Chào tất cả các mẹ, ko biết là có mẹ nào mau nước mắt như em ko, chứ em thì động 1 tý là đã chảy nước mắt đc rùi, ai mà nói chạm đến 1 cái hay chỉ cần xem đoạn phim xúc động tý là khóc được ngay, nói mấy đứa em mà nó ko nghe lời mình cũng khóc vì thấy bất lực. huhu Ngày trước, có lần e bị ốm, mà không thấy bố mẹ quan tâm mình nhiều, thấy tủi thân cũng khóc, cứ nằm mà nước mắt chảy ko thể nào kiềm chế được, hic hic. Có mẹ nào mau nước mắt như em ko ah?
Ðề: Mẹ nào MAU NƯỚC MẮT thì vào chia sẻ với em nhé !!!! có em đây ạ.Mau nước mắt lắm.Cái biệt danh Mít Ướt theo em từ bé đến giờ
Ðề: Mẹ nào MAU NƯỚC MẮT thì vào chia sẻ với em nhé !!!! Mẹ nó thử kể vài vụ hay ho cho mình nghe xem nào,. hihi
Ðề: Mẹ nào MAU NƯỚC MẮT thì vào chia sẻ với em nhé !!!! Oh toàn vụ việc xấu hổ ý mà.Kể ra ngại lắm.Mọi người nói mau nước mắt như thế không tốt sống quá thiên về tình cảm thì mình sẽ bị thiệt thòi nhiều.^^.Nhưng mình cũng bận tâm vì những lời chỉ trỏ của người khác vì sống thật với cảm xúc của mình thì cuộc sống mới trọn vẹn, ý nghĩa và hạnh phúc được chứ
Ðề: Mẹ nào MAU NƯỚC MẮT thì vào chia sẻ với em nhé !!!! Nhiều lúc mình ấm ức chuyện gì cũng giàn nước mắt mặc dù không muốn khóc. hic
Ðề: Mẹ nào MAU NƯỚC MẮT thì vào chia sẻ với em nhé !!!! Mình cũng vậy, nghĩ ức ức là khóc, nhiều khi cãi nhau vs đứa em mình cũng khóc, nghĩ lại thấy xấu hổ quá