Mẹ nào đã cho con đến khám và mua thuốc tại nhà bác Bình ở Hà Hồi (Thường Tín-Hà Nội) chưa ạ?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi mẹ Bống-Top, 9/9/2015.

  1. mẹ Bống-Top

    mẹ Bống-Top Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    31/3/2014
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    2vc mình và con nhỏ sống và làm việc ở Hà Nội. Cuối tuần vừa rồi m cho con về quê chơi. Về từ chiều hôm trc thì trưa hôm sau con bắt đầu ho, ho rất nhiều. Bé nhà m có tiền sử viêm phế quản phổi từ gần 1 năm nay, khi con đc 12 tháng, đã chữa nhiều nơi nhưng ko khỏi. Con uống kháng sinh hơn 6 tháng ròng mà cũng ko khỏi, sau đó m kết hợp một số phương pháp dân gian thì kể từ hơn 18 tháng đến giờ hơn 20 tháng thì con ko p uống viên kháng sinh nào nữa.
    Nhưng lần này, con ho rũ rượi, nhiều nhất từ trc tới nay. Thấy mẹ chồng m mách có bs Bình (thường gọi là Bình Què - vì bác ấy bị tật) ở Hà Hồi, chữa bệnh giỏi lắm. Cháu chồng m cũng bị viêm phế quản, đến đó kể bệnh là bác í cho thuốc về uống 5 ngày là khỏi. Nhưng từ ngày đó đến giờ là gần nửa năm mà bé cháu đó cứ còi cọc, ko tăng đc lạng nào, ko hiểu do thuốc của bác í hay do thuốc ở chỗ mà trc đó bố mẹ cháu bé cho đi khám. Nghe nói vậy, M cũng cho con đến đó. Thấy mọi ng đến rất đông, nói là xếp hàng, nhưng toàn chen lấn xô đẩy nhau để vào. Mọi ng chỉ kể bệnh chung chung và mua thuốc mang về. M tự nhiên thấy kiểu gì í, có vẻ ko đáng tin tưởng lắm. Nhưng mọi ng ở đấy đều khen bác í. Bé nhà m thì đc bác í nghe phổi, xong cái là kê thuốc cho mang về uống. Sau liều đầu tiên, con đỡ hẳn luôn. Nhưng hơn 1 ngày sau đó thì lại ho nhiều hơn ngày đầu, nhưng so với lúc chưa uống thuốc thì cũng có đỡ hơn.
    Có 1 đặc điểm là thuốc của bác í cho toàn là thuốc viên, rất đắng. M p cho thêm rất nhiều mật ong thì con mới uống đc. Lần đầu ko biết, m ép con uống xong, con nôn ra hết. Có lẽ vì lợm giọng và bị ấn tượng bởi cái vị thuốc đó nên suốt tối hôm đầu uống thuốc đó, con nôn 3 lần. M sợ quá, vì bé hầu như rất hiếm khi bị nôn trớ.
    Sau đó, mẹ chồng m mới bảo bác í đc "lộc", ko từng làm bác sĩ, nhưng lại chữa đc "bách bệnh" cho mọi người. Thuốc thì đều là thuốc tây, ko có đơn kê, chỉ kể bệnh, khám qua loa và bán thuốc. M càng lo, ko biết thế nào.
    Có mẹ nào ở khu vực đó mà biết bác này ko ạ? Cách chữa bệnh của bác í có đáng tin cậy ko ạ?
    Đây là thuốc bác í bán cho bé nhà m
    12006315_10203706209214796_2909083026166876722_n.jpg 11913237_10203706209974815_4210099662692565849_n.jpg

    m ko biết cách đăng ảnh tiếp, m đăng dưới comment, cm xem giúp m nhé! Xin cảm ơn!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mẹ Bống-Top
    Đang tải...


  2. ngophuongan

    ngophuongan ĐỒ SƠ SINH CHỈ TỪ 3K

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    15,723
    Đã được thích:
    2,089
    Điểm thành tích:
    913
    cho này xa quá
     
  3. dam-dun-nhe

    dam-dun-nhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,243
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    103
    Mình ở dưới Thường Tín và thấy mn chỗ mình cũng khen bác Bình què này nhưng mình chỉ mới cho bé nhà mình uống thuốc của bác ấy khi bé nhà mình bị thủy đậu, thì mình công nhận là bác ấy cho 1 ít thuốc uống và 1 ít thuốc bôi thì những nốt thủy đậu của bé nhà mình lặn rất nhanh mà ko fai bôi xanhtilen còn những bệnh khác thì mình không khám nên không dám nhận xét
     
  4. mẹ Bống-Top

    mẹ Bống-Top Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    31/3/2014
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    nhưng bác này ko phải là bác sĩ p ko mẹ dam-dun-nhe?
     

Chia sẻ trang này