Tớ sinh đúng Giáp Tý. Thấy ai cũng kêu khổ, không biết các mẹ thế nào. Các mẹ vào đây chia sẻ với tớ nào. Tớ thấy các mẹ Giáp Tý hơi bị giỏi đấy. . Tớ là Lan Anh, tốt nghiệp ĐH Kiến trúc khoa Cấp thoát nước. Rất vui làm quen với các mẹ.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tớ cũng giáp tý, nhưng thấy cũng bình thường, chắc còn phụ thuộc tháng sinh, ngày sinh và còn giờ sinh nữa mẹ nó à.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tớ là Giang, Giáp Tý đây. Trước dù sống trong gia đình k khá giả nhưng bố mẹ hạnh phúc, thương yêu con nên cái tinh thần sướng vô cùng. Từ ngày lấy chồng ức chế cả tinh thần lẫn vật chất nên khổ quá. Không biết tương lai thế nào đây? Hy vọng tương lai tươi sáng!!! Tớ "giỏi" cái là 1 mình nuôi con đấy . Tớ dân kế toán, công việc tốt. Tặng hoa cho bè phài mình nè (u) (u) (u) (u) (u)
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ôí giới, giống tớ, tớ ngày xưa chỉ biết học. Từ ngày lấy chồng, biết đủ thứ. Thấy khổ thế k biết. Nào là mẹ chồng, rồi e chồng. Chồng tớ ở Thanh Oai, chỗ đấy kiểu gì ý, toàn bộ việc là con gái làm. Con trai về nhà chỉ việc ăn với ngủ thôi. Mẹ chồng chăm, kỹ tính, cứ bắt mình cũng chịu khó như bà. Tớ đi làm cả đi và về hơn 30km. mà còn đi chợ, thổi cơm, dọn dẹp cho cả nhà. ối giời, khổ kinh. Nhiều lúc cũng bực. Nhưng sao tớ đi coi bói lần nào bà bói cũng bảo là Giáp Tý thông minh nhỉ. Mẹ nó thế nào.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! CHÀO CÁC GIÁP TÝ, CLB NHÀ MÌNH ĐÂY NHÉ http://www.lamchame.com/forum/showt...iỏi-giang-Đoàn-kết-Thân-ái-Tình-thân-mến-thân!!
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hic. bây giờ lại move về cái topic trên hả c. May mà mẹ nó nhắc. tks mẹ nó.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ôi, sống cùng nhà chồng thì rõ ràng nếu "k may" sẽ hơi khó sống tí. Tớ thì k sống cùng ông bà, ông bà cũng dễ tính và thương con cháu. Tớ thì càng ự do, muốn làm gì thì làm vì gặp anh chồng vô tâm k thể tả, chắc tớ có bồ cũng chả sao . Vì thế chân tay tớ k cần phải luôn đi chợ, nấu cơm... nhưng cái đầu cứ tức anh ách. Ui, cậu làm xa đi lại mệt còn nấu nướng, dọn dẹp thì oải kinh. Trước tớ đi làm cũng chặng đường tc là 40 km, về là nằm bẹp luôn, may giờ vp gần hơi nhiều rồi. Hihi, tớ đi xem bói thầy nào cũng phán như cậu nói, nào là khổ, số có khi 2 đời chồng, hay lo toan và khôn ngoan. Tớ thấy đúng gần hết. Nhưng từ ngày có gia đình tớ như ngu dần đi...
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! mấy cái nhà Giáp Tý....tớ cũng tý , thấy chả có gì xán lạn cả...gọi là bình thường...cơ mà ai cũng bảo giáp tý thông minh, lanh lợi và Sướng....](*,)
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tớ vào nhà này rồi nhưng các mẹ trong hội quen nhau từ lâu, mình vào cứ như người xa lạ nên 888 mà k được hồi đáp nhiều, thế là quên dừng chân lâu dài...
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Mẹ nó cứ vào đi! Lúc đầu tớ cũng có cảm giác như mẹ nó đấy! Thực ra là vào đúng lúc các mẹ rảnh thì tám liên hồi! Sau thì trôi tít vì các mẹ bận! Tớ mang tiếng tám ở bên đó cũng khá nhưng tớ cũng chỉ biết 1 số mẹ thôi! hehe! Cứ vô tư đi mẹ nó nhé!
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Em đi xem bói thầy bảo tuổi giáp tý sướng về trung vận và hậu vận nên các mẹ ko phải lo nhé.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! E thì thấy trộm vía số mình ko khổ tý nào ấy ạ! Nói chung em hài lòng với cuộc sống của em hiện tại ạ! Với lại sướng hay khổ e nghĩ do cách đón nhận cuộc sống của mỗi người thôi ạ! Chúc các mẹ GT nhà mình luôn vui vẻ và hạnh phúc! Luôn tin tưởng trung vận và hậu vận sẽ phát! E nghe nói tuổi này sau 2013 phát lắm các mẹ ạ! ^^
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hihi, tớ quá quen với cái nick của bạn. Thấy mẹ nó cũng vào nhà cọp 2010 rồi và nhiều mặt trận khác nữa.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! em sinh 2h30 đêm ngày 10/06/1984 âm lịch nha. Mẹ nó xem cái số em nó đi đến đâu.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Mềnh đầu năm đi xem bói thầy bói cũng nói thế, dưng đang băn khoăn tại thầy bảo 65 tuổi mí có nhà to để ở trong khi thầy bảo ko đc thọ lâu thế chả có nhẽ ở được mí năm mềnh lại chia tay hoàng hôn ngôi nhà để về bên kia chè chén với các bậc đi trước.... Thầy còn nói tuổi này lấy chồng càng nhiều tuổi hơn mình càng được nhờ, mềnh trót dại tóa lấy ông chồng hơn 2 tuổi hơn cả oánh vật. Phù lười tóa chả giúp vợ việc nhà, cứ béo tròn ra. Được cái cũng biết nghĩ cho vợ con!