Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào Hihi mình cũng thích làm công tác tổ chức sự kiện. Mình đã từng nghe chị mình kể rất nhiều về công tác tổ chức sự kiện nên rất ham. Trước đây chị mình làm công tác tổ chức sự kiện cho bên VCCI. Nhưng sau này mình được biết là công tác tổ chức này đối với các công ty nhỏ rất vất vả, nhất là khâu đi xin tài trợ. Bất cứ công việc gì cần sự sáng tạo cao độ và sự bận rộn thì đó chính là niềm đam mê của mình.
Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào Cực nhọc lắm đấy. Mình ko lựa chọn vì là con gái, sẽ phải chăm lo chồng con, đi tối ngày thì thương con. Nên nhường chồng. C mình mở cty tổ chức sự kiện.
Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào Híc, em cũng có hơn 1,3 năm kinh nghiệm làm events. Khi có đoàn thì vất vả nhưng mà vui thật. Được gặp nhiều người mà chỉ trong mơ or xem ti vi mới thấy. Bọn em làm cho corp của nước ngoài. Mà các mẹ biết là khách ngoại thì tuyệt thế nào. Rất tuyệt. Nhưng ngành này mà có chồng con vào thì khá vất vả ạ . Ai lại cả tuần chẳng thấy mặt chồng, mặt con thì ai mà chịu được . Nhưng đã đam mê thì sẽ...khắc phục được tất cả đúng không các mẹ .
Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào hjhj, mình cũng thik event, mình mới chập chững vào nghề thui nên chưa tưởng tưởng hết cái vất vả là dư lào, nhưgn mà đây là công việc yêu thik nên rất chi là hăm hở, mình thì cũng chưa có gia đình nên vân thik bay nhảy, mong mọi ngừoi share thêm kinh nghiệm để e học hỏi với a
Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào Mình từng làm với 1 nhóm của Sing tại VN, dựng nhiều chương trình. Nhưng có 1 điều lớn nhất mà mình cho rằng đó là then chốt: Phải biết cách hoạt động nhóm, bao giờ cũng phải là 1 nhóm tâm đầu ý hợp, lương tâm - hành động - suy nghĩ đồng lòng như 1. Chỉ có thế mới thành công. Khi đã thành công ai cũng có phần, vậy đừng bao giwof nói: công của tôi to hơn cả. Đấy là điều mình nghĩ là quan trọng nhất trong nghề này đấy. Nhưng bây giờ thì mình lại nhao sang lĩnh vực khác rồi. (vì chồng không cho mà....)
Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào con gái mà làm nghề này thì đúng là vất vả thật, con trai tụi mình mà còn thây mệt đứt hơi nữa là chị em
Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào Bạn cũng làm lâu rồi nhỉ? Làm cái này lại còn tuỳ vào khách nữa ấy. Đa số khách là khó chiều đôi khi là gặp phải khách quái tính một tí là phiền ghê gớm. Nhưng đúng là thích rồi thì khó dứt ra được lắm. Chồng con vào rồi thì lại càng vất hơn. Chỉ mong chồng hiểu thôi
Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào em thì mới làm việc trong 1 cty tổ chức sự kiện,muốn học hỏi các chị.hihi. nhiều khi cũng phải đi lắm,nhưng may mắn vì ny hiểu và ủng hộ.bao lần em muốn bỏ rồi nhưng cứ động viên nên ko bỏ đc.
Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào Ow, thật ngưỡng mộ bạn Huyền Lyzi, có người yêu thật tâm lý .
Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào Chị đang làm ở đâu vậy ạ? Nhiều khi nghĩ mình cũng may mắn nhưng mệt mỏi chị ạ.cứ phải cố gắng ý.
Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào hii, mình cũng là dân event. Vì yêu nghề nên thành lập công ty rồi. Rất vui khi đọc được những dòng chia sẻ của bạn . Mình tên Tiến sống và làm việc tại Hà Nôi. Rất vui được làm quen với bạn và tất cả mọi người. 0983351680
Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào Ùa, hiện nay chị làm ở công ty Obis (chuyên về thương mại điện tử) chứ không còn làm về events nữa. Trước kia chị làm ở Vivents. Không biết em đã nghe tới công ty này chưa? Công ty chị chuyên tổ chức team buildin và gala dinner .
Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào đấy nói đến chuyện như osin,nghề mình mà chị.hihi.em cũng mới đi làm nên ko biết nhiều cty chị ạ.
Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào rất vui khi có 1 anh giám đốc vào chia sẻ vs mọi người ^^
Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào Lau lau roi moi le la len dien dan. Nghe cac me tam su thich that day. Nam roi lich hoc cua em kin qua ko nhuch nhich dc. Toi day em co ke hoach kiem viec ve event chay loanh quanh hn cho bot ngo. Cac me co cho nao gioi thieu cho em theo hoc hoi voi. Em hoc trg my thuat cog nghiep ngay cho De la Thanh y thoi!