:razz:các mẹ cứ rủ nhau nuôi trâu mà không cho ăn cỏ à?con tôi mới được 6 tháng 4 ngày, cũng mua hipp về cho ăn đấy, dưng các mẹ chú ý đừng có mua loại hoa quả tổng hợp nhé, mẹ Bom hông bít nên mua về toàn mẹ ăn thôi, nó chua chua khó ăn là chứ hem thơm ngon đâu hic hic.[-(
julie nhà mình thì 7 cái răng roài, đi dc 6,7 bước. Cũng ngứa răng nên hay cắn lắm, bé ăn ngoan và rất dễ ăn, trộm vía
cho em tham gia với,bé nhà em đc 9,5 tháng rùi, nghịch lắm,mà là con gái đấy,ngủ thì thôi chứ ko ngủ thì ko lúc nào ngơi chân tay
Ừa nghe con ai lẫy sớm thì ham bà ha.Chứ như con tui cả hai đứa,đứa nào cũng chậm hết á.Con chị nó thì 4 tháng rưỡi mới lật đấy.Thằng nhóc này thì 3 tháng 10 ngày rùi mà chẳng thấy già cà.Rầu ghê.
ôi bé nhà bà giỏi thía.Bé mấy tháng rùi vậy.Thằng nhóc nhà tui thì lười ăn lắm.Chẳng bù với chị nó gì cả.
The thi giong het be nha to, nhung ma the tuc la be khoe day, ko khoe thi ko nghich noi dau. Minh met mot ti nhung ma van mong con nghich
Ui, di dc vai buoc roi ah. thich nhi. Cu Nghe chỉ đang đứng vịn thôi. Thỉnh thoảng cũng thấy cu cậu muốn bước đi nhưng chưa đi được. Thế là cu ngồi phịch xuống, bò luôn cho nhanh. . Mà Nghé ăn lợn cợn hay uợ lắm. Chán hết cả người.
Cho Nghé nhà tớ đăng ký với, Nghé nhà tớ sinh đầu tháng 1, được 14 tháng rồi đấy mà vẫn chưa đi vững, mới đi được vài bước và có 4 cái răng thôi
Chào cả nhà!! cho mình tham gia hội Nghé với, cu Nghé nhà mình hôm này tròn 10 tháng, được 9.8kg và 4 cái răng, bh mới đang mon men trong cũi thui, mấy hôm gió mùa bị sốt nên sụt mất mấy lạng, tụi nghiệp lắm...Các mẹ hội Nghé đã tổ chức offline hôm nào chưa?
hôm nào cả nhà mình cùng off cho zui đê nhưng phải khoanh vùng cái đã. ai ở khu vực nào thì lên tiếng nhé Woolala lên tiếng trước đêy, mình ở SG-Phú Nhuận
mình cũng gia nhập hội cái nhỉ. Bé nhà mình 9 tháng 21 ngày rồi. Đc 3,5 cái rang hihi. 9.1kg . Dạo này cu cậu hay ho quá. uống kháng sinh hơn 10 ngày rồi ko khỏi mình ko cho uống nữa luôn tại mỗi lần uống lại ói tội lắm. Trôm vía chỉ ho đêm hoặc sáng sớm thôi còn ăn uống ngoan cực .
ơ.. Hóa ra hội nhà này là bao gồm các bé sn 2009 chứ ko chia ra thành từng tháng 1 à? Vào đây thấy nhìu người quen quá Tham gia với @ Nhagauxinhxan : Chả rủ chj gì cả hie hie
Quên, giới thiệu qua chút là Nghé nhà mình sinh tháng 9, hum 6/4 tới tròn 7 tháng , hi vọng cháu đc 8 kg đúng chuẩn cho mẹ cháu mừng
Thì ra có cả hội các bố, mẹ có con sinh năm 2009 mà bây giờ mới biết. Mình tham gia với nhé. Con mình 8,5 tháng năng 7,6kg. Mọc được 3 răng. 2 răng đầu ở hàm dưới mọc lúc nào không biết. Khi mọc răng thứ 3 ở hàm trên thì bị sốt, bỏ ăn, đến bây giờ ăn uống vẫn kém nên còi. Mình đang cho uống Bioacemin, được 2 ngày rồi. Chưa có tiến triển khả quan. Các mẹ có cách nào giúp ca này không. Chăm con còi mẹ buồn.
con nhà tớ 7.5 tháng, cả bì được 8.2kg. Chưa mọc cái răng nào, ngày 2 bữa bột, vẫn ti mẹ mà lười ti ngoài. Rất thích ăn linh tinh như bánh mì, phô mai, sữa chua, chuối, đu đủ...miễn là cái gì nhai nhai đc. mà cũng chưa biết bò.hix,..hix...
Nghé nhà mình gần 12 tháng rồi mà chưa đi được nè. Mà tập đi vịn từ hồi 9 tháng cơ, nhát nhỉ? Giờ cu cậu khoái nhất là bật nhạc rồi nhảy, mông cứ nảy tưng tưng, đầu lúc lắc như rocker chính hiệu, bùn cười lắm!
Ah, tớ đag muốn tập cho con ăn cơm nát mà ko biết bắt đầu tn?? Hic, giờ mới biết PP mẹ Ổi thì muộn mất mấy tháng rồi