Tình hình là e vừa sinh ôn được 2 tháng,cân nặng cũng ko khác trc khi bầu là mấy,chỉ riêng cái bụng thì chuyển hoàn toàn sang dạng mỡ lá ý,hic hic...ck thì chẳng nói là ko thích đâu nhưng đến mình sờ vào còn ngán!!! e thấy trên tt hị trg quảng cáo các cái dán nọ dán kia ác quá,ko biêt có mẹ nào dùng chưa?tác dụng nóa tn?tư vấn e phát;-)))chứ tình hình là muối thảo dược thì chả có thời gian đắp( vì có 2 m.con trông nhau thôi nên tgian rảnh rời dc con ra là giặt giũ dọn dẹp roài...)đai quấn bụng thì khó chịu lắm,lạnh còn đỡ chứ mấy hôm nay zở zời tn,lúc nào ng cũng đầy mồ hôi,e chịu.. cm cho iem xin tý kinh nghiệm để mấy nữa còn tự tin đi làm và tự tin với anh xã cái lào!!!hép miiiii!!!
Ðề: Mẹ nào dùng miếng dán tan mỡ bụng chưa ạ? E cũng thấy đang bán miếng dán Mơz nhiều lắm mà k biết hiệu qat k
Ðề: Mẹ nào dùng miếng dán tan mỡ bụng chưa ạ? dạo này thấy quảng cáo cái này ghê. nhưng theo mình thì cũng ko tốt lắm đâu ah. chắc cũng có hóa chất nhiều để thẩm thấu vào da đấy
Ðề: Mẹ nào dùng miếng dán tan mỡ bụng chưa ạ? mình cũng nghe nói vì dạo này thấy quảng cáo cái này nhiều ghê
Ðề: Mẹ nào dùng miếng dán tan mỡ bụng chưa ạ? í,có cả HÀn quốc ạ,thế đợt này ông anh rai e sang đấy công tác,có khi phải bắt xách về xem nóa thế lào?chả bit có đắt ko nữa,mà cái lão này ko bít có bit mua ko ý?hồi e mới đi làm,bảu là mua cho e ít đồ trang điểm,ổng về làm luôn cả bịch,mở ra toàn serum dưỡng,mà nào có rẻ cho cam,mà khi hậu ở mình dùng ko hợp cái dưỡng ý,tiếc gần chết!!!