Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Các mẹ hổ ơi, mẹ Lavie đã trở lại nhé, mấy tuần rồi bận quá nên ít có thời gian vào 888 với các mẹ được, cuối năm mà, suốt ngày báo cáo báo mèo. Lavie nhà mình cũng gần được 18 tháng rồi, đã lên được đến gần 11kg, hi hi, suốt 6 tháng trước là 10kg mà chả tăng lạng nào. Răng thì được 17 cái rồi các mẹ ạ, nhưng nói thì chậm quá, mới được ít từ thôi làm bố mẹ cháu sốt ruột quá. Dạo này gái biết nhiều thứ lắm rồi í ạ, mà bố mẹ mang đi gửi là chào bố mẹ tíu tít chứ không khóc như trước nữa, bố cháu bảo " chắc giờ biết cam chịu rồi" . Lavie có nhiều hành động mà bố mẹ bất ngờ quá, không ngờ con gái lại lớn thế rồi, mỗi cái là lười nói thôi. Mẹ bảo gọi "mẹ" đi, thì cứ " bú" ( Bố), chả chịu gọi mẹ gì cả ( Post mấy cái ảnh mẹ cháu mới chộp được tuần trước cho các mẹ ngắm ạ http://ng6.upanh.com/b6.s25.d2/c40ec9ffde652ff9ca029a7b8015dcab_39205786.img8458.jpg
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Qua mốc 18m là mẹ Lavie thấy con gái khác hẳn cho coi. Tự nhiên người lớn lắm. Thấy mẹ nào cũng bảo vậy. Mà đúng là Thỏ qua 18m cũng láu cá hẳn lên
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Thỏ bi giờ 22m rồi mà còn nhầm màu mà. Hỏi gì cũng chỉ trả lời mỗi màu đỏ. Có lần qua nhà dì bé, mẹ cầm giày của dì lên hỏi " màu gì con?", nó nhanh nhảu "Màu đỏ" làm cả nhà té ngửa vì thấy con thông minh quá. Ai dè nó biết mỗi 1 màu, hỏi màu gì cũng đỏ mà thôi
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Bữa nay Bông đỡ chưa mẹ nó? ..................... ^^
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Àh, sáng nay Thỏ dậy sớm, ngồi bên cạnh xem mẹ làm việc, rùi lăn qua lăn lại trên đùi mẹ, thỉnh thoảng ôm ghì lấy mẹ rùi gọi "mẹ ơi mẹ". Iu thế cơ chứ! Mẹ cần dùng điện thoại nên nhờ vả: - Thỏ ơi thoại mẹ đâu rùi nhỉ? Kiếm dùm mẹ với. - Thoại mẹ ở trong túi thì phải??? Xong lại ôm ghì lấy mẹ, cười rúc rích. Bó tay luôn! Cái kiểu làm biếng ko muốn đứng dậy ấy
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Bông đỡ rồi các bạn à. Lại tiếp tục ăn uống bình thuong rồi, vui quá. mỗi tội còn có 10,5kg. Bạn Lavie bằng tháng Bông mà có tới 17 cái răng rồi cơ à? HIk, Bông mới có tầm 10 cái thôi, huhu. Chắc tại lười uống sữa. Các bạn càng lớn càng nhiều chuyện nhỉ. Bông cũng có chuyện này kể cho các bạn nghe này: Chuyện con gái 18 tháng tuổi: Chuyện 1: mẹ dạy con Mẹ: COn gái của mẹ, con có nhớ mẹ ko? Con gái: chụt chụt 2 phát vào má mẹ Mẹ: Con gái của mẹ có thương mẹ ko? Con gái: Cọ...không! Mẹ: (buồn 1 chút, cố gắng hỏi tiếp) Thế con gái có yêu mẹ ko? COn gái: KHÔNG! Mẹ: (Buồn ơi là buồn) Thật ko? Không yêu mẹ hả? khôngyêu mẹ hả? Con gái: cười rất chi là mãn nguyện Chuyện thứ 2: Mẹ dạy con gái hát bài "Bố là tất cả" Mẹ:..Bố là tàu...? COn: lửa Mẹ: Bố là xe...? Con:...hơi... Mẹ: Bố là con...? Con: ...ngựa... Me: Em cưỡi em... Con: ...chơi... Mẹ: Bố là thuyền...? Con: ...nan... Mẹ: cho em vượt...? Con: ...sóng... Mẹ: Bố là sông...? Con: ...rộng... Mje: cho thuyền em...? Con: ...bơi...? Rồi, biểu diễn cho mọi người nghe nào Mẹ: Bố là tàu... Bố là xe... Con:...máy... Hỏi đi hỏi lại cả chục lần, Bố vẫn chỉ là xe máy thôi, chứ ko phải là xe hơi. (May cho bố là con ko nói "bố là xe ôm") Nói xong con lại cười rất chi là mãn nguyện.
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Ui Bông thuộc đc bài hát dài nghê cơ, con gái giỏi quá. Iu nghê cơ !
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Híc. Các mẹ này sướng thất ý. Cùng năm hổ nhưng hổ nhà em út ít (10/12 )nên giờ mới biết mạ (mẹ), bà, măm măm, Hà (chị họ của Kid), mao (mèo) thui. Bao giờ mới bi bô ngon lành như các bạn nhỉ?
