Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi lavie2010, 24/8/2011.

  1. lavie2010

    lavie2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé

    Thỏ thế là chuẩn đấy, Lavie vẫn 10kg và may ra thì cao được 80cm, chỉ lớn hơn mỗi bạn Nấm lùn thôi :D
     
    Đang tải...


  2. lavie2010

    lavie2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé

    Hôm nay Lavie tròn 19 tháng rồi các mẹ ạ :D
     
  3. RubyCLBong

    RubyCLBong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/7/2011
    Bài viết:
    1,332
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé

    Chúc mừng bạn Lavie nha!!!
    HIhi, Bạn Bông thì đã sang tháng thứ 20.
    Vì bà ngoại chưa vào Sg nên đã cho Bông đi gửi trẻ rồi các bạn ạ.
    Hôm đầu chưa biết nên bạn ý mải chơi, mẹ đi lúc nào ko hay. Nhiều lúc nhớ mẹ lại khóc. Chiều về thấy con mắt xưng húp.
    Hôm thứ 2 tới lớp biết là sắp bị bỏ rơi nữa nên kéo mẹ vào chơi bằng được, lúc mẹ phải đi Bông lại khóc. Chiều về mẹ đón, vừa thấy mẹ là tất tả lao từ trên cầu trượt xuống thật nhanh và ôm mẹ thật chặt, như kiểu sợ mẹ đi mất.
    Tối qua ngủ còn nằm mơ khóc mấy lần nữa chứ. hik
    Hôm nay là hôm thứ 3, vừa tới cổng trường thấy cô giáo Bông đã gào khóc rồi.
    Đi làm mà lúc nào trong đầu cũng nghe thấy Bông khóc gọi "mẹ Linh ơi, mẹ Linh đâu rồi", huhuhu.
    Mỗi hôm đưa con đi học là lại 1 cảm xúc. Mỗi chiều đón con là thấy con có 1 cách đón mẹ khác. Càng ngày càng sợ không có mẹ ở bên.

    Cô giáo khen rằng Con ngoan lắm, chỉ khóc vậy thôi chứ lúc chơi là say mê lắm, ăn thì toàn bảo cô cho tự xúc thôi, bữa thứ 2 còn biết xin thêm đồ ăn nữa.

    Thương con quá, nhưng mà phải cố lên nha Bông !
     
    Sửa lần cuối: 2/2/2012
  4. RubyCLBong

    RubyCLBong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/7/2011
    Bài viết:
    1,332
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé

    Hị hị, đấy là đồ mà cậu của Bông cung cấp cho mẫu trường để dạy cho học sinh đó. Kiểu như là giáo cụ trực quan ý. Tiện có ở đó Bông lấy ra học luôn. Bông biết con kiến, con ruồi, con cào cào, con ếch con...rồi đó

    Uh, ra HN 1 tháng mà ai cũng bảo Bông trông lớn và chững chạc hơn hẳn, hihi.
    Bông ra HN 1 tháng ăn tết, trộm vía chả ốm đau hay ho sổ mũi gì hết. Lại con đi chơi , về quê tứ tung. Chỉ có ông bà và mẹ là mệt vì trông Bông thôi, hihi
    Mẹ Thỏ chỉ mình cách may mấy kiểu đơn giản với nha. Để may cho Bông mặc ý. Khi nào rảnh chỉ mình với nha.
    Thank you trước này.

    Nhà tớ ko canh Rồng đâu, cũng kế hoạch là đợi 2,3 năm nữa cơ. Ấy là chúc các mẹ thế ý mà, hihi.

    Hihi, Sao ai cũng nói thế nhỉ, mẹ tủi thân quá cơ!
     
  5. lavie2010

    lavie2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé

    Hi, rồi hết tuần là Bông quen thôi mà. Lavie còn phải đi gửi từ hồi 15 tháng rồi, nhưng mà ngoan lắm, chả khóc tiếng nào bao giờ, chỉ có đến giờ mẹ đón là ra cửa hóng mẹ, nhìn thấy mẹ là gọi " mẹ ơi, mẹ ơi" yêu lắm ý
     
  6. me Thoconxinhiu

    me Thoconxinhiu mẹ yêu Sói-Thỏ...

