Trong quá trình dạy con, hẳn không tránh khỏi những lúc mệt mỏi, buồn bực và stress vì con. Do vậy mình lập topic này để các bố, các mẹ sau 1 ngày mệt mỏi vào đây thư giãn, xả những chuyện vui, chuyện buồn, những vất vả trong việc nuôi dạy con. Để lấy lại tinh thần tiếp tục hành trình dạy con.
He he, top nay mới ghê Mình xì trét nhất là lúc tắm cho con ý. Trời ơi, cừ gọi là ầm ĩ luôn. Bắt đầu từ khâu vào nhà tắm, gội đầu là khóc khủng khiếp, không chịu gội đầu đâu, mẹ cứ phải bế và giữ chặt. Đến lúc tắm thì cười toe toét và nghịch khủng khiếp, xà phòng đầy buồng tắm, quần áo cởi ra toàn vứt luôn vào chậu tắm bảo con giặt cho mẹ, rồi luôn tay vớ được cái gì là thả vào chậu. Hôm qua mình vào trước để xả nước, bắp cải đi sau đã cầm luôn ống đựng bút của mẹ rồi thả bùm vào chậu nước bảo là con tắm cho bọn nó. Hic hic......Cứ tắm xong là mẹ ướt, con ướt. Khi vừa xong, mẹ hô là " đã làm lông xong" là chưa kịp lau khô người, mở cửa buồng tắm thật nhanh chạy biến vào phòng để cho ướt hết sàn, rồi người ngặt ngẽo..... Nhưng chỉ xì trét tí thôi, vừa xì trét nhưng vẫn buồn cười và luôn yêu con nhất đời. Hi hi Mẹ Bắp cải
[iframe]https://spreadsheets.google.com/embeddedform?formkey=dFRwMDlXb1lwOXpDcE9BeU5KZkFmQlE6MQ[/iframe] [iframe]https://spreadsheets.google.com/embeddedform?formkey=dGF4cG9uOFVmeGJreEhGOUtjMVp3MVE6MQ[/iframe]
Hò hét tụi nhóc lên giường đi ngủ buổi tối cũng là cả 1 vấn đề! Chưa kể con lười ăn, ăn chậm cũng sốt hết cả ruột!
Ðề: Mẹ nào đang stress vì con... vô đây xả nào ^.^ Trời, em Zin nhà mình thì xì trét nhất cái khoản ăn uống với nhõng nhẽo thôi. Nàng í mà dính sốt thì bắt bế 24/24 luôn, mà ôm chặt lấy mẹ / bố / ông / bà, làm cả nhà cả đêm thay nhau bế, thay nhau ngủ, cứ như canh trộm. Hì. Sao Zin bờm k như bé nào, cứ ôm là nằm ngoan như con mèo ấy nhi?
Ðề: Mẹ nào đang stress vì con... vô đây xả nào ^.^ dạo này tớ cũng stress vì con quá, con sắp 3t rồi. đi học dc 4 tuần mà dạo này bướng kinh khủng, mẹ nói gì thì cũng phải trả treo lại vài câu sau khi mẹ cầm cái roi lên thì mới răm rắp nghe lời, nhưng sau đấy thì trở lại bình thường.. dạo này đi học còn tè bậy ra quần nữa, về thấy quần bẩn hỏi thì lại nói con ko tè, ôi trời, còn biết nói dối nữa chứ... mọi người hay nói bọn trẻ sắp lên 3 hay có những triệu chứng bất thường ấy lắm, ôi con ơi, mau qua tuổi lên 03 hộ mẹ nhé...
Ðề: Mẹ nào đang stress vì con... vô đây xả nào ^.^ Tầm này bé sẽ có những biểu hiện đối kháng lại cha me, tâm lý như lúc trẻ vị thành niên ý mẹ bé à, em đọc sách thì tầm đắc với một câu là "nương theo ý trẻ", không chiều con mà nương theo ý muốn của con để hướng bé theo đúng ý mình. Hy vọng bé sớm qua giai đoạn này, hi hi.