Bé nhà em mới sinh ngày 23/4 Khi sinh ra 1 bên mắt của bé hơi khó mở, sau đó thấy rỉ mắt toét nhoèn cả 1 bên mắt. Rỉ mắt nhiều đến mức con ko thể mở được mắt ra nữa. Me em bảo chắc bé bị nước ối vào mắt hoặc bị đau mắt sữa... Em đã dùng nước muối sinh lý nhỏ mắt được vài ngày thì thấy con vẫn bị rỉ mắt chẩy ra. Vì sau em mới biết bé bị tắc tuyến lệ mà các bé sơ sinh rất hay mắc phải. Nhìn 1 bên mắt của con lúc nào cũng ướt nhèm mi mắt cứ như vừa khóc xong, khi con được gần 2 tháng em thấy mi mắt bên kia của con bắt đầu có dấu hiệu của tắc tuyến lệ. Được 1 bạn mách nên hàng ngày em nhỏ nước muối sinh lý cho con, dùng ngón tay xoa nhẹ hốc mắt của con. Sau 1 tuần con nhà em đã khỏi hẳn tắc tuyến lệ đó. Các mẹ có con bị tắc tuyến lệ cứ làm theo cách này xem nhé! đừng vội cho con đi thông đau con lắm.
Ðề: Mẹ nào có con bị tắc tuyến lệ thì vào đây nhé! tự khỏi không cần đi thông đâu nhé! Xoa hốc mắt mỗi ngày bao nhiêu lần hả em?
Ðề: Mẹ nào có con bị tắc tuyến lệ thì vào đây nhé! tự khỏi không cần đi thông đâu nhé! 1 ngày em xoa 5 lần c ah.nhỏ nước muối xong em xoa
Ðề: Mẹ nào có con bị tắc tuyến lệ thì vào đây nhé! tự khỏi không cần đi thông đâu nhé! Mình cũng làm như vậy. Trộm vía nhanh khỏi lắm. Nhưng mn lên lấy bông ngoáy tai xoa cho con, ngón tay mình thường có móng ko mau xước lại làm đau con nhé.
Ðề: Mẹ nào có con bị tắc tuyến lệ thì vào đây nhé! tự khỏi không cần đi thông đâu nhé! mình làm 3 ngày liền. 2 ngày sau nhìn mắt con khô rồi
Ðề: Mẹ nào có con bị tắc tuyến lệ thì vào đây nhé! tự khỏi không cần đi thông đâu nhé! e thấy nhiều bé fai đi thông tuyến lệ mới khỏi
Ðề: Mẹ nào có con bị tắc tuyến lệ thì vào đây nhé! tự khỏi không cần đi thông đâu nhé! thông thì đau thương con lắm....................
Ðề: Mẹ nào có con bị tắc tuyến lệ thì vào đây nhé! tự khỏi không cần đi thông đâu nhé! hóng học hỏi kinh nghiệm các mẹ thông thái
Ðề: Mẹ nào có con bị tắc tuyến lệ thì vào đây nhé! tự khỏi không cần đi thông đâu nhé! cái này cũng còn tùy vào độ tắc của từng bé nữa mẹ nó ah, trước gái nhà tớ cũng bị, tớ cũng kiên trì day mắt theo hướng dẫn của bác sỹ nhưng không khỏi, đến khi 6m sốt ruột không chịu được nữa đành bế con vào viện Mắt thông, ở viện Mắt TW có 1 cô y tá cực kỳ mát tay trong việc thông tuyến lệ, cô ấy rất nổi tiếng nhưng tớ ko nhớ tên vì đang lớ ngớ đi vào cổng thì gặp vài người cũng đưa con đến tìm cô ấy để thông, thế là đi cùng luôn. Tớ thề là vợ chồng tớ và bà ngoại đưa con đi, tớ thấy con khóc là cũng khóc theo rồi nên ko dám giữ con, bố và bà ngoại giữ, cô ấy làm cũng nhanh nhưng từ lúc sinh ra lúc nào cũng cưng nựng khi thấy con bị thông thế chồng tớ cũng tí nữa thì khóc theo vi thương con, chỉ có hơn 1 phút thôi mà cảm giác như dài kinh khủng. Rồi cô ấy cũng nói là có bé thông 1 lần là đc, nhưng có bé 2,3 lần cũng chưa được, 2 vợ chồng ôm con mà cầu trời khấn phật. May mắn là bé nhà tớ chỉ 1 lần là khỏi thôi, trộm vía con. Các mẹ có con bị như thế nếu day đến tầm 6m mà ko đỡ thì nên đưa con đi thông, vì để lâu còn gây ra nhiều những cái kinh khủng lắm, vợ chồng tớ tìm hiểu chán chê rồi, hix, day mà khỏi được thì tốt còn ko thì vẫn phải đến bác sỹ thui
Ðề: Mẹ nào có con bị tắc tuyến lệ thì vào đây nhé! tự khỏi không cần đi thông đâu nhé! Cám ơn các bạn đã chia sẻ thông tin này nhiều lắm! Mẹ mình cũng bị tắc tuyến lệ, chắc cũng phải đến viện mắt thông thôi, người lớn chỉ day không biết có hiệu quả dc ko nữa.
Ðề: Mẹ nào có con bị tắc tuyến lệ thì vào đây nhé! tự khỏi không cần đi thông đâu nhé! học hỏi kinh nghiệm của các chị sau này em có em bé nếu con em mặc phái trg hợp này em còn biết, nhưng hy vọng nó khỏe mạnh ko làm sao hết, hic hic
Ðề: Mẹ nào có con bị tắc tuyến lệ thì vào đây nhé! tự khỏi không cần đi thông đâu nhé! Trộm vía 2 cu nhà mình ko bị. mẹo vặt hay mình cmt để nhiều mẹ biết
Ðề: Mẹ nào có con bị tắc tuyến lệ thì vào đây nhé! tự khỏi không cần đi thông đâu nhé! cũng tùy theo bé nữa, bé bị nặng hơn thì cũng phải đi thông, mà đi thôngt thì thuơng con lắm cơ.