Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Mình chả có tiền mừng cưới cơ. Hihi. Òa, mẹ nó thế là cũng sắp mãn nguyện rồi nhỉ.
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Mình rất thích câu TỰ TÚC LÀ HẠNH PHÚC.
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào lap ngiep tu hai ban tay trang cung ko co may dau .
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào sao ko có hả nàng, vợ chồng tớ đang cố lập nghiệp đây, từ hai bàn tay trắng, thậm chí là âm đấy
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Nhà mình lấy nhau cũng hai bàn tay trắng giờ thì cũng gọi là tạm ổn, mình mới mua nhà và chắc hết năm nay trả nợ xong.
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Ngưỡng mộ các mẹ tự lập quá. Mình cũng tự lập về tài chính nhưng vẫn phụ thuộc vào nhà chồng về khoản nhà cửa. Vẫn ở nhà của ông bà chứ ko có tiền ra ở riêng, mà chồng mình giai 1 thì chắc cứ xác định là ở cùng ông bà để phụng dưỡng thui.
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào mình cũng gần như tự lập sau ngày lấy chồng.Khó khăn 1 tí nhưng cũng tự hào
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào em vào học hỏi các mẹ để lấy tinh thần và động lực
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Em chưa chồng, đang tập tành kinh doanh với số vốn đi vay là 3tr đồng. Không biết được gọi là lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng ko chị nhỉ.hihi
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào VC minh cũng đi lên từ 2 bàn tay không Giờ vẫn đang ở mức khởi động vì cưới đc 1.5 năm Hi vọng tương lai sẽ tốt đẹp
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Sớm hay muộn cũng sẽ đạt được những thứ mình mong nàng ơi.
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào ngưỡng mộ các mẹ quá.........e thì chưa có gì cả....hi
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Em cũng đi lên từ tay trắng, mà nói đúng ra là đi lên từ vũng bùn ạ, Thật may là giờ cuộc sống thuận lợi và vui vẻ hơn. Đúng là trời sinh voi sinh cỏ.
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Em cũng 2 bàn tay trắng đi lên từ con số âm. Khi lấy chồng là khi bắt đầu e ngày đêm lo nghĩ với số nợ đến nửa tỷ của chồng trước khi cưới. Mọi người thân và bạn bè đều bảo e hãy nghĩ kỹ trước khi quyết định cưới. Nhưng e nghĩ đã là duyên rồi, với chẳng lẽ vì đồng tiền mà bỏ người yêu.... Rồi gần 3 năm hai vợ chồng cố gắng để trả nợ, có bầu, sinh con... nhiều lúc em cảm thấy mệt mỏi vô cùng, và cả tủi nữa...dù biết nghĩ như thế là có lỗi với chồng vì e tự nguyện cưới mà có ai ép uổng đâu. Nhìn bạn bè chồng con, có nhà cửa, có nhiều thứ mà nhìn lại mình thì cứ lông bông, ngày ngày tháng tháng lo đủ tiền ăn, lo tiền trả nợ... Những lúc ấy chỉ ước tới ngày hết nợ.... Sau gần 3 năm thì cũng hết nợ, em bắt đầu mạnh dạn vay ít vốn để làm ăn. Vừa đi làm công ty vừa bán hàng nhỏ nhỏ thêm, tháng đầu tiên bán khá tốt, cảm thấy tràn đầy động lực và hứng khởi với công việc mới. Giờ thì được hơn 2 tháng, công việc vẫn ổn nhưng em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.... và mất phương hướng. Vì e ko đủ can đảm bỏ hẳn việc cty để ở nhà kinh doanh. Mà bán hàng rồi mới thấy đau đầu và nhìu chuyện phức tạp..... cạnh tranh, tính toán mọi thứ..... Mấy ngày nay, em đang bị stress, nghỉ bán hàng, xin nghỉ cty vì lý do mệt ốm.... Em thực sự đang mất phương hướng, nhụt chí và hèn.... ko biết m nên làm gì tiếp nữa.....
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào chúc mọi người thành công trên con đường đã chọn nhé
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Em thấy vất vả lắm các mẹ ạ, gian nan và nhiều khi cũng nản lắm
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Mình thấy vợ chồng mình cũng tay trắng nhưng mà chưa đi lên đến đâu cả. Hic! Đang cố gắng đây, thời buổi khó khăn quá!
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Em điểm danh với ạ, em sn 88, bố mẹ đều làm nông, nhà lại có tận 4 chị em đi học, nên khi ra HN học là em bắt đầu đi gia sư để tự nuôi mình rồi ạ. năm 2010 Khi sắp ra trường thì bố mẹ em bị tai nạn qua đời, rồi cuối năm 2011 em cưới chồng, cưới nhau xong 2 vc chẳng có gì vì nhà em thì em tự lo cưới, nhà chồng thì bố mẹ chồng giữ hết. 2 vc đi làm tích cóp sắm sửa các vật dụng trong nhà như tivi tủ lạnh điều hòa (có 2 cái xe máy là được mua cho, xe của chồng BMC mua còn xe của em là các chị bán con trâu của bố mẹ mua cho để em đi làm) và vay mượn thêm giờ đã có 1 mảnh đất ở đông anh rồi ạ. Hiện giờ em vẫn đang tiếp tục trả nợ tiền đất và dự định sang năm sẽ làm nhà. Tuy chưa là gì so với người khác, nhưng với vc em thì đã là cả 1 kỳ tích rồi ạ. Công nhận tự mình làm ra đến lúc hưởng thành quả thích thật, cầu trời phù hộ cho vc con cái khỏe mạnh thì 4 năm nữa là em xong hết khoản đất đai nhà cửa thôi.
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào ngượng mộ thật, muốn làm giàu thì phải "dám" mà mình thì kém quá, vào đọc bài của các mẹ mà thấy mình thật là kém cỏi