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    6,105
    Đã được thích:
    1,166
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé

    Hi, đúng là đế từng ngày các con lớn lên mẹ lavie nhỉ.
    Thỏ sắp tròn 2T rồi. :D
     
  7. hoangyentn468

    hoangyentn468 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    11,013
    Đã được thích:
    3,295
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé

    cho mình tham gia với con trai sinh ngày 29/09/2010. Giờ mới bước sang tháng thứ 17. Cháu biết đi trẻ từ lúc 5 tháng ạ ( cũng gửi ngoài thôi). Do hoàn cảnh nên mẹ cháu cai sữa cháu đúng tròn 1 tuổi mấy ngày.
     
  8. đinhmai

    đinhmai uy tín là chính

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    2,643
    Đã được thích:
    371
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé

    mình cũng tham gia với các mẹ nhé, hổ con nhà mình sn 17/4/2010, còi vô địch nên gọi là Tôm, bây giờ hơn 21m rồi mà có hơn 10,5kg, cao 82cm...
    hình như bé trai thì chậm hơn bé gái hay sao ấy, bé nhà mình cũng nói và hát đuọc rồi nhưng chỉ 3-4 từ 1 câu thôi...
    Tôm cũng đi học từ lúc gần 18th đấy, nhưng giờ mỗi lúc đến trường vẫn khóc, nhưng sau thì thôi...
    đi đâu cũng bị chê còi, thuơng con vô cùng...
     
  9. RubyCLBong

    RubyCLBong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/7/2011
    Bài viết:
    1,332
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé

    Chào các bạn mới nha.
    Các bạn coi như là đi học hết rồi nhỉ. Có bạn khóc có bạn ko khóc. Thôi thì mẹ Bông cũng đành để Bông khóc thôi chứ chả biết làm sao. Hy vọng là Bông sẽ quen và hàng ngày đòi mẹ cho đi học.
    Bông cũng mới cai sữa tháng trước (18 tháng rưỡi) khi ra HN. mẹ và Bà ngoại quyết tâm cai sữa cho Bông.
    Ôi cái sự nghiệp cai sữa thật gian nan và buồn cười.
     
  10. hoangyentn468

    hoangyentn468 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    11,013
    Đã được thích:
    3,295
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé

    Mẹ nó kể về quá trình cai sữa đi để mọi người cùng biết nào
     
  11. lavie2010

    lavie2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé

    nhất trí quan điểm của mẹ hoangyen, mẹ Bông có kinh nghiệm cai sữa cho Bông thì chia sẻ với các mẹ nhé, mình định ấm ấm lên cũng cai sữa cho Lavie
     
  12. lavie2010

    lavie2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé

    Còn mấy cái ảnh Lavie đi chơi trước tết, lúc chưa kịp mất máy ảnh đây ạ :d, post lên cho các mẹ ngắm nhé
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
     
  13. RubyCLBong

    RubyCLBong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/7/2011
    Bài viết:
    1,332
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé

    Hihi, bạn Lavie đi siêu thị mua nhiều đồ ko? Nhìn trông cũng giống mẹ nhỉ, hihi.

    Kể cho các bạn nghe hành trình cai sữa của Bông nha.
    Vì Bông có răng rồi nên mỗi lần ti là lại tranh thủ nghiến mẹ 1,2 phát, đau ơi là đau. bà Ngoại "sót con" nên quyết định cho Bông cai sữa, hihi.
    Lần thứ 1, bà bảo là bôi thuốc têtaxilin vào (thuốc con nhộng là bên trong có thuốc nghiền ra rồi ý). Bông đòi ti nhưng lần này sao đắng thế, ko như mọi khi. Quay ra nhăn mặt kêu "Đắng lắm". Mẹ với bà hí hửng "Ti nữa ko đi Bông, ti nữa đi". Bông lắc đầu, kêu đắng lắm. Bà và mẹ mừng thầm. Tối đó ko dám ti mẹ vì đắng nên Bông cứ trằn trọc mãi ko ngủ. Một hồi đắn đo, Bông lại đòi ti mẹ. Lần này vẫn đắng, nhưng mà rút kinh nghiệm, Bông mút mấy lần cho hết đắng. Sau 1 hồi thấy Bông bú ngon lành trở lại...Bà với mẹ nhìn nhau mếu máo. Thế là thất bại. Bông cười hê hê.

