Bé nhà em 20 tháng đi lớp được hơn 1 tháng rồi mà số ngày đi lớp còn ít hơn cả số ngày nghỉ ở nhà vì bị ốm. Lịch buổi sáng của các con như sau: Sáng 7h30 - 8h: ăn cháo sáng Ăn xong cô sẽ cho các con tập thể dục vận động 30p hoặc đọc báo cho các con nghe. Thời gian còn lại các con vệ sinh cá nhân và tự chơi đồ chơi 10h ăn trưa, 10h30p là xong xuôi. Ăn xong lớp có 3 cô thì 1 cô mặc bỉm cho các con, 1 cô quét dọn, 1 cô mang giường vào. Sau đó các cô sẽ cho các con đi ngủ. Vấn đề là ở các mốc thời gian này. Em thấy khoảng cách giữa 2 bữa ăn như thế em thấy ngắn quá Và thứ 2 là việc ngay sau khi các con ăn xong đưa các con lên giường đi ngủ luôn em thấy không hợp lý. Không biết trường các mẹ có con đang học thời gian ăn sáng, ăn trưa và ngủ trưa thế nào ah? Em thấy giờ giấc sinh hoạt thế nào có vẻ không hợp lý nên đang tính cho con chuyển trường.
Bây giờ trường nào cũng thế thôi. Trẻ con ăn ít mau đói nên chia làm nhiều bữa. Con em 1 tuổi cũnh chuẩn bị cho đi lớp. Vấn đề vệ sinh ăn uống làm em thấy đau đầu lắm.
Mình thấy bé nhà mình trước học trường tư còn ăn nhẹ lúc 9h nữa đó. Nhưng như mình lên lớp và thấy bát cháo của các con cũng như đồ ăn ở các bữa phụ là không nhiều. Số lượng ít nên ăn như vậy cũng được. Giờ ăn, chơi, ngủ như trường bé nhà bạn đang học là giống 2 trường con mình đã học. Nhưng ở trường công thì con không ăn sáng mà ở nhà bố mẹ cho con ăn.
Trường mầm non nào cũng vậy thôi bạn ơi. Ăn xong vẫn có thời gian nghỉ lúc các cô dọn dẹp, chuẩn bị giường ngủ. Các bạn lên giường cũng có ngủ ngay được đâu. Các bé ngủ trưa tầm 2h-2h30 dậy là lại ăn bữa nhẹ luôn mà.
vấn đề vệ sinh thì thật sự rất khó để sát sao mn ah, hôm trước bé nhà em đi lớp đến hôm thứ 4 thì bị tiêu chảy cấp.
Làm hôm tới lớp em cũng không để ý lắm nhưng thấy cái bát cũng khá lớn, mãi sau nghe mọi người bảo bát ấy to nhưng nông nên đựng được ít đồ ăn.
Đúng là các bé lên giường cũng không ngủ ngay, nhưng mà em nghĩ ăn xong chỉ tầm 10p sau nằm luôn thì ko tốt lắm
Nếu bạn vẫn còn lăn tăn quá vấn đề này, thì họp phụ huynh đầu năm góp ý với các cô xem sao. Ăn trưa xong cho các con nghỉ tầm 30 phút rồi mới cho các con đi ngủ chẳng hạn ^^
Thời gian biểu của bé nhà mình cũng thế. 8h30 ăn cháo xong (bé nào ăn chậm thì 9h vẫn thấy ôm bát). 9h30 nước hoa quả hoặc sữa chua. 10h30 cơm. 11h30 ngủ. 14h45 ngủ dậy: cháo hoặc chè. 16h: sữa. Mình có cảm giác lượng ăn 1 bữa sẽ không nhiều vì chia nhỏ cho đỡ nôn trớ. Mấy buổi đầu con đi học về, bữa tối ăn uống như cả ngày ko đc ăn uống gì (cũng có thể vì mình dặn cô là ko ép ăn, bé bảo ko ăn thì cho nhịn luôn chờ bữa sau). Sau mấy hôm thì bình thường rồi. Có 1 điều là hồi ở nhà bé ngủ muộn (21h30 đi ngủ kiểu cưỡng chế). Từ khi đi học, thường tự ngủ tầm 19h30.
khà khà, tự ngủ lúc tầm 19h30 là chứng tỏ buổi trưa ở lớp ngủ ít hoặc trốn ngủ rồi. Bạn nhà mình cũng vậy đấy, thường thì ở nhà ngủ sau 9h tối, mà đi lớp thì toàn ngủ trước 9h. Mình có hỏi cô giáo nói buổi trưa bạn ấy khó ngủ, nằm mãi không thấy ngủ, mà chỉ ngủ tí xíu là dậy rồi.
Đi kiểu đi trẻ cũng có họp phụ huynh à mẹ @nguyenbaochau? Bé nhà em mới đi lớp được hơn 1 tháng mà ngày nghỉ còn nhiều hơn ngày đi học nên có thể chưa được họp phụ huynh mn ah
Ơ, có họp phụ huynh chứ bạn ^^ bạn nhà mình cuối tuần này thì họp nè, cô có phân biệt đi nhiều hay ít đâu. Cứ có tên trong danh sách lớp là cô mời phụ huynh đến họp mà.
Ôi trường bé nhà mẹ @huonglt1507 lịch ăn uống dày đặc nhỉ, nếu là bé nhà em thì chắc chắn con sẽ bữa vì không thể ăn đươc nhiều trong thời gian ngắn như thế. Con đi lớp nghe các cô bảo hôm nào con cũng ăn hết phần ăn của mình, thế mà chẳng hiểu sao dạo trước chưa đi lớp ăn thì ngậm, lười ăn, nhưng đi lớp về thì ăn như chết đói. 5h chiều đón về 1 cái là tương ngay 1 bát cháo con đặc ý với 1 hộp sữa chua. Đến 8h tối lại ăn 1 bát cháo, 10h uống sữa rồi đi ngủ.
Ồ đúng rồi lại được thêm khoản con đi ngủ sớm nữa, cái này thì ủng hộ hết mình vì bé nhà em mà không đi lớp thì cứ 11h đêm mới ngủ.