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Ui kid thế là giỏi lắm rùi í mẹ nó, mới 1T thôi mà. Vài tháng nữa là nói xoen xoét, nhức đầu luôn cho coi.
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé ĐÚng rồi đấy mẹ Kid, biết nói cái là nhức đầu lắm. Suốt ngày "mẹ ơi mẹ" " bố ơi bố", "cái này cái kia" " ăn đi"...đòi này đòi kia, nhức hết cả đầu, hihi.
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Hì hì... Nhưng mà ngày nào ko được nhức đầu là ăn ko ngon ngủ ko yên ấy mẹ Bông nhỉ Mình sắp phải đi công tác xa vài ngày, ko nghe của nợ lèo nhèo chác nhớ chít đc
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Các mẹ trải qua rùi tư vấn giúp mình vụ này. Chuyện à thế này: Trước đấy (cách đây mới 2 tuần thôi) Kid nhà mình tương đối ngoan (trộm vía) thế nhưng có lẽ sau khi cu cậu phát hiện ra mỗi lần khóc nức nở là được bố mẹ nựng lên nựng xuống, xuýt xuýt xoa xoa nên dạo này anh chàng hay nhè lắm chứ không ngoan như trước đâu.Ngày trước cả ngày hàng xóm chẳng nghe tiếng cu cậu khóc giờ thì cứ không vừa ý gì là nhè miệng, lại còn khóc to, khóc nấc lên như là bố mẹ bắt nạt lắm ý. Chẳng bảo được. Bố ku bảo: Dạo này con hư quá, mình cũng chịu không giải thích được tại sao con thay đổi như thế. Nếu bố mẹ kệ không dỗ thì hắn còn gào to hơn....và cuối cùng bố mẹ luôn thua...
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Cu tit nhà em cũng vậy đấy 2 tuần nay bắt đầu biết ăn vạ rồi, hôm trc bị bố cho 1 roi vào đít rồi mà vẫn ko chừa
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé E ơi đầu tiên nên tìm hiểu xem con khó chịu hay đau ở đâu k (ví dụ như mọc răng thì sẽ đau lợi nè, hay con gì đốt sẽ ngữa ngáy khó chịu, hay đợt này mùa đông các con ít tắm cũng sẽ hơi ngứa ngáy đó...) Nên đầu tiên hỏi xem con đau ở đâu k chỉ cho mẹ để mẹ thổi. Nếu tìm hiểu mọi nguyên nhân rồi k phải thì kết luận ra là con làm nũng mẹ hay k nhé. Kit nhà chị là con trai thì nên hạn chế con nũng nịu bố mẹ (cái này k giống con gái đc). Nhiều khi con trai cứ họi "Mẹ ơi", nghe yêu lắm nhưng đôi khi chị cũng phải tảng lờ đi, kệ cho con xử trí một mình mà bố mẹ k can thiệp. Như trường hợp bé Kid nhà em thì e tìm hiểu rồi kết luận xem, nếu con nũng nịu thật thì tìm ra phương pháp gì đó hạn chế tính đó của con, giúp con tự lập hơn. Nếu là chị chị sẽ bảo con còn kêu lên nữa thì con chuột sẽ cắn chân con đấy, hay bố mẹ k yêu.....
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Híc.em tìm hiểu rồi. Tại bé nũng đấy chị ạ. Giờ hay khóc lắm nhé! Nghịch gì mà mẹ không đồng ý, mẹ chỉ cần cao giọng 1 tẹo là ku cậu quay ra nhìn mặt mình ngay. Nếu mình cười cười thì ko vấn đề gì nhưng nếu mình nghiêm mặt lại là nhè luôn.
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé cho bé bống tham giá 888 với ạ.bé là hổ con đời chót ạ.bé sinh 22-12-2010 bé tên HOàng Diên Vỹ ạ. mẹ cháu khoe luôn:d
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Ôi mẹ cho con gái mặc áo dài rùi cơ à, con đi đc chưa sao mẹ k chụp cho con kiểu đang chạy lăng xăng nhỉ. Như thế trông đáng iu hơn là bị mẹ giữ thế này nhỉ.... hihi. Con gái đáng iu quá
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé cô ơi,con đi chơi với bà ngoại con đó,mẹ con làm phó nháy.:d,lúc này con mệt rùi nên ko chạy nhảy đc nữa.heeeeeeeeee.
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Kém bạn ku nhà mình 12 ngày nhé!
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé ÔI, đi công tác thì nhớ con lắm. ĐÚng là cả ngày đi làm chỉ mong về để nghe tiếng lèo nhèo của con, nhưng nghe tới tối là muốn tống cho đi ngủ lắm, hihi. Bông đã thuộc được 3 bài hát rồi nha (hát mớm câu với mẹ ý mà) Hik, Bông nhà mình cũng thế này , hơi tí là nhè mồm, mắt ướt sũng. Nhiều lần để mặc xem khóc tới lúc nào, nhưung vẫn khóc, có lúc bố mẹ cáu quá phát cho vài roi vào mông, lại khóc. ăk, ớn cái khoản ăn vạ này lắm.