    Lần thứ 2, quyết tâm ko chịu thua. bà đi hỏi mọi người bảo lấy băng keo đen dán vào đầu ti ý. Mẹ cũng thử làm theo. Tối đó quen mui, Bông lại đòi ti. Vừa vạch áo lên xem Bông hét lên rồi khóc òa vì sợ...Các mẹ tự tưởng tượng nha. Mẹ mới bảo Bông "mẹ bị đau đấy, giống như hôm nay mẹ bị đau tay phải băng tay này, Bông thấy ko?"
    Thế là Bông cứ khóc lóc mãi. Mẹ phải dỗ lâu lắm. Tối đó và 2,3 tối sau nữa, Bông trằn trọc mãi ko ngủ đc. Cứ quay qua quay lại, rồi nhìn trần nhà, chắc đang đấu tranh tâm lý xem có nên ti mẹ nữa ko?. Mẹ hỏi "Bông ti mẹ nha" thi Bông lắc đầu quầy quậy nói "Không, sợ lắm, mẹ đau", rồi xua tay nói "nâu, nâu".

    Mất mấy ngày thôi, thế là Bông đã không còn muốn ti mẹ nữa rồi. Thương con lắm nhưng mà phải cai thôi vì con cũng lớn rồi. Trộm vía cai sữa xong con ăn nhiều hơn mọi khi, lúc nào cũng đòi ăn. Mọi người mời ti mẹ nhưng nhất quyết không là không. hihi.

    À, có chuyện vui thế này chứ. Tối đó vì ko đc ti như bình thường trcs khi đi ngủ, nên Bông đòi ăn bánh. Mẹ và mọi người nhất định ko cho. Bông nói thế này chứ "mẹ ơi, 1 cái thôi" " 1 cái thôi mà". Mẹ vẫn lắc đầu. Bông lại nói : "mẹ ơi, Bông đói lắm"....Hik, ko nghĩ là con lại có thể nói đc như vậy, mẹ và mọi người vừa buồn cười, vừa vui. Thế là Bông lại đc cho ăn bánh. Vừa ăn vừa cười khoái chí.

    Sau 1 tháng ra Bắc, Bông đã nói được nhiều lắm rồi, nói đươc 1 câu dài rồi...khiến bà nội ngạc nhiên vì lúc gặp lại cháu thấy cháu khác quá, trông chững chạc và lắm điều hơn trước nữa. hihi
     
    lavie2010 thích bài này.
  14. hoangyentn468

    hoangyentn468 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    11,013
    Đã được thích:
    3,295
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé

    bé Bông thông minh thế? Mình thì cai sữa sớm con vẫn còn dại lắm nên ko biết gì. Gửi ở ngoại hai tuần về con vẫn cứ đòi ti. Đêm ko được ngủ cạnh con luôn. Gian nan nhất vẫn là cách làm cho sữa ko về nữa. Mình thử hai hôm ko cho con bú sữa về căng hết cả ngực, lan ra cả nách nữa. Nên mình ko chịu được nên lại cho bé bú tiếp sau hai ngay cai. Sau đó, đi tìm hiểu thì mọi người bảo uống thuốc giảm đau vào là tiêu sữa. Nhưng các mẹ lưu ý phải cho bé ti hết sữa đi thì bắt đầu uống thì sữa sẽ ko về nữa. Bây giờ bé nhà mình mới bước sang tháng thứ 17 được 1 tuần. Giờ mà cứ vạch ti lên là bé cười đòi ti nhưng chỉ nghịch thôi. Cũng biết xấu hổ nhé.
     
