cờ tướng. HAHA. Bạn nên quy định anh 1 tuần được mấy buổi ra chơi, còn mấy buổi ở nhà. Như vậy sẽ thoải mái hơn!
     
  12. lanvuvu2110

    lanvuvu2110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2015
    Bài viết:
    1,156
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    E chẳng muốn thành mẹ thứ 2 của chồng đâu c ơi. Hôn nhân mà kìm kẹp nhau cũng chẳng thoải mái được
     
  13. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    mình xin 1 chân...hihi..
     
    lanvuvu2110 thích bài này.
  14. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    có cách làm chồng bạn ko đi nữa nè: Bạn chơi cờ tướng giỏi hơn lão đi, đấu với lão có khi cả đêm ko ngủ để đấu cờ ý chứ :D
     
    lanvuvu2110 thích bài này.
  15. lanvuvu2110

    lanvuvu2110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2015
    Bài viết:
    1,156
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Em chắc chắn sẽ thua lão rồi ạ =)) Vì từ trước tới giờ e cũng nhận ra là đầu óc mình k được thông minh như lão
     
  16. VitNgann

    VitNgann Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    đây thuộc về tính cách bản chất rồi khó mà thay đổi được đành chấp nhận sống chung vs lũ thôi
     
    lanvuvu2110 thích bài này.
  17. thanhnhan1190

    thanhnhan1190 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/8/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận... Phải chấp nhận đến bao giờ? làm cái thân phụ nữ sao mà khổ quá.
     
    lanvuvu2110 thích bài này.
  18. lanvuvu2110

    lanvuvu2110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2015
    Bài viết:
    1,156
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    thế nên e k muốn sinh con gái mn ạ :( con gái khổ lắm
     
  19. baybe_0

    baybe_0 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/8/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    hi..mình thấy ck bạn như thế cũng bt mỗi tội hơi ham chơi cờ quá..chứ đàn ông thế là ok đấy bạn ạ
     
  20. online_tainha

    online_tainha Thành viên hội Cún 82

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    5,237
    Đã được thích:
    1,160
    Điểm thành tích:
    773
    Chắc tại mẹ cháu làm hết việc nên lão ấy mới có thời gian đi chơi và không vướng bận chuyện nhà cửa. Hay mẹ nó san sẻ việc xem sao.
    Mà mình thấy chơi mấy món này lành hơn nhiều, ít ra còn kiểm soát được là lão đang ở gần đây, chứ lão mà xách xe đi, tối mới về, là mệt lắm đó
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này