Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé HIhi, Bông nhà mình thì đúng 12 tháng là biết nói và biết đi luôn. Bây giờ 20 tháng rồi, nói như ranh, nhiều câu làm mọi người hết hồn. Hôm trước mẹ tranh thủ có bà trông nên chạy đi chợ. Cháu với bà ở nhà chơi rõ là vui. Lúc mẹ về, Bông bảo thế này chứ "Bà đi nấu cơm đi". Bà bảo "bà nấu cơm rồi". Bông lại bảo " BÀ đi nấu thịt đi"..." Mẹ ngồi chơi với con nào"...hik, bà cay cú. Rồi có hôm chuẩn bị đi ngủ, Bông lại ngồi nán lại đòi bố cho chơi cái gì ý, mẹ ra gọi vào, thấy bóng mẹ ở đó Bông vãỹ tay bye bye rồi nói "mẹ đi ngủ đi nhá"...hik. CÒn nhiều câu buồn cười nữa cơ. Bây giờ đi học rồi thì cứ "ko đi học đâu, ko đi học đâu". Tối qua ngủ tự nhiên ứ thèm mẹ ru ngủ, cứ trèo lên người bố rồi bắt bố vỗ về "Bố vỗ mông Bông đi". Chắc tại bị mẹ cho "ăn roi" nhiều quá nên ghét rồi. Nhưng mà thế lại hay, mẹ được ngủ yên, hihi
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Bạn Bông nói sõi thế, bạn Nhộng vẫn chưa nói đc nhiều như thế. Chỉ có mẹ nói j thì nói theo thôi.
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Bé nhà bạn nói đc nhiều nhỉ. ANh cu nhà mình gần 23 tháng rồi mà chưa nói đc mấy, chỉ hay hát thôi, suốt ngày Tết tết tết đến rồi, làm cả nhà cười lăn, cười bò
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé hi hi, công nhận Bông giỏi thật, Lavie giờ cũng mẹ nói gì nói đấy, còn nói riêng thì chỉ 2 từ một thôi, nhưng cũng líu lo suốt ngày, hôm nọ bố mẹ đi lễ từ 5h sáng, bà ngoại ra trông, sáng dậy cũng không gặp mẹ, tối muộn cũng chưa thấy mẹ về, cứ ra cửa ngóng gọi " mẹ ơi, mẹ ơi" thương lắm ý. Làm hôm đó cơ quan mẹ vẫn đang ăn tối cách nhà chục cây, bố mẹ phải bắt taxi về trước, về nhìn thấy bố mẹ mừng líu ríu hết cả chân, thương con quá
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Hình như là con trai thì chậm nói hơn con gái hay sao ấy mẹ nó ạ. Cu tit nhà em cũng chậm nói lắm 17 tháng rồi mới nói đc mấy từ chết chết, đi đi, măm măm thôi
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé CU nhà tớ gần 17 tháng rồi mà cũng nói ít lắm, chỉ mẹ, bố và măm , bà ... thôi, chưa nói 2 từ liền nhau được...
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Trom via be nha minh 21 thang noi chuyen nhu sao ay, bay gio o voi ba noi me cu goi dien ve la tu nghe tu noi me hoi gi la tra loi ay, noi chuyen nhu nguoi lon ay cac me ah, thuong con nhat la khi me ve con mung riu rit, thuong lam nhung van phai gui ve noi de di lam, toi nghiep lam cac me ah, moi lan goi ve la: me oi Bống nho mẹ lam. Yeu lam co.
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé hạnh phúc nhất là nghe con gọi 2 tiếng "mẹ ơi" rõ ràng, bé nhà mình 22 tháng rồi, cũng mới nói 2 từ 1 thôi, đang tập nói 3 từ 1, chứ chứa véo con cả câu đựoc...nhưng như thế cũng thấy hạnh phúc các mẹ ah. vì nhiều bé còn chẳng chịu nói từ nào......mẹ lo lắng lắm.
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé vấn đề đi và nói của con thì các mẹ phải cố gắng nổ lực giúp con thôi, có bé lười đi, có bé lừoi nói...bé nhà mình còi tí nhưng trộm vía 11 tháng đã đi nhanh rồi, 1 tuổi bắt đầu nói đựoc 3 từ...nhưng mình thấy khao khát nhất là con nói dc, chứ bây giờ chậm nói lo lắm ah.
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Con nhà mình cũng mới chỉ nói đc 2 từ thôi. Có lúc mẹ mẹ đếm từ 1 đến 10, rất nhanh, con cũng đếm theo, nhưng k rõ cứ ríu vào nhau. Chỉ nghe rõ số 10 thì đọc rất to. Vui lắm í
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé hihi, nhà tớ cũng ko ngờ là Bông lại nói đc nhiều và tự suy nghĩ ra để nói đc câu dài như thế. Cũng đếm dc từ 1 - 10 rõ rồi. Có thể là con trai chậm hơn con gái 1 tí, các mẹ đừng lo, mình cứ tập từ từ cho con là ok. Giờ con đi học rồi, ần 3 tuần rồi mà tới cổng trường vẫn khóc đòi về. Đang ở nhà bảo đi đâu là cứ tưởng đi học lại nhất định ko chịu đi. Ko biết dỗ làm sao. Được cái đi học ngoan, cô khen ăn giỏi, nói giỏi, chững chạc, cô cho lên học lớp 24 -36 tháng rồi. Hik,. Cháu mới đi học đc 2 tuần đã được lên lớp rồi ạ, hihi
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Hi hi, Bông giỏi thật đó, học vượt cấp luôn à , Lavie đi học thì ngoan khỏi nói luôn, chả bao giờ khóc, chỉ có không nói đc nhiều như Bông thôi, mấy hôm nay thay đổi thời tiết cứ chảy nước mũi dòng dòng, hôm qua mẹ cho uống thuốc thấy đỡ đỡ rồi, ngoài Bắc mấy hôm mưa lạnh lắm Bông ạ
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé HIk, trong này sáng nay tự nhiên mưa to làm Bông phải nghỉ học, giờ thì hết mưa rồi, tiếc quá. Bông cũng vừa mới hết ho và sụt sit ko mẹ Lavie a. Thời tiết dạo này ghê quá, hơi tí là bệnh. Mẹ bệnh, con bệnh luôn.
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Hà nội cũng mưa quá nè mẹ nó,lại rét nữa......
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Chào cả nhà nhé, Mẹ Lavie kéo topic lên cái nào? các hổ con có ngoan không? trời lại lạnh quá, các mẹ giữ sức khoẻ cho cả nhà nhé
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Cái topic của mẹ con nhà Lavie bị trôi tuột tận đâu rồi, lôi lên vậy, hi hi. Các mẹ và bé vẫn khoẻ chứ ạ? đang mùa chân tay miệng đấy, nhớ giữ cho con các mẹ nhé, nhà tớ là sợ cái bệnh đó lắm, bị dính 2 lần rồi
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé [video=youtube;apBwLr2CxJ4]http://www.youtube.com/watch?v=apBwLr2CxJ4[/video] Hello mẹ Lavie, lâu rồi ko có vào topic, giờ vào kéo lên đây. Bạn Bông giờ đã 21 tháng rồi, vẫn đi học đều và ngoan, thuộc được nhiều bài hát rồi và ở lớp rất là ra dáng "lớp phó lao động" mặc dù hình như là bé nhất lớp, hihi Các bạn đâu hết rồi nhì?
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Mẹ Bông post video của Bông à, nhìn đen quá. chả thấy gì cả. Bông nhớn quá rùi nhỉ, Lavie giờ cũng nói được câu dài, rõ ràng nhưng chưa biết hát. Chỉ có điều nghịch thì thôi rồi, tối qua đi ăn hàng mà nàng ta chạy hết cả nhà hàng, mẹ đuổi theo không kịp, vừa chạy vừa hò hét, ai nhìn thấy cũng kêu nghịch quá
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé xem được video rồi nhé, ngưỡng mộ bạn Bông quá à
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé hí hí, bạn Bông đi học cô giáo bảo ở lớp như chị Hai ý, hik. Nhắc nhở các bạn suốt "ko được thế này, thế kia.." có lúc còn "lườm" cả cô giáo nữa. Bạn ý có tính chỉ huy và sắp xếp mọi thứ, hik, phân công người này làm cái này ái kia như lãnh đạo ý.