    RubyCLBong thích bài này.
  15. RubyCLBong

    RubyCLBong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/7/2011
    Bài viết:
    1,332
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé

    To cho con cai sua thi ko bi sot hay cang sua nhieu lam dau.chac tai luc do sua ko con nhieu.hihi.bay gio thi beo nheo het ca roi.huhu.cac me co the ko?
     
  16. namyeu24

    namyeu24 Chả mực-Chả cá nhạc lẫn tôm mực tự làm

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé

    hihi chị Hằng up ảnh lavie đi siêu thị mà k up ảnh Nấm và Lavie hôm ọp ah?hehe để em up nhé!chị Hằng làm mất máy ảnh hôm mùng 1 tết nên k có máy xịn để chụp đành chụp tạm bằng cái máy quay của cơ quan chị ấy.bị thiếu đèn nên hơi tối và mờ,cả nhà coi tạm nha!

    [​IMG]
    Lavie xị mặt cho mẹ chụp ảnh nè!

    [​IMG]
    Lavie ngồi chờ Nấm vào siêu thị cùng

    [​IMG]
    Nấm bò lên đến nơi thì ngồi cười 1 mình bỏ rơi luôn Lavie

    [​IMG]
    về đến nhà Lavie liền lên cơn nghiện.....quên hết cả xí hổ cứ thế titi mẹ con lành

    [​IMG]
    Nấm đã bị mẹ cho cai nghiện nên đành uống cocacola

    [​IMG]
    Nấm làm duyên cho cô Hằng chụp ảnh

    [​IMG]
    mẹ con Lavie làm dáng trước máy ảnh

    [​IMG]
    mẹ con Nấm cũng làm dáng

    [​IMG]
    cái ảnh duy nhất chụp chung được cho Lavie và Nấm vì 2 đứa nhất quyết k chịu đứng hay ngồi cạnh nhau,đứa nào cũng thích lăng xăng 1 mình

    [​IMG]
    túm được bố Nấm làm thợ chụp ảnh nên mới có quả ảnh này đây.
     
    Sửa lần cuối: 5/2/2012
    lavie2010RubyCLBong thích.
  17. lavie2010

    lavie2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé

    Ôi đúng là hành trình gian nan, mình cũng ko hình dung được cai sữa Lavie sẽ phản ứng thế nào, ko biết làm cách nào dụ con ngủ nếu ko có cái ti ti đây, nghĩ thương lắm ý. Chúc mừng Bông đã cai sữa thành công nhé, Lavie sẽ cố gắng theo bạn nha
     
  18. RubyCLBong

    RubyCLBong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/7/2011
    Bài viết:
    1,332
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé

    Lavie cố lên, mẹ cũng phải cố lên. Vì lúc nhìn con thèm sữa mà mình phải đấu tranh tư tưởng mãi đấy. Nhiều lúc thấy con vật vã lại tự nhủ hay cho con bú thôi, lúc khác cai cũng đc. Nhưng rồi nghĩ lại, phải quyết tâm thôi.
    LAvie và Nấm chup nhiều hình nhỉ, lại được off ẹp nữa, các bạn thích thế :)
     
    lavie2010 thích bài này.
  19. lavie2010

    lavie2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé

    hi hi, quyết tâm, quyết tâm! định khi nào ấm ấm lên thì cai, nhưng chưa chuẩn bị tinh thần được mẹ Bông ạ, nghĩ thương con lắm cơ, nhưng giờ thì sữa có chất gì nữa đâu, thế mà chiều mẹ đi đón, vẫn đang ở nhà bà gửi trẻ mà cứ "ti ti" suốt, khi nào cai mẹ Lavie sẽ thực hiện các biện pháp giống mẹ Bông xem 2 tên này tên nào gan hơn, he he
     
    RubyCLBong thích bài này.
  20. ngocvy10

    ngocvy10 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé

    Con gai minh cung sinh 27-5-2010 ne, nghe moi nguoi ke hanh trinh cai sua thay vat va nhi con nha em thi suong lam chang cai gi dau ma be tu bo vu day, den 11 thang la con tu bo roi chang can nua bay gio dua vao thi noi: Me oi ban lam khg bu dau, cung mung lam chu em cung nghe may chi noi cai sua kho lam.
     

Chia sẻ trang này