Hai hôm nay tối nào em cũng ra ngoài ngồi cafe một mình, trời mưa lại càng thấy buồn các mẹ à. Em chán chẳng thiết cái cuộc sống này nữa, đen tối, ko có tương lai và đầy rẫy những khó khăn. Chẳng biết phải sống tiếp thế nào nữa. Chỉ còn 1 tháng nữa là em sinh, đứa con đầu lòng. Mà e thấy trước mặt đầy rẫy những khó khăn. Thấy ân hận vì mình đã không chuẩn bị thật kĩ trước khi quyết định có thai, ân hận vì bây giờ không cho con yêu được 1 cuộc sống đầy đủ và thoải mái. Em mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, nhưng vì con nên phải cố gắng tiếp tục. Em vẫn yêu chồng, cái tình yêu đã 7 năm về trước. bây giờ có lẽ vẫn chưa hết yêu, nhưng từ khi cưới, giây phút hạnh phúc thấy ít ỏi, mà toàn cãi vã nhau, giận dỗi, căng thẳng và mệt mỏi lắm. Từ khi có bầu, em lại càng ít cảm nhận được tình yêu của chồng dành cho em. Chồng em lại là người cả nể, tốt tính, nói chung là sống vì gia đình (bố mẹ anh em nhà chông chứ ko phải vì gia đình của bọn em hiện tại), lương thấp, chẳng đủ lo cho vợ con, cũng chẳng có khoản để mua đồ cho con, tất cả sống phụ thuộc gia đình chồng. Mệt mỏi lắm. Chồng em chắc cũng buồn bã và ăn năn lắm, nhưng chỉ buồn và ăn năn thế thôi chứ chả làm được gì. Ông anh chồng thì gia trưởng, kẹt xỉ, giàu có nhưng chỉ muốn vơ hết của cải vào mình, điều kiện kinh tế tốt nhưng chẳng bao h cho các em đc cái j, e cũng chẳng mong, nhưng chồng em lai lưng ra làm cho ông ấy, đi cả ngày đêm mà lương ko đủ sống. Trong khi vợ chồng con cái ông ta 1 năm đi du lịch 4-5 lần, nhưng lúc nào cũng kêu khó khăn. Chồng em thì cứ lai lưng ra làm mà ko kêu ca 1 câu. Nói chung là chán lắm các mẹ à, chẳng muốn sống cái kiểu như thế này nữa. Trước khi lấy chồng, em cũng chẳng tới nỗi nào, lương đủ ăn tiêu, bố mẹ em cũng có đk, vậy mà bây giờ chẳng dám hé răng nửa lời, chẳng dám kêu ca, chỉ sợ bố mẹ đẻ buồn nên em chẳng có ai để tâm sự cả, lên đây tâm sự với các mẹ cho nó vơi đi phần nào.
Ðề: Mẹ nào đang chán sống thì vào đây nhé cố lên c ah, c còn có con để bấu víu mà, như e này, tương lai mù mịt, muốn bỏ đi quá ah./
Ðề: Mẹ nào đang chán sống thì vào đây nhé cuộc sống mà..........haizzzzzz....nhiều lúc nản..mình lấy chồng cũng chưa muốn sinh em bé nhưng ko may nhỡ...nhưng nhỡ rồi lại hoá hay.giờ có con gái xinh ơi là xinh,yêu ơi là yêu làm chỗ dựa tinh thần không thì chít.
Ðề: Mẹ nào đang chán sống thì vào đây nhé Tóm lại mẹ nó buồn vì chồng không có đủ kinh tế cho cả 2 mẹ con à?Nội dung của mẹ nó chả rõ ràng gì cả
Ðề: Mẹ nào đang chán sống thì vào đây nhé oánh dấu để chia sẻ thêm với bạn, nhưng kể ra đây thì ko tiện lắm, hì hì, mình sẽ pm vậy.
Ðề: Mẹ nào đang chán sống thì vào đây nhé Pm riêng thôi,nick của chị mình chị vào,chứ nick của e thỉnh thoảng phải nhờ anh Long vào nên biết hết, hôm nọ mấy lão đi uống rượu chẳng biết mấy giờ mới về nhỉ
Ðề: Mẹ nào đang chán sống thì vào đây nhé nhiều cái lắm c ah..... nhất là ch tình cảm.... coi e như trò đùa...
Ðề: Mẹ nào đang chán sống thì vào đây nhé Trùi ui.. lại một người đồng cảm. Cuộc sống vốn thế mà. Tình chỉ đẹp khi còn yêu nhau thôi, còn cuộc sống gia đình là cả một vấn đề. Nhưng không ai nắm tay từ sáng đến tối và cũng không ai cứ khổ mãi đâu. Sau mỗi chuyện buồn hãy hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười, suy nghĩ đến những điều tốt đẹp. Nghĩ đến em bé và yêu lấy cuộc sống này. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi như những cơn mưa vậy... cố lên nào hỡi những bà mẹ đang buồn chán. Vững vàng lên vì chúng ta là mẹ mà
Ðề: Mẹ nào đang chán sống thì vào đây nhé bạn ơi cố lên..đừng nhìn cs của mình bi quan như thế, mình trông lên chẳng bằng ai nhưng trông xuống nhiều ng còn khó khăn hơn mình bạn ạ...tri túc thường lạc-biết đủ là vui đó là phương châm sống để mình cảm thấy thanh thản với cuộc sống của mình nhất, chúc bạn lạc quan và truyền lửa lạc quan sang cho em bé sắp trào đời nữa nhé..............
Ðề: Mẹ nào đang chán sống thì vào đây nhé các mẹ vào top này chắc toàn các mẹ đang rơi vào ....cảnh chán nản cả? Em cũng chán lắm,nhưng không sao,đời mà.chúng ta hãy cố gắng lên. MÌnh cũng gần như chủ top này,tốt nghiệp xong thì 2 vợ chông te tẩy cưới lun,chưa định có con nhưng ko may ...nhỡ.Nhưng nhỡ rồi lại hoá hay,hehe..giờ có con làm chỗ dựa tinh thần.
Ðề: Mẹ nào đang chán sống thì vào đây nhé hức hức, mình thì, chẳng có rì làm chỗ dựa, bít làm tn đây???????????
Ðề: Mẹ nào đang chán sống thì vào đây nhé bố mẹ bạn à...hãy tiìm về với gia đình của mình khi bạn thấy chán nản và cô đơn...tình yêu của bố mẹ sẽ làm vơi đi sự buồn chán cô đơn của bạn
Ðề: Mẹ nào đang chán sống thì vào đây nhé ý kiến hay đấy,...các mẹ tự tử vào đống gối của em đi,xong rùi lại ngồi dậy cười và ....sống vui vẻ tiếp
Ðề: Mẹ nào đang chán sống thì vào đây nhé Đọc bài của chị mà em cũng buồn theo, em cũng có đứa em gái lúc nó single nó vui vẻ lắm, ko lo gì cả, thích ăn j thì ăn, đi chơi thì đi... thoải mái lắm,cưới chồng rồi thì suốt ngày than buồn, sống xa nhà chẳng có bạn bè, 1 mình với nhà chồng, ăn uống thì ko hợp với nhà chồng, lúc nào cũng nhìn trước nhìn sau, sợ phiền người này, sợ làm người khác phật ý... sống mà tình cảm và chăm lo cảm nhận của đối phương thì mệt lắm... hic hic.. em thấy vấn đề tốt nhất là chị nên nói chuyện thẳng thắn với chồng, sống là sống cả đời với nhau, sống là phải hạnh phúc.. còn ko là vô nghĩa thà 1 mình nuôi con còn sướng hơn... Chúc chị vững tin hơn và sống hạnh phúc ^^
Ðề: Mẹ nào đang chán sống thì vào đây nhé k bạn a. k thể chia sẻ vì quá xa cách.........................
Ðề: Mẹ nào đang chán sống thì vào đây nhé khoảng cách đó là khoảng cách địa lý hay khoảng cách...nếu là khoảng cách về địa lý thì trong tâm bạn chỉ cần có cha mẹ,nghĩ rằng dù thế nào mình cũng còn cha mẹ,dù mình là bà lão 60tuổi thì trong mắt cha mẹ mình vẫn là một baby ngốc nghếch của cha mẹ.bạn sẽ thấy tự tin hơn trong cuộc sống.còn nếu là khoảng cách...thì bạn hãy cố gắng gần cha mẹ mình hơn,ôm cha mẹ mình thật chặt...sẽ xoá tan tất cả những gì ko vui và còn lại là niềm hạnh phúc
Ðề: Mẹ nào đang chán sống thì vào đây nhé cả 2 bạn ah, khi mà chẳng thể sẻ chia, khi mà mọi thứ đều đổ tại sai ở mình, khi mà k lắng nghe mình nói, thì lúc buồn, tớ học cách tự khóc tự xoa dịu, k chọn cách dựa vào ai nữa, cho đỡ phải thất